Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh ghi nhận một số ý kiến của cán bộ coi thi, giáo viên, phụ huynh và học sinh sau kỳ thi.
Đồng chí Đỗ Đại Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Ba Chẽ, Chủ tịch Hội đồng coi thi số 11: "Giữ vững luật, kỷ cương điểm thi" Hội đồng coi thi xác định kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của kỳ thi. Toàn thể cán bộ làm nhiệm vụ được quán triệt đầy đủ quy chế, nêu cao trách nhiệm ở từng vị trí công tác và thực hiện nghiêm các quy trình từ tiếp nhận, bảo quản đề thi, bài thi đến tổ chức coi thi. Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Hội đồng coi thi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ kỳ thi; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng quy chế, nhất là các quy định về vật dụng không được mang vào phòng thi. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ coi thi và ý thức chấp hành nghiêm túc của thí sinh, kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, không xảy ra tình huống bất thường hay vi phạm quy chế. Hội đồng coi thi đã giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định ở tất cả các khâu, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan và an toàn tuyệt đối. |
Thầy giáo Lê Tuấn Nghĩa, Trường THPT Quảng Hà: “Hy vọng các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi” Sau 2 ngày thi, nhìn chung, các em học sinh lớp tôi phụ trách đã hoàn thành bài thi với tinh thần nghiêm túc và cố gắng. Đặc biệt, những học sinh đã làm tốt trong ngày thi đầu tiên tiếp tục phát huy phong độ và đạt kết quả khả quan trong ngày thi thứ hai. Đề thi Toán năm nay có sự phân hóa khá rõ. Một số câu hỏi được thiết kế nhằm đánh giá năng lực vận dụng và tư duy của học sinh. Đặc biệt, câu số 5 ở phần tự luận và câu số 6 được xem là những câu có tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng phân tích và suy luận tốt. Ở câu số 6, nhiều em có thói quen tiếp cận theo hướng chứng minh tứ giác nội tiếp trước, sau đó sử dụng tam giác đồng dạng để suy ra các cặp tỉ số. Tuy nhiên, đề năm nay có sự thay đổi khi yêu cầu chứng minh tính song song trước, rồi mới khai thác đến phần chứng minh tứ giác nội tiếp. Chính vì vậy, một số em gặp khó khăn trong việc định hướng cách giải và trình bày bài làm. Ngoài những câu hỏi mang tính phân loại, các câu còn lại trong đề tương đối phù hợp với năng lực học sinh. Hy vọng các em sẽ đạt kết quả tốt. |
Em Đoàn Đức Mạnh, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm): “Đề thi các môn phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh” Trước khi bước vào phòng thi, em cũng khá hồi hộp và lo lắng, tuy nhiên, sau khi hoàn thành kỳ thi, em cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng vì đã nỗ lực hết sức mình. Em thấy, đề thi năm nay ở cả 3 môn có độ khó vừa phải, bám sát kiến thức đã được ôn tập và phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh. Em dự đoán điểm các môn của mình dao động từ 7 đến 8 điểm. Điều khiến em cảm thấy may mắn và tuyệt vời nhất là trong suốt quá trình ôn thi luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm và động viên kịp thời từ bố mẹ, thầy cô. Chính sự hỗ trợ đó đã tiếp thêm cho em sự tự tin để bước vào kỳ thi. Sau những tháng ngày nỗ lực ôn luyện, em đang háo hức chờ đợi kết quả và hy vọng sẽ trúng tuyển vào Trường THPT Ngô Quyền theo đúng nguyện vọng của mình. |
Em Đinh Vũ Linh, Trường THCS Hiệp Hoà (phường Hiệp Hoà): "Mong đạt được kết quả như mong muốn" Em đã nỗ lực hết sức, vận dụng kiến thức được ôn tập, tập trung tối đa để hoàn thành tốt nhất bài thi các môn. Em hy vọng sẽ đạt được kết quả như mong muốn để có thêm cơ hội đỗ vào trường THPT Bạch Đằng yêu thích. Giống như em, các bạn trong phòng thi đều làm bài nghiêm túc, chăm chú và nỗ lực hết mình. Các cán bộ coi thi, tình nguyện viên và lực lượng chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn, thuận lợi giúp thí sinh yên tâm làm bài. Bên cạnh đó, em cũng luôn nhận được sự động viên của gia đình, thầy, cô giáo và nhà trường. Đây chính là động lực rất lớn giúp em và các bạn yên tâm làm bài. Dù còn một chút hồi hộp trong những ngày chờ kết quả nhưng em tin rằng, với sự nỗ lực trong thời gian qua em sẽ nhận được kết quả thi xứng đáng. |
Em Nguyễn Trường Thành, Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên: “Học chắc kiến thức cơ bản thì hoàn toàn có thể đạt mức điểm khá” Em thấy đề thi các môn năm nay vừa sức, nội dung nằm trong phạm vi kiến thức đã ôn tập, cấu trúc đề được rèn luyện kỹ lưỡng. Nếu học chắc kiến thức cơ bản thì hoàn toàn có thể đạt mức điểm khá. Điểm yếu duy nhất của em là môn Ngữ văn, nhưng với câu nghị luận là phần nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ về "sự sẻ chia trong cuộc sống" hay, ý nghĩa, gắn với cuộc sống hàng ngày, tương đối dễ cảm nhận, dễ viết, dễ trình bày nên khiến em cảm thấy đề thi rất gần với cuộc sống chứ không chỉ bó hẹp trong kiến thức sách vở. Vì vậy, em tự tin với bài làm của mình sẽ đạt 7 điểm trở lên. Điều em cảm thấy ý nghĩa nhất không chỉ là hoàn thành bài thi của mình, mà còn là sự đồng hành từ thầy cô, gia đình và bạn bè. |
Chị Phạm Linh Chi, Thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Trần Phú (phường Móng Cái 1): “Học được tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia” Lần đầu tiên tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được góp một phần nhỏ công sức của mình để đồng hành cùng các thí sinh và phụ huynh. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm tại điểm thi để hướng dẫn sơ đồ phòng thi cho thí sinh, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ nước uống, bút viết và động viên các em trước khi bước vào phòng thi. Nhìn những gương mặt có chút lo lắng, hồi hộp của các em, tôi nhớ lại cảm xúc của chính mình trong những kỳ thi trước đây. Chúng tôi mong rằng nụ cười thân thiện, lời động viên chân thành hay chai nước mát của các tình nguyện viên tiếp thêm sự tự tin cho nhiều thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất. Dù thời tiết nắng nóng hay những lúc áp lực công việc cao, các tình nguyện viên luôn giữ thái độ nhiệt tình, trách nhiệm và thân thiện trong mọi tình huống để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn. Thông qua hoạt động này, chúng tôi không chỉ được đóng góp cho cộng đồng mà còn học được tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và kỹ năng làm việc tập thể. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Quảng Ninh năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. |
Chị Nguyễn Thị Hiền (phường Hạ Long): “Cần đẩy sớm thời gian thi lớp 10” Trong suốt những năm học cấp 2, con học rất chăm chỉ và ước mơ đỗ vào Trường Chuyên Hạ Long. Theo chia sẻ thì kết quả thi cả 3 môn của con đều rất tốt, trong đó môn Tiếng Anh có thể đạt được 9,8 điểm. Hiện con vẫn còn một buổi thi vào môn chuyên và đề chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều gia đình mong muốn không phải là con phải bước vào một ngôi trường bằng mọi giá, mà là con tìm được môi trường phù hợp với khả năng, sở thích và có cơ hội phát triển toàn diện. Dù kết quả có như thế nào, thì con đã nỗ lực hết mình và tôi luôn đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước. Qua quá trình đồng hành cùng con thi lớp 10 năm nay, tôi cũng mong tỉnh đẩy thời gian thi lên sớm như mọi năm. Việc tổ chức kỳ thi muộn như thế này sẽ khiến cho tâm lý của nhiều học sinh phần nào bị ảnh hưởng. |
Chị Phạm Thị Hồng, Lý Thường Kiệt, xã Quảng Hà: "Các con giữ tâm lý thoải mái, tự tin làm bài thi" Sau 2 ngày đồng hành cùng con tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Quảng Hà, xã Quảng Hà, tôi rất cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, các ngành và các lực lượng tình nguyện. Thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã luôn có mặt để hướng dẫn giao thông, hỗ trợ nước uống miễn phí và bố trí xe ôm miễn phí đưa đón các thí sinh đến điểm thi an toàn, thuận lợi. Sự chu đáo và tận tâm đó đã tiếp thêm động lực, giúp phụ huynh và các em học sinh yên tâm hơn trong suốt kỳ thi. Nhờ sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và xã hội, các con đều giữ được tâm lý thoải mái, tự tin làm bài thi. Tôi hy vọng các con sẽ đạt được kết quả tốt, xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra trong suốt thời gian học tập và ôn luyện. |
Chị Lương Thị Hà, điểm thi số 9, xã Bình Liêu: “Sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, các em sẽ có một kỳ thi thành công” Năm nay con tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên cả gia đình đều có chút hồi hộp và lo lắng. Đây là kỳ thi quan trọng đối với các cháu sau nhiều năm học tập, vì vậy không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng mang nhiều tâm trạng trước ngày thi. Tôi rất yên tâm khi thấy công tác tổ chức tại các điểm thi được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Các lực lượng chức năng, giáo viên và đặc biệt là các bạn thanh niên tình nguyện luôn có mặt từ sớm để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ nước uống, giữ gìn an ninh trật tự và phân luồng giao thông. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh và phụ huynh cũng bớt lo lắng hơn. Dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng và nỗ lực của các con trong suốt thời gian qua. Tôi tin rằng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, các con có một kỳ thi thành công và nhiều trải nghiệm đáng nhớ. |