"Nhà leo núi" Đặng Thái Hoàng (Trường THPT Hòn Gai) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 cùng với suất học bổng trị giá 35.000 USD. Thái Hoàng cho biết, em sẽ đi du học tại Australia chuyên ngành Kiến Trúc để hoàn thành giấc mơ của mình.
Ngay sau khi trận chung kết đường lên đỉnh Olympia kết thúc, PV Báo Quảng Ninh có cuộc trao đổi nhanh với Đặng Thái Hoàng:
PV: Xin chúc mừng Đặng Thái Hoàng, cảm xúc của em hiện giờ như thế nào?
Đặng Thái Hoàng: Em cảm ơn anh, lúc này em đã bớt hồi hộp, vì ngay cả khi lên bục nhận vòng nguyệt quế em vẫn thấy rất run. Em thật vui khi giành vô địch, đem vinh quang về cho quê hương Quảng Ninh nói chung, Trường THPT Hòn Gai nói riêng.
PV: Trong suốt các phần thi của ngày hôm nay, phần thi nào em cảm thấy khó khăn nhất?
Đặng Thái Hoàng: Nhìn chung em cảm thấy các phần thi ngày hôm nay không khó khăn lắm. Duy nhất chỉ có phần khởi động em hơi mất bình tĩnh, số điểm đạt được không như mong muốn (50 điểm). Tuy nhiên trước sự cổ vũ của cổ động viên tại trường quay S9 và hơn 1.000 cổ động viên ở quê nhà em đã tự tin, bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ngoài ra cả yếu tố may mắn nữa anh ạ, câu hỏi cuối cùng của em ngày hôm nay liên quan đến Văn học, tuy không phải là câu sở trường nhưng em vẫn trả lời đúng.
PV: Thêm một lần em khẳng định danh diệu "vua vượt chướng ngại vật" khi tìm ra đáp án của chương trình. Bí quyết gì khiến em có thể dễ dàng vượt qua phần thi này?
Đặng Thái Hoàng: Không có gì đâu anh ạ, các gợi ý mở ra trước đều có sự liên quan đến nhau. Trong phần thi ngày hôm nay cũng vậy, em đã biết câu trả lời của hai hàng ngang được mở ra và liên hệ với đáp án của chương trình là ô chữ bí mật có 9 chữ cái. Sau một chút suy nghĩ em quyết định ấn chuông trả lời là "Tiếng Việt".
PV: Em muốn nói gì với các cổ động viên?
Đặng Thái Hoàng: Quả thật em không biết nói gì hơn, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ động viên, đặc biệt là các chú, các bác lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, thầy cô nhà trường, bạn bè đã cổ vũ cho em không chỉ trong trận đấu ngày hôm nay mà suốt thời gian vừa qua. Đứng tại trường quay S9 được nhìn những hình ảnh cảm động đó đã tiếp sức cho em giành chiến thắng.
PV: Em nhận xét thế nào về 3 bạn cùng thi ngày hôm nay?
Đặng Thái Hoàng: Vâng, anh thấy đấy cả 3 bạn thi ngày hôm nay đều rất xuất sắc, bám đuổi quyết liệt. Phải đến câu hỏi cuối cùng mới xác định được chức vô địch. Như dự đoán ban đầu của em, bạn Thân Ngọc Tĩnh tỏ ra là đối thủ rất "đáng gờm". Phải nhờ đến một chút may mắn em mới vượt lên giành chiến thắng.
PV: Em chia sẻ bí quyết thành công của mình?
Đặng Thái Hoàng: Anh lại hỏi khó em rồi, em không có bí quyết gì cao siêu lắm đâu anh ạ. Em nghĩ rằng làm việc gì cũng cần phải có sự bình tĩnh và tự tin. Ngoài ra cần phải đọc thật nhiều sách.
PV: Lần này thì không còn là "nếu" nữa rồi, với suất học bổng trị giá 35.000 USD em sẽ đi du học Australia?
Đặng Thái Hoàng: Trước mắt là kỳ thi đại học, em tiếp tục ôn thi để đỗ vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Em chắc chắn sẽ đi du học và học đúng với chuyên ngành Kiến trúc, nhưng chưa phải năm nay, em học ngoại ngữ 1 năm cho thật tốt đã.
PV: Cảm ơn em về cuộc trò chuyện này, một lần nữa xin chúc mừng em!
Nghĩa Hiếu