20 năm về nghỉ mất sức theo chế độ 176, cũng là 20 năm chị Nguyễn Thị Đoàn (khu phố 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) gắn bó với công tác xã hội ở nơi cư trú. Với vai trò một đảng viên, chi hội phó phụ nữ khu, cộng tác viên dân số, chủ nhiệm CLB phụ nữ và uỷ viên HĐND thị trấn, chị Đoàn đã để lại hình ảnh một cán bộ cơ sở gần gũi, gắn bó với dân, tận tụy, trách nhiệm với công việc.
Khu phố 6 nhiều năm nay luôn đạt danh hiệu khu phố văn hoá. Ở đây có các phong trào quần chúng phát triển mạnh. Đi đầu là hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo và công tác DS-KHHGĐ. Năm 2009, chị được huyện Hoành Bồ chọn đi báo cáo điển hình tại hội nghị toàn quốc biểu dương những điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ. Mỗi thành tích của khu, của chi hội phụ nữ ở đây đều gắn với công việc và vai trò hạt nhân của chị Đoàn. Trên địa bàn, hộ nào nghèo, hộ nào gặp khó khăn đột xuất; nhà ai có thanh, thiếu niên có nguy cơ làm trái pháp luật; nhà ai sinh con một bề là gái; nhà ai mâu thuẫn vợ chồng... chị đều nắm rõ. Những địa chỉ này cũng là nơi chị em trong chi hội tới thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ, tuyên truyền, vận động và làm hoà giải. Sâu sát dân còn giúp chị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để phản ánh trong mỗi kỳ họp HĐND. Là chủ nhiệm CLB phụ nữ, chị biết cách đổi mới nội dung sinh hoạt thiết thực, phát huy được thế mạnh của mô hình, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức hội viên và cũng là “sân chơi” thu hút phụ nữ đến giao lưu VHVN.
Mọi người đều thấy rõ những đóng góp của chị cho địa phương, nhưng có lẽ ít ai biết được hoàn cảnh khó khăn của chị. Bao năm qua, hầu như mỗi ngày chị phải cố gắng vượt lên chính mình để vừa làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ trong gia đình, vừa làm tốt vai trò của người cán bộ cơ sở. Chồng chị là thương binh, cả nhà 4 người trông cả vào suất lương trợ cấp và tiền bán con gà, mớ rau... của chị. Để có tiền trang trải việc học hành của con, thuốc men bồi bổ cho chồng, chị phải tranh thủ đi làm thêm, như quét dọn vệ sinh công sở, nấu ăn phục vụ hội nghị cho nhà hàng... Nhiều lúc chị đã định buông xuôi chấp nhận số phận. Nhưng đó chỉ là phút giây thoáng qua, niềm tin vào cuộc sống luôn thôi thúc chị vượt khó và chiến thắng số phận. Bằng nghị lực, chị cùng chồng nỗ lực phát triển KTGĐ, vươn lên thoát nghèo, lo được cho con cái học hành đầy đủ. Hiện cháu đầu lòng của chị đã có việc làm, có gia đình riêng; cháu thứ 2 học đại học. Cuộc sống khá dần lên, chị càng có điều kiện làm tốt công tác xã hội. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chị góp phần làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống người dân nơi khu phố 6. Mọi người thấy ở chị toát lên một vẻ đẹp bình dị, đời thường. Không ít người đã hỏi chị: “Điều gì giúp chị vừa đảm đang việc nhà, lại vừa làm tốt công tác xã hội?”, chị cười, đáp: “Việc nhà là thiên chức của người phụ nữ, còn với công tác xã hội, tôi ý thức được trách nhiệm. Chị em hội viên và người dân tín nhiệm mình thì mình phải cố gắng làm cho tốt!”.
Hà Thị Bích
(Tổ 1, khu 6, Hoành Bồ)