Tiền lẻ

20-10, cô xúng xính áo dài. Vậy thì tiếc gì mà không làm "cuốc" tắc-xi tới cơ quan. Nắng thu vẫn đủ làm mồ hôi lấm tấm khi phải đứng đợi 10 phút xe mới tới. Dù sao vẫn thấy nhẹ nhõm khi leo lên xe đã thấy mát rượi điều hòa. Tới lúc thanh toán, mở hết các ngăn ví, lục tìm túi để vét tiền lẻ mà không có. Số tiền là 52 nghìn. Cô đưa 60 nghìn. Anh lái xe tắc-xi thản nhiên: Không có tiền lẻ trả lại nhé. Thôi thì sắp đến giờ mít tinh. Ngày này cũng không muốn anh em nhắc nhở, muôn đời vẫn tính lề mề của phụ nữ. Cô xuống xe.

Lúc ngồi hội trường cơ quan, nghe anh em chia sẻ những điều hay ý tốt về giới nữ, cô bỗng nghĩ vẩn vơ. Anh tắc-xi chẳng chúc mừng vị khách nữ. Lại được mình tặng 8 nghìn. Người ta hay nói, "đàn ông rộng lượng, đàn bà vị tha". Cô "rộng lượng" vào ngày phụ nữ. Nhưng ngẫm nghĩ mới thấy chuyện "không có tiền lẻ" hình như bây giờ rất phổ biến trong đời sống giao tiếp.

Phổ biến nhất là với cánh tắc-xi. Ví dụ như đi xe hết 31 nghìn, vì không có tờ 1 nghìn, khách đưa 32 nghìn, hay 34 nghìn hoặc 35 nghìn đều được lái xe lẳng lặng nhận mà không "hối" lại. Nếu có hỏi, câu trả lời "không có tiền lẻ".

 Trở lại chuyện ngày 20-10, chiều cô đi chợ. Lúc mua rau lại được chứng kiến chuyện tiền lẻ. Có một người khách trả bằng tiền 200 đồng. Người bán hàng cau có: Không nhận tiền này nhé. Rồi dịu lại nói rằng: Giờ, đồng 200 chỉ để đi chùa. Tôi lấy của chị, đi tiêu chỗ khác người ta cũng không nhận cho. Khổ thế đấy. Đến lượt cô, cũng lại mắc "tiền lẻ". Chẳng là, mua ít gia vị nấu nồi riêu cá, tổng cộng hết 9 nghìn. Cô đưa 10 nghìn. Người bán hàng bốc cho mấy quả ớt, bảo không có 1 nghìn trả lại, lấy tạm nhé. Đợt này, cả nhà cô lại đang kiêng ớt.

Thỉnh thoảng, ở nhà cô cũng lời qua tiếng lại vì "tiền lẻ". Như sáng hôm trước, cả nhà dẫn nhau đi ăn phở. Tất cả hết 60 nghìn. Trong ví cô chỉ có duy nhất tờ 500 nghìn. Quay sang chồng cười "đắc ý" bảo: Có tiền lẻ thì trả cho em. Không phải lần đầu như thế, nên về nhà chồng chỉnh huấn: Đừng có khôn vặt như thế nhé, tiền nào chẳng phải tiêu.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục