Mất hơn 3 tiếng di chuyển bằng ô tô chúng tôi mới có mặt tại điểm trường Khe Tre thuộc Trường Mầm non Kỳ Thượng để gặp gỡ, giao lưu thầy, cô giáo và học sinh nơi đây. Đây là một trong những điểm trường vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy và học. Chuyến đi này do Quỹ Xã hội Từ thiện Báo Quảng Ninh cùng một số nhà tài trợ phối hợp tổ chức để tặng quà (bao gồm ti vi, đồ chơi, bánh kẹo) cho các em học sinh nhân dịp năm học mới và đón Trung thu năm 2012.
Cô giáo Linh Thị Mận, Hiệu Trưởng Trường Mầm non Kỳ Thượng cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng tổ chức Trung thu cho các em. Nhưng do cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn nên chúng tôi hạn chế tối đa việc huy động sự đóng góp của các bậc cha mẹ học sinh. Chuẩn bị cho trung thu này, mỗi thầy cô giáo chúng tôi đều góp ít nhất là 20.000 đồng/người để cùng xã tổ chức cho các em. Với món quà ý nghĩa này, trung thu năm nay, chúng tôi sẽ phát các chương trình trên ti vi, đầu DVD để các em có thể hiểu rõ hơn về sự tích của Tết Trung thu, Chú Cuội, Chị Hằng, sống động hơn rất nhiều so với lời kể của các thầy cô giáo như mọi năm”.
Những món quà mà các nhà tài trợ mang đến cho Trường Mầm non Kỳ Thượng khá đa dạng, phù hợp với lứa tuổi của các em gồm thú nhún, các bộ đồ chơi các con vật trên rừng, dưới biển, bộ học tốt môn toán… Cô giáo Mận nói: “Trung thu này là Trung thu vui nhất của các em rồi. Các em có đồ chơi để chơi, có tivi, có đầu DVD để nghe, xem và học các bài hát. Thế này các em sẽ đỡ thiệt thòi so với các bạn vùng thuận lợi”. Ngay sau khi nhận quà, tivi và đầu đĩa đã được nhà trường chuyển ngay đến các điểm trường để kịp trình chiếu cho các em xem không khí Trung thu ở khắp nơi, dạy các em múa, hát các bài hát về Trung thu. Được biết, để chuẩn bị cho đêm Trung thu diễn ra chu đáo, ngay từ đầu tháng 9, trường đã phát động các thầy cô giáo làm đèn ông sao; đồng thời tranh thủ những buổi tan học, các cô, các thầy lại thu xếp thời gian để hướng dẫn học sinh luyện tập văn nghệ.
Mặc dù ở vùng cao có nhiều thiếu thốn hơn so với thành thị, song năm nào cũng vậy, cứ gần tới “Đêm hội trăng rằm” là từ người lớn tới trẻ em Kỳ Thượng, ai nấy đều háo hức lạ thường. Theo thầy giáo Nguyễn Duy Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng, nhiều năm nay, cứ vào ngày rằm tháng 8 ở Kỳ Thượng đều mưa nên trung thu này xã đã quyết định tổ chức cho các em sớm hơn 2 ngày (tối ngày 13 âm lịch). Mặt khác để tiết kiệm chi phí nhưng không giảm đi phần hào hứng, sôi nổi, năm nay, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với các thầy, cô giáo Trường Mầm non Kỳ Thượng, Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng tổ chức cho các em đón trung thu tại các điểm trường. Riêng điểm trường Khe Tre - điểm trường duy nhất có cả 3 cấp mầm non, tiểu học, THCS, với hơn 100 học sinh - công tác chuẩn bị được triển khai công phu và chu đáo hơn với sự tham gia của cán bộ đoàn ở trường, xã thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, trò chơi dân gian tự biên, dự diễn và trình chiếu thêm sự tích trung thu, múa lân… Còn ở các điểm trường lẻ khác, do số học sinh không đông nên Trung thu sẽ được tổ chức đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu. Do vậy, các hoạt động được gói gọn hơn thông qua hoạt động tặng quà, rước đèn ông sao, phá cỗ. “Mấy ngày hôm nay, không chỉ các thầy cô giáo, mà rất nhiều em học sinh cấp 1 và cấp 2 cũng đã chăm chỉ luyện tập để mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất. Hy vọng sự ấm áp về tinh thần sẽ lấp đầy những thiếu thốn về vật chất, đem lại niềm vui cho các em nhỏ” - Thầy Hải cho biết thêm. Một điều đặc biệt nữa là vào Trung thu năm nay, không riêng trẻ em thuộc hộ nghèo, hay những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập mà tất cả trẻ em trên địa bàn xã Kỳ Thượng sẽ được nhận những món quà ý nghĩa mà xã và các trường đã chuẩn bị sẵn.
Có lẽ, với nhiều trẻ em ở Kỳ Thượng, Trung thu đã đến từ rất sớm. Mong rằng, với không khí ấm áp, vui tươi, những ấn tượng tốt đẹp về đêm trung thu sẽ đọng lại trong tâm trí mỗi học sinh nơi vùng cao này.
Quỳnh Hương