Xuân yêu thương

Đối với những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để có một cái Tết tươm tất là điều không dễ dàng. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, rất nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã chia sẻ niềm vui Tết với các hộ nghèo thông qua các hoạt động thiết thực, như: Hỗ trợ xây nhà mới, tặng quà, tiền, hiện vật... nhằm giúp các hộ nghèo có một Tết vui, Tết ấm. Cũng từ sự trợ giúp ấy mà nhiều gia đình nghèo có thêm niềm tin, động lực để khởi đầu một năm mới đầy hy vọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoành Mô chúc Tết gia đình ông Giàng Trống Quay, bản Phai Lầu, xã Đồng Văn (Bình Liêu).
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoành Mô chúc Tết gia đình ông Giàng Trống Quay, bản Phai Lầu, xã Đồng Văn (Bình Liêu).

Nhân lên niềm vui mới

Một buổi sáng giáp Tết Ất Mùi, chúng tôi có dịp tới bản Phai Lầu, một bản vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn của xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu). Bản có trên 60 hộ dân, 100% là người dân tộc Dao Thanh Phán, cuộc sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn. Để bà con trong bản được đón một cái Tết đầy đủ và ấm áp, chính quyền các cấp, các đơn vị và nhà hảo tâm đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, tặng quà Tết cho bà con.

Cùng đi với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, chúng tôi tới chúc Tết gia đình ông Giàng Trống Quay, một trong những hộ nghèo của bản. Bên chén rượu nồng ấm tiếp khách, khuôn mặt ông chủ nhà dày dạn sương gió như giãn ra vì vui mừng. Ông bảo: “Gần hết cuộc đời, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình được ở trong căn nhà to rộng thế này. Tết năm nào nhà tôi cũng được huyện, xã quan tâm tặng quà để đón Tết. Tết năm nay lại càng vui hơn vì có nhà mới vững chắc rồi…”.

Ông Phùn Dẩu Sầu, Bí thư Chi bộ thôn Phai Lầu cho biết: “Hộ ông Giàng Trống Quay là một trong 3 hộ của xã được Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây nhà mới. Xã và bộ đội biên phòng cũng giúp gia đình ngày công xây nhà. Nhờ đó, các hộ được xây nhà mới năm nay ăn Tết vui lắm. Nhân dịp Tết đến, các hộ nghèo trong bản đều nhận được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện. Các đơn vị như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Lâm trường 155 luôn quan tâm đến chúc Tết, tặng quà cho bà con trong bản. Mỗi suất quà đều chứa đựng cái nghĩa, cái tình rất sâu đậm. Đây thực sự là sự sẻ chia rất lớn trong dịp Tết đối với bà con”.

Cũng có niềm vui nhà mới, gia đình anh Nguyễn Văn Quảng (khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) Tết này rất phấn khởi. Hai vợ chồng anh sinh 5 cháu thì 3 cháu gặp vấn đề về thần kinh. “Hoạ vô đơn chí”, một ngày cuối tháng 10-2014, nhà anh Quảng bị cháy, hư hại hết nhà cửa, tài sản. Từ sự kêu gọi của Báo Quảng Ninh, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh xây nhà. Căn nhà hoàn thành đúng dịp Tết đã giúp gia đình anh Quảng thoát cảnh phải đi ở nhờ. Tuy căn nhà còn sơ sài, chưa lát nền, chưa quét sơn vôi, nhưng vợ chồng anh mừng lắm. Chiều mùng 2 Tết, cả gia đình quây quần vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Anh Quảng khoe: “Cách Tết nửa tháng, tôi làm lễ vào nhà mới. Hôm đó, đại diện phường, khu phố đến dự và tặng nồi cơm điện, quạt điện. Thông qua Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh, Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng gia đình tôi chiếc ti vi. Rồi bạn bè, anh em người cho bàn thờ, người cho tủ, giường mới; người cho bánh chưng, mứt kẹo, hoa quả... Thế nên, Tết này nhà tôi tuy không có đào, quất nhưng bàn thờ gia tiên thì đủ đầy, sung túc lắm. Đúng là chưa có Tết nào tôi thấy yên tâm, vui vẻ như Tết này...”.

Cùng gia đình chị Vũ Thị Chung (xóm 9, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) đón Tết, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc của mẹ con chị. Chồng mất sớm, hai mẹ con chị đã từng phải dựng lều ngủ ngoài sân vì bão làm sập nhà. Năm 2013, thông qua sự kêu gọi của Báo Quảng Ninh, các tổ chức, ban, ngành, TX Quảng Yên đã giúp mẹ con chị xây nhà mới. Tết năm nay, chị Chung được một số tổ chức từ thiện đến thăm, tặng tiền và quà như chăn ấm, gạo, quần áo, xoong nồi v.v.. Chị chia sẻ: “Những năm trước, ngày Tết là ngày tôi buồn nhất vì tủi thân, tủi phận. Cái nghèo đeo đẳng khiến mẹ con tôi gần như không có Tết, cũng chẳng dám đi đâu. Hai năm nay, tôi có nhiều niềm vui, tư tưởng cũng thoải mái hơn. Bởi, nhà cửa đã được xây vững vàng, nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức và tiết kiệm của gia đình, tôi đã trả được một vài khoản nợ xây, sửa nhà. Con gái tôi năm nay học lớp 9, vừa đạt giải ba môn Sinh học cấp thị xã. Năm nay, tôi gói hơn 10 chiếc bánh chưng. Cả Tết ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, đón khách và thăm hỏi họ hàng, lúc nào cũng thấy vui...”.

Bữa cơm đầm ấm trong căn nhà mới của gia đình anh Quảng chiều mùng 2 Tết.
Bữa cơm đầm ấm trong căn nhà mới của gia đình anh Quảng chiều mùng 2 Tết.

Ước vọng đầu năm

Mùa xuân là khởi đầu của một năm, ngày Tết là khởi đầu của những hy vọng mới. Để chăm lo kịp thời cho các hộ nghèo, các sở, ngành như: Sở LĐ-TB&XH, Mặt trận Tổ quốc, Hội CTĐ... đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về việc chăm lo, thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng. Theo đó, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, công nhân nghèo... trên địa bàn tỉnh đã được các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo, tặng quà Tết. Từ những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn này, các gia đình khó khăn có thêm niềm tin, động lực và tin tưởng một năm mới sẽ khởi sắc hơn.

Đến với các gia đình nghèo được chăm lo Tết, chúng tôi nghe được những tâm sự, chia sẻ, những dự định của họ trước thềm xuân mới. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) tâm sự: “Có an cư mới lạc nghiệp, giờ có nhà cửa vững chắc ổn định, vợ chồng tôi chỉ việc chăm chỉ làm ăn, trả dần công nợ, nuôi dạy các con. Còn hai đứa lành lặn phải cố cho chúng ăn học bằng người, sau này có nghề nghiệp ổn định chắc chắn sẽ không khổ như bố mẹ”. Niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt chị Vũ Thị Chung, xóm 9, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên. “Bao năm nay, mẹ con tôi mới có một Tết không buồn, không tủi. Năm nay, tôi sẽ động viên con học thật tốt để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi thi vào lớp 10. Còn tôi sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng cuối năm mua một chiếc ti vi, dù cũ cũng được để Tết năm sau, trong nhà có thêm tiếng cười, tiếng nói...” - chị chia sẻ.

Tết của những gia đình chúng tôi đến thăm thật giản dị, ấm áp và tràn đầy ước vọng đẹp. Dường như cái nghèo, sự vất vả đã theo năm cũ trôi đi, thay vào đó là niềm vui, sự phấn khởi và niềm tin vào những điều đẹp đẽ. Có lẽ, động lực cho những hy vọng ấy có một phần nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên của cộng đồng, xã hội đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh Bí thư Chi bộ thôn Phùn Dẩu Sầu vừa bắt tay tạm biệt, vừa nói với chúng tôi đầy tin tưởng: “Chúc cho một năm mới thành công và hạnh phúc. Lần sau đến ăn Tết cùng đồng bào, chắc chắn nhà báo sẽ thấy vui hơn nữa vì những thay đổi của bản làng”.

Hoàng Quý - Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục