Những ngày hội trường, họp khoá cấp 3 cũng đã qua, thế nhưng, dư âm của nó vẫn đang lan toả mãi trong mỗi chúng tôi, ở các thế hệ. Thật xúc động khi có những chị sau nhiều năm biền biệt xa quê, nay định cư mãi phương Nam nắng ấm cũng đã về hội trường gặp lại bạn xưa.
Thậm chí, có người định cư mãi tận nước ngoài, cũng vừa mới về dịp Tết Nguyên đán, thế rồi, bạn bè “kích động” tốt đã có mặt để gặp bạn, gặp thầy. Khó nói hết những bâng khuâng, xao xuyến vụt đến và cả những cảm xúc nghẹn ngào khi quay lại lớp học cũ, khi ngồi với các thầy cô nhắc lại chuyện xưa, có kỷ niệm đẹp và cả những điều chẳng hay ho gì. Nhưng có ai giấu gì nữa sau 20 năm ra trường. Liệu 20 năm nữa, có còn đầy đủ không? Chẳng ai biết trước điều gì! Tóc thầy, tóc cô cũng đã bạc đi nhiều quá.
Có lẽ, sẽ ít ngôi trường nào có được một sự tổ chức đặc biệt như trường tôi ở sinh nhật tuổi 25 năm vừa qua. Tôi chưa nói về các chuỗi hoạt động dày đặc, ý nghĩa, thấm đẫm tinh thần giáo dục, tiếp lửa truyền thống mà điều đặc biệt chính là sự chung tay, góp sức của các cựu học sinh. Với vai trò nòng cốt, Ban liên lạc cựu học sinh gần như đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn và nhà trường chính là người duyệt kịch bản. Tất cả đều lăn xả vào chuẩn bị cho ngày hội trường. Thầy cô đã nghỉ hưu cũng “hò” nhau đến trường say mê luyện tập văn nghệ. Các cựu học sinh người đôn đáo cho chương trình chung, người sốt sồn sột kết nối các thành viên trong lớp, trong khoá để buổi họp mặt được đông đủ, sum vầy. Chẳng ai bảo ai, nhưng mỗi đứa mỗi việc.
Khoá tôi, dịp ấy cũng vừa tròn 20 năm ngày ra trường; có lúc, những tưởng không tổ chức được vì ban đầu có phần rời rạc. Ấy vậy mà phút 89 lại thành công hơn cả mong đợi. Ai cũng vỡ oà niềm vui hội ngộ. Đêm giao lưu ở sân trường, một cựu học sinh của hệ chuyên toán tỉnh đầu tiên chia sẻ rằng: Mới chỉ cách đây có mấy ngày, anh ấy vừa trải qua một cơn phẫu thuật tim, tưởng chẳng thể có mặt trong ngày vui này… Không chỉ về hội trường góp vui bằng những hoạt động, các cựu học sinh còn trao quỹ giúp các em học sinh hiện tại của trường có thành tích học tập tốt. Quỹ ấy thành lập đã lâu, hiện duy trì tốt và được mang cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa: Nguồn Cội. Cùng với đó, các cựu học sinh, các thầy cô, các phụ huynh cùng chung nhau lập một Quỹ của trường mang tên “Ươm mầm tài năng”.
Quả thật, không có sự TRI ÂN nào ý nghĩa hơn!
Bắc Cung