Trước ngày tòng quân...

Trong những ngày này, gia đình anh Đinh Văn Việt, ở thôn 2, xã Thanh Lân luôn rộn ràng tiếng cười. Từ Đảng bộ, chính quyền địa phương đến bà con lối xóm ai nấy đều phấn khởi chúc mừng con trai anh là Đinh Văn Long đã có đơn tình nguyện và được trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện chính quyền, đoàn thể xã Thanh Lân tặng quà anh Bùi Văn Long lên đường nhập ngũ.
Đại diện chính quyền, đoàn thể xã Thanh Lân tặng quà anh Đinh Văn Long lên đường nhập ngũ.

Anh Việt cho biết: Nhận được tin con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi rất vui, bởi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, cháu sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn.

Còn Long tâm sự: Sau khi tốt nghiệp THPT, em ở nhà phụ giúp gia đình. Hơn 1 năm qua, em cảm thấy mình “phung phí” thời gian. Nay em đã trúng tuyển và chỉ ít ngày nữa em sẽ nhập ngũ. Em nguyện hứa sẽ thành thành tốt nhiệm vụ của người lính để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Gia đình ông Bùi Văn Bâng, ở thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến có con trai là Bùi Văn Huy đang công tác tại Huyện Đoàn Cô Tô nhưng Huy đã có đơn tình nguyện được thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trở về địa phương, Huy được nhận vào công tác tại Huyện Đoàn Cô Tô. Trong công việc, Huy luôn nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được kết nạp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù công việc ổn định nhưng khi con trai có nguyện vọng được cống hiến cho Tổ quốc, gia đình ông Bâng rất ủng hộ và động viên con phải trở thành người lính xứng đáng với niềm tin, hy vọng của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Ông Bâng tự hào cho biết: Từ nhiều năm nay trên địa bàn huyện Cô Tô chưa có trường hợp cán bộ trong cơ quan nhà nước đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nay con trai tôi là người đầu tiên tạm gác công việc để đóng góp sức lực nhỏ bé trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vui, niềm tự hào đối với gia đình tôi.

Bùi Văn Huy chia sẻ: Dù hiện nay công việc đã ổn định, nhưng tôi muốn tạm gác lại tất cả để nhập ngũ, sau đó quay về tiếp tục với công việc vẫn chưa muộn. Trong quân đội, tôi sẽ rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ để sau này trưởng thành hơn, tiếp tục cống hiến cho huyện nhà.

Anh Nguyễn Hải Linh, Phó Bí thư Huyện Đoàn Cô Tô cho biết: Trong thời gian công tác tại Huyện Đoàn, đồng chí Huy luôn nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi lấy tấm gương của đồng chí Huy để giáo dục cho các đoàn viên, thanh niên để họ hiểu rõ hơn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Trung tá Vũ Văn Bằng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô cho biết: Để làm tốt công tác tuyển quân, vừa qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giao lệnh gọi nhập ngũ đến từng thanh niên và quản lý tốt số thanh niên trúng tuyển, động viên gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức gặp mặt, tặng quà cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, thực hiện công tác hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình.

Năm 2017, huyện Cô Tô có 7 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến nay, mọi công tác giao nhận quân đã hoàn tất và đảm bảo 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong số 7 công dân trúng tuyển năm nay, đặc biệt đã có 5/7 công dân có đơn tình nguyện, tất cả đang hăng hái chờ ngày lên đường nhập ngũ. Họ đều có chung một quyết tâm là cống hiến và làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân tại Cô Tô đã hoàn tất. Với sự quan tâm động viên kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng toàn xã hội và sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, các thanh niên ưu tú trúng tuyển đang rất phấn khởi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công Quý – Hoàng Phương (Trung tâm TT&VH Cô Tô)

Cùng chuyên mục