Theo truyền thống của người Việt, mỗi dịp Xuân đến, nhà nhà, người người đều trở về sum họp để đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Thế nhưng, có những gia đình vì nghèo, vì bệnh tật, vì tai nạn mà không có ngày Tết vui trọn vẹn. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, những ngày cận kề Xuân mới, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã có những hành động thiết thực hỗ trợ người nghèo. Họ đã thực sự mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn một mùa xuân mới - Xuân sẻ chia...
Năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán chừng gần hai tháng, Hội Chữ thập đỏ các cấp lại lên kế hoạch đi thăm và tặng quà Tết cho những người nghèo, những nạn nhân chất độc da cam. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nhiều năm nay đã trở thành truyền thống của các cấp hội và nhận được sự đồng tình cũng như tham gia ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức. Tết Nhâm Thìn 2012, Tỉnh Hội đã trích 83 triệu đồng từ nguồn Quỹ nhân đạo và Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để tặng cho 260 đối tượng nghèo, nhiễm chất độc da cam và các trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố cũng tặng từ 20 đến 30 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị của các hoạt động thăm hỏi lên đến 183 triệu đồng.
Không phải một tổ chức chuyên làm công tác nhân đạo nhưng năm nào Hiệp hội Doanh nghiệp TX Cẩm Phả cũng dành thời gian, kinh phí trao tặng cho những người nghèo trong dịp Tết. Xuân Tân Mão 2011, Hiệp hội đã tặng 526 suất quà Tết trị giá 120 triệu đồng cho người dân thôn đảo Hà Loan, xã Cộng Hoà; khu Đồng Mỏ, phường Mông Dương và xã Cẩm Hải (TX Cẩm Phả). Tết Nhâm Thìn 2012 này, Hiệp hội cũng vận động các thành viên đóng góp, trao tặng số tiền và quà hơn 100 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn thị xã. Ông Đào Duy Hảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cẩm Phả chia sẻ: “Cuối năm tuy bận rộn nhưng chúng tôi muốn mang một chút quà góp thêm vào mâm cỗ Tết của những gia đình nghèo. Hi vọng, họ sẽ có một cái Tết đủ đầy hơn và ấm áp tình cảm hơn…”.
Đối với Câu lạc bộ Các nhà hảo tâm (Hội Chữ thập đỏ phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) thì Tết Nhâm Thìn này có nhiều ý nghĩa và niềm vui hơn gấp bội. CLB thành lập vào trước Tết Canh Dần 2009, ban đầu chỉ có 19 thành viên là những gia đình có lòng hảo tâm trên địa bàn phường. Năm đó, CLB đã quyên góp được trên 25 triệu đồng để tặng cho các đối tượng hộ nghèo, người già cô đơn, nạn nhân chất độc da cam. Tết Tân Mão 2011, CLB có 63 hội viên, quyên góp cả vật chất và tiền mặt trị giá 56 triệu đồng để tặng 178 đối tượng trong phường và một số địa chỉ khó khăn trong tỉnh như: Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh, bà con nghèo huyện miền núi Bình Liêu… Bác sĩ Trần Thị Song Thân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bãi Cháy cho biết, Tết Nhâm Thìn 2012, CLB đã có 108 hội viên. Các hội viên không chỉ ở phường Bãi Cháy mà còn đến từ các phường khác như Hòn Gai, Giếng Đáy. Tết năm nay, CLB tặng 50 suất quà (mỗi suất gồm: 1 túi quà tết, 10kg gạo, 200.000 đồng tiền mặt kèm chăn ấm và quần áo) cho những người nghèo các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc, Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.
Cùng ở phường Bãi Cháy, nhóm của bà Nguyễn Thị Bình (tổ 9, khu 9B) lại chia sẻ mùa xuân đến với người nghèo theo một cách khác. Nhiều năm nay, bà Bình đi vận động mọi người trong khu phố góp tiền, quà đến tặng trực tiếp cho những người nghèo. Bà Bình bảo, “phương châm” của nhóm là mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhóm bà sẽ “đi thật xa, đến tận nơi” những người đang cần sự hỗ trợ. Đối tượng nhóm dành tặng quà là các nạn nhân da cam nghèo ở các huyện nghèo trong tỉnh như Ba Chẽ, Hoành Bồ, Hải Hà v.v.. Mỗi suất quà nhóm trao tặng gồm gạo, mắm, chăn màn, dầu ăn… nhằm hỗ trợ cho các gia đình có một Tết no, Tết ấm. Bà tâm sự: “Nhóm tôi tự lo mọi kinh phí, phương tiện, đến sát Tết thì đi thăm tặng quà bà con. Dù đi xa, phải chuẩn bị cơm nắm muối vừng, đi giầy ba ta để đến những thôn bản khó khăn nhất, tặng cho những nạn nhân chất độc da cam nghèo nhất nhưng ai cũng cảm thấy vui vì đã mang niềm vui đến cho mọi người. Trong ngày xuân, hạnh phúc nhất chính là sự sẻ chia…”.
Những hoạt động vì người nghèo trong mỗi dịp Tết đến Xuân về ngày càng được mọi người quan tâm. Càng cận kề ngày Tết, những hoạt động này càng được nhân rộng. Mỗi món quà Tết đến với người nghèo là một ánh lửa, không chỉ làm vui lòng người cho mà còn ấm lòng người nhận, và hơn tất cả là đã thắp lên ngọn lửa của tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của người dân Việt…
Hoàng Quý