Xuân về trên Bắc Phong Sinh

Những ngày giáp Tết, hoa đào, hoa sở đua nhau khoe sắc thắm trong ánh nắng rực rỡ khắp miền biên viễn. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) như được khoác lên mình tấm áo mới nhiều sắc màu. Từ xa nhìn lại đã thấy cảnh tấp nập, nhộn nhịp xe qua lại, hòa cùng với tiếng cười nói của các thiếu nữ, trai bản đang rủ nhau xuống chợ sắm tết. Con đường vành đai biên giới, bên dòng sông Ka Long trong xanh hiền hòa, uốn lượn nối liền các bản làng vùng biên như bừng lên sức sống mạnh mẽ đón xuân về.

Cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 giúp nhân dân làm đường giao thông.
Cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 giúp nhân dân làm đường giao thông.

Đi dọc tuyến biên giới, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí rộn ràng đón Tết ấm áp tình quân dân. Anh Tằng Dếnh Thân (dân tộc Dao), Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà vừa chói chặt con lợn nặng hơn nửa tạ vào yên xe vừa hổn hển: “Cách đây hơn một tháng, con đường này gập ghềnh, lởm chởm đá dăm, rất khó đi. Từ khi bộ đội Lâm trường 103 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327) về giúp dân bản làm con đường này, bà con xuống trung tâm xã bán ngô, bán sắn thuận lợi hơn nhiều. Gia đình mình nhờ đó cũng kiếm thêm thu nhập. Tết này, mình mua cả con lợn về cùng bà con dân bản ăn tết”.

Đến Lâm trường 103 (đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Quảng Đức) không khí vui xuân đón tết của cán bộ, chiến sĩ cũng nhộn nhịp không kém: Người thì treo băng zôn, khẩu hiệu; người cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang lại khuôn viên đơn vị. Gặp chúng tôi, sau cái bắt tay thật chặt, Thượng tá Phạm Ngọc Hân, Giám đốc Lâm trường hồ hởi: “Xuân này đời sống của bà con dân bản đã có sự khởi sắc rất nhiều. Chúng tôi phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con phát triển kinh tế gia đình để cuộc sống của người dân nơi đây ấm no hơn”. Tìm hiểu được biết, Lâm trường 103 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng trên địa bàn 2 xã Quảng Đức và Quảng Sơn của huyện Hải Hà. Đây là những xã biên giới đặc biệt khó khăn có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc ít người. Số hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới chiếm 46,3%. Với quyết tâm từng bước nâng cao cuộc sống của các hộ dân vùng biên giới, được trên giao nhiệm vụ, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Lâm trường đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng, cùng với bà con dân bản tiến hành vạt sườn núi mở rộng đường và đổ bê tông con đường dẫn lên Bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn) nạo vét hơn 7km kênh mương thủy lợi, đắp hơn 100 mét đập dâng nước phục vụ tưới tiêu, phát triển sản xuất... Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn hướng dẫn bà con cách thức chăn nuôi gia cầm, lợn, kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả, cây ngô cao sản. Hiện nay, các đàn gà, lợn đều sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao.

Xế chiều, khi những hạt mưa bụi mùa xuân rơi phủ khắp các ngọn núi, chúng tôi đến thăm các hộ ở khu di dãn dân nằm men theo con đường tuần tra được bê tông kiên cố tựa như dải lụa mềm uốn lượn theo những ngọn núi hình vòng cung. Trên đường đi, dừng lại ở Cột mốc 1343, chúng tôi gặp vợ chồng chị Phùn Thị Liên ở bản Văn Tốc, xã Quảng Đức đang chăm sóc rừng keo xanh mướt, sắp cho thu hoạch. Chị Liên vui mừng cho biết: “Bản mình ít người lắm, đất lại rộng. Từ ngày có bộ đội về, nhiều hộ dân ra đây sinh sống lập nghiệp. Bộ đội giúp dân làm đường, làm nhà, hướng dẫn bà con dân bản nuôi bò, trồng rừng. Giờ đời sống của bà con đã khá giả hơn, mua sắm được các vật dụng sinh hoạt trong gia đình”. Trưởng bản Văn Tốc, xã Quảng Đức Trưởng Dùng Sầu cũng góp vui câu chuyện: “Dân bản mình phấn khởi vì có Đảng, có các chú bộ đội đã không quản ngại khó khăn, vất vả, bỏ công sức giúp dân bản đổ con đường bê tông. Có đường đi thuận lợi rồi, mình sẽ vận động bà con trồng thật nhiều ngô, nhiều lúa, nuôi nhiều trâu, bò; di dời các chuồng trâu ra xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh. Bản mình cảm ơn Đảng, cảm ơn bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm”.

Chia tay người dân xã Quảng Đức, tôi cảm thấy thật vui. Xuân Đinh Dậu 2017 này, bếp lửa trong các gia đình người Dao, Tày, Sán Chỉ... trên vùng biên viễn lúc nào cũng rực lửa; mùi thơm của cơm gạo mới làm ấm áp những căn nhà dân bản. Vậy là một cái tết no ấm lại đến với đồng bào nơi đây và trong thời gian tới, chắc chắn cuộc sống của người dân có thêm nhiều khởi sắc.

Nguyễn Thanh

(Báo Quân khu 3, Kiến An, Hải Phòng)

Cùng chuyên mục