Việt Nam là quốc gia tiêu thụ nhiều rượu, bia vào bậc nhất thế giới, bình quân 3 tỷ lít bia/năm và cũng là nước có số lượng người chết vì tai nạn giao thông đáng sợ nhất với 5.000 người/năm. Theo thống kê ban đầu, chỉ trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cả nước đã có trên 300 người tử vong do tai nạn giao thông, trong đó 70% vụ có nguyên nhân từ rượu bia. Thế mới biết hệ lụy từ rượu bia kinh khủng như thế nào, nhưng xem ra công tác quản lý, xử lý các hành vi lạm dụng rượu bia, sử dụng rượu bia gây tai nạn vẫn như “đá ném ao bèo”.
Từ năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 3742/UBND ngày 6-8-2012 với nội dung: Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không được uống rượu, bia vào các buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc của các ngày làm việc. Đồng thời yêu cầu giám đốc các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ nghỉ trưa. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh việc thực hiện chỉ đạo trên, kiến nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các tổ chức, công dân, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng nếu phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ… có thể phản ánh về Sở Nội vụ theo số điện thoại đường dây nóng.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ thời gian đầu việc chấp hành công văn của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đến bây giờ thì việc chấp hành đó có chiều lơi lỏng. Bằng chứng là tại các quán ăn vào các buổi trưa vẫn có khá nhiều công chức, viên chức uống rượu bia, chưa kể các buổi liên hoan tổng kết của một số đơn vị vẫn thấy tình trạng bia rượu chúc tụng, mời chào nhau khá phổ biến. Và mặc dù đã có đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng công chức, viên chức vi phạm quy định; ngoài ra nếu cán bộ, công chức vi phạm Luật Giao thông bị thông báo về cơ quan cũng sẽ bị xử lý… nhưng tin chắc là từ khi thiết lập đường dây nóng đến nay chưa có một trường hợp nào bị phản ánh, xử lý.
“Người có tóc” đã khó nắm như thế, người “trọc đầu” xử lý càng khó hơn, nếu như các chế tài xử phạt vẫn theo kiểu “tuyên truyền giáo dục là cơ bản, chủ yếu răn đe là chính”. Đã đến lúc phải siết chặt bằng luật, bằng kỷ cương một cách nghiêm khắc để trả lại cho người dân sự an tâm mỗi khi ra đường. Hãy để cho “máu của thần Dionysos”, là thức uống bất tử, là niềm vui trần thế của một đời sống tinh thần tích cực, chứ không phải là thảm hoạ của 5.000 sinh mạng bị thần chết cướp đi mỗi năm cùng hàng triệu nỗi bất hạnh do tai nạn giao thông gây ra.
Đặng Nhung