Toả sáng nghị lực

Hội Người mù TX Quảng Yên nhiều năm qua luôn là chỗ dựa vững chắc cho các hội viên, giúp họ từng bước vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ trở thành hộ khá... Đạt được những thành tích này, phải kể đến vai trò của nhiều hạt nhân trong Hội. Bằng nghị lực phi thường, họ đã tìm thấy ánh sáng không chỉ cho riêng mình, cùng các hội viên khác vượt qua khó khăn, bệnh tật, đóng góp tích cực trong cộng đồng.

Người mở “con đường sáng”

Ông Nguyễn Khắc Thiệu hiện là Chủ tịch Hội Người mù thị xã, bị mù cả hai mắt vẫn vươn lên làm giàu. Trước ông Thiệu làm lái xe ở TP Cẩm Phả, năm 1986 bỗng dưng 2 mắt ông mờ dần, rồi mù hẳn. Trở về quê hương Quảng Yên, ông tích cực tham gia các lớp học chữ nổi, lớp sử dụng máy vi tính dành cho người mù, như ông bảo “để có điều kiện cập nhật kiến thức, để không lạc hậu với cuộc sống hiện đại”. Năm 2008, ông được Hội tạo điều kiện cho vay 5 triệu đồng vốn để phát triển chăn nuôi lợn, gà. Làm ăn có lãi, ông đầu tư mở rộng tăng đàn lợn nuôi và nuôi cả bò, nhím. Lợi nhuận thu được cao, ông xây được ngôi nhà mới hai tầng khang trang, mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt có giá trị.

Ở cương vị Chủ tịch Hội Người mù thị xã (từ năm 2004) ông đã tích cực giúp đỡ nhiều hội viên phát triển kinh tế, như cho vay vốn, mở các mô hình chăn nuôi, đan lát, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn... Với thành tích đạt được, ông Nguyễn Khắc Thiệu đã được T.Ư Hội Người mù, UBND tỉnh, Hội Người mù tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Cô giáo mù đi xoá mù chữ

Bà Đặng Thị May hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mù thị xã. Bà May bị mù khi mới học đến lớp 6 Trường THCS Nam Hoà. Bà phải bỏ lớp phổ thông cùng những bạn bè mắt sáng để theo lớp học dành cho người mù, phải học lại từ đầu bảng chữ cái, cách đọc, cách viết. Vốn thông minh, lại được học chữ phổ thông từ trước, nên chương trình dành cho người mù học 3 tháng, bà May chỉ học trong 1 tuần và nhanh chóng đọc thông, viết thạo loại chữ này. Bà đã được T.Ư Hội Người mù tặng giấy khen khi tham gia hội thi đọc nhanh, viết nhanh chữ Braille do T.Ư Hội tổ chức năm 1998. Trước đó, từ những năm 80 của thế kỷ trước, bà đã được Hội Người mù tỉnh tín nhiệm cử đi dạy chữ Braille cho người mù ở các địa phương trong tỉnh có nhiều người mù. Kết quả có hàng trăm người mù đã được bà xoá mù chữ, đọc thông, viết thạo chữ Braille, từ đó có thể tham khảo các tài liệu soạn thảo riêng cho người mù, trang bị kiến thức cần thiết, thêm niềm tin vững bước trong cuộc sống.

Bà còn kiêm công tác phụ nữ của Hội. Bà vận động chị em xây dựng mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp chị em vay vốn Ngân hàng CSXH huyện để phát triển sản xuất. Bà là cây văn nghệ xuất sắc của Hội, đã cùng Đội văn nghệ Hội Người mù thị xã tham gia Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ IV, năm 2011 do Hội Người mù tỉnh tổ chức; đội đoạt giải A, bà đoạt giải B cá nhân.

Với nhiều đóng góp, bà Đặng Thị May đã được T.Ư Hội tặng bằng khen các năm 2000, 2010; UBND tỉnh tặng bằng khen các năm 2007, 2013.

Cộng tác viên đặc biệt của báo

Ông Trần Đình Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, hiện là hội viên của Hội Người mù thị xã. Thời quân ngũ, ông phụ trách trạm viễn thông của Sư đoàn 4, Quân khu 9, nổi danh trong các cuộc thi viết báo tường do Sư đoàn tổ chức, được đơn vị tín nhiệm cử viết tin, bài đăng các báo. Năm 1987, ông bị mù cả hai mắt do bị ảnh hưởng chất độc da cam. Năm 1992, ông có bài báo “Đi lên từ nỗi bất hạnh”, viết về tấm gương vượt khó của anh Nguyễn Khắc Thiệu (hiện là Chủ tịch Hội Người mù TX Quảng Yên), hưởng ứng cuộc thi viết báo do T.Ư Hội phát động. Bài báo của ông đã được nhà thơ Võ Văn Trực, khi đó là Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi, đánh giá rất cao. Từ bài báo này, ông Minh được T.Ư Hội chọn đi học lớp nghiệp vụ báo chí do các giảng viên Đài Tiếng nói Việt Nam giảng dạy. Năm 1997, ông được cử làm Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh đến năm 2012, ông nghỉ chế độ, tiếp tục tham gia sinh hoạt ở Hội Người mù thị xã. Ông đã có nhiều tin, bài đăng trên các báo, nhưng ông bảo tâm đắc nhất là bài “UBND tỉnh cần duyệt kinh phí đối ứng cho Dự án phục hồi chức năng cho Hội Người mù” đăng trên Báo Quảng Ninh vào năm 2000, đã có tác dụng rất lớn, đem lại quyền lợi cho anh em các hội người mù trong tỉnh, được họ rất khen ngợi.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục