Tiếp sức cho Khe Lẹ

Đầu tháng 5 vừa qua, niềm vui đến với người dân thôn nghèo Khe Lẹ (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) khi được Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Yên phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xây dựng tại thôn một cây cầu bê tông dài 34m, rộng 5m, trị giá 200 triệu đồng (Ban Trị sự Phật giáo huyện hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là Ban Trị sự Phật giáo tỉnh). Tuy chỉ là cây cầu nhỏ bắc qua suối, nhưng triển vọng tạo ra sự đổi thay lớn ở Khe Lẹ.

Cầu Khe Lẹ mới được đầu tư, đưa vào sử dụng trong tháng 5-2014. Ảnh: Lương Thảo (Uỷ ban MTTQ huyện Tiên Yên)
Cầu Khe Lẹ mới được đầu tư, đưa vào sử dụng trong tháng 5-2014. Ảnh: Lương Thảo (Uỷ ban MTTQ huyện Tiên Yên)

Anh Sằn Chính Nam, cán bộ mặt trận của thôn cho biết: Từ bao năm nay, người dân Khe Lẹ rất khó thoát nghèo, nguyên nhân cơ bản vì không có cầu. Các công trình dân sinh đều không đưa được vào Khe Lẹ bởi không thể vượt qua suối, dù thôn chỉ cách trung tâm xã khoảng 4km. Trước đây, các cán bộ huyện, xã, muốn vào Khe Lẹ là phải hẹn nhau đi thành đoàn. Bởi con suối ngày bình thường, nước ngập ngang ngực đứa trẻ 10 tuổi, khi mưa lũ nước ngập ngang đầu người lớn. Nếu đi xe máy thì phải có ít nhất 4 người để còn giúp nhau khênh xe qua suối, cũng là đề phòng bất trắc nếu xảy ra sự cố còn ứng cứu nhau được. Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hà Lâu có một điểm trường ở Khe Lẹ. Thầy giáo Vi Đức Hiền, điểm trường Khe Lẹ, nhà ở thôn Bắc Lụt, hàng ngày phải đi, về qua suối, cho hay: “Ngày nào tôi cũng phải từ 6-8 lượt lội suối khênh xe mình và giúp người khác. Điểm trường này có 2 thầy, 1 cô giáo, nên khi qua suối phải chờ thêm người để khênh xe. Rất mừng là từ nay đã chủ động được việc qua suối nhờ có cầu…”.

Khi chưa có cầu, bà con thôn Khe Lẹ thật vất vả, làm cái gì cũng “của một đồng, công một nén”. Cán bộ mặt trận thôn Sằn Chính Nam là hộ duy nhất ở thôn hiện có nhà tiêu hợp vệ sinh, nhưng khi xây xong công trình này thì chiếc xe máy của anh coi như vất đi, vì chuyên chở cát, sỏi, xi măng qua suối. Anh Nam cho biết: Trong năm qua, huyện có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Đoàn Thanh niên huyện cũng đã tổ chức cho các thanh niên tình nguyện đi xoá các nhà tiêu không hợp vệ sinh ở các xã, nhưng không thể thực hiện được ở Khe Lẹ vì có suối mà không có cầu bắc qua. Xe cơ giới cũng không dám chở vật liệu chạy qua suối vì nước ngập làm xe chết máy giữa dòng nước. Vì lý do đó mà bao nhiêu năm nay các công trình xây dựng ở Khe Lẹ cứ nằm chờ.

Khe Lẹ hiện có 27 hộ dân, nhưng có tới 19 hộ nghèo, còn lại đa phần là cận nghèo. Bà con trong thôn ai muốn mở mang làm ăn cái gì cũng khó, con lợn, con gà không dám nuôi nhiều, bởi chẳng lái buôn nào lội suối vào thôn tiêu thụ hàng cho bà con. Nhiều người dành dụm được ít tiền từ thu hoạch rừng trồng, chờ cầu xây xong để xây nhà ở kiên cố.

Đến nay, Khe Lẹ đã có cây cầu, nhưng con đường đang dang dở. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Tiên Yên cho biết: Huyện đang thực hiện kế hoạch làm con đường dân sinh cho Khe Lẹ dài gần 2km. Hiện có khoảng 700m đường đã được sửa chữa nâng cấp. Tổng đầu tư con đường khoảng 150 triệu đồng từ nguồn vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Khi có cầu, đường giao thông, nhiều công trình dân sinh khác sẽ được đầu tư, thực sự tiếp sức cho người dân Khe Lẹ thoát nghèo…

Công Thành

Cùng chuyên mục