Trong lễ khai trương Thư viện sách văn học Bái Tử Long vào ngày 6-8 vừa qua, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu với những lời trân trọng: “Việc ra đời Thư viện sách Bái Tử Long đã đem lại cho tôi một niềm vui hết sức bất ngờ.
Học sinh TX Cẩm Phả rất hào hứng khi được đọc sách trong thư viện sách văn học Bái Tử Long. Đối với các nhà văn, nhà thơ như chúng tôi, không có gì sung sướng bằng tác phẩm của mình đến được với đông đảo bạn đọc. Nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà văn hoá đọc đang bị thu hẹp, thì việc ra đời Thư viện sách Bái Tử Long là một sự kiện đáng quý và rất đáng trân trọng”.
Người có công lớn nhất để làm nên “sự kiện đáng quý, đáng trân trọng” đó là ông Phạm Văn Tuyển, hội viên Hội Người cao tuổi phường Cẩm Thành, Chủ nhiệm CLB cờ Cẩm Phả và cũng là Chủ nhiệm thư viện sách văn học Bái Tử Long. Việc ra đời thư viện sách từ ý tưởng của ông Lê Toán, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, khi ông Toán thấy ông Tuyển xây dựng CLB gia đình văn hoá thể thao Cẩm Thành luôn tại nhà riêng, cho nhiều người cùng phường đến đánh cờ, chơi cầu lông vào các buổi chiều. Ông Toán gợi ý: “Hay ta lập một thư viện sách văn học ở đây”. Ông Tuyển cười: “Sao mà trúng ý tôi vậy, tôi cũng rất yêu văn học, muốn truyền cảm cái tình yêu văn học đó cho nhiều người mà chưa có ai tư vấn”. Thế là kế hoạch thành lập một thư viện sách tại gia đình ông Tuyển coi như xong. Ông Lê Toán giúp đỡ ông Tuyển nhiều mặt để thư viện sách được ra đời. Mặc dù thư viện khai trương chưa lâu, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội Nhà văn Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội VHNT Quảng Ninh, Thư viện Quảng Ninh, mà hiện nay trong Thư viện sách văn học Bái Tử Long đã có gần 3.000 cuốn sách, chủ yếu là sách văn học của các nhà văn trong nước, trong tỉnh và cả những nhà văn quốc tế.
Lập thư viện sách, ông Tuyển cũng kiêm luôn nhiệm vụ “thủ thư”. Hiện nay, thư viện mở cửa vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và rộng cửa đón tất cả các độc giả đến đọc miễn phí. Mặc dù mới chỉ khai trương không lâu, nhưng Thư viện sách văn học Bái Tử Long luôn hết chỗ vào những ngày mở cửa. Trong số độc giả tìm đến thư viện đông nhất là các em học sinh. Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Cẩm Thành thổ lộ: “Chúng cháu rất thích đọc sách văn học, nhưng chúng cháu không có nhiều tiền, chỉ có thể mua truyện tranh thôi. Việc khai trương Thư viện sách văn học Bái Tử Long giúp cho chúng cháu được tìm hiểu sâu hơn những tác phẩm của những nhà văn lớn mà chúng cháu chỉ được học qua ở nhà trường. Cũng qua đó chúng cháu được hiểu hơn về quê hương đất nước con người Việt Nam qua nhiều thời kỳ”.
Ông Tuyển cho biết, vì mới khai trương chưa lâu nên chưa nhiều người biết đến Thư viện sách văn học Bái Tử Long. Sau này, lượng độc giả nhiều ông sẽ thuê người quản lý thư viện, làm thẻ cho những người đọc và mượn sách. Mặc dù tuổi đã cao, những ngày cuối tuần lẽ ra được nghỉ ngơi thì lại phải tất bật với vai trò thủ thư nhưng ông Tuyển vẫn không nề hà. Với ông, vất vả nhưng mang được văn hoá đọc, mang được niềm vui đến cho mọi người đã là niềm vui, niềm động viên lớn lao để ông tiếp tục thực hiện tâm huyết của mình.