Ấm tình người ở Trung tâm Ung bướu

“Đau quá, cứu con với!”, “Con đau chết mất” - tiếng khóc của cậu bé Thiên vang khắp các phòng bệnh của Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Việt Nam -Thuỵ Điển Uông Bí) khiến nhiều người rơi nước mắt. Điều dưỡng trưởng của Trung tâm - chị Trần Thị Trúc Uyên vội bỏ dở công việc, chạy về phía phòng bệnh của Thiên. Sau khi được bác Uyên vỗ về, dỗ dành, Thiên dần nín khóc rồi chìm vào giấc ngủ.

Điều dưỡng trưởng Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí) Trần Thị Trúc Uyên (bên phải) dỗ dành bé Thiên vượt qua cơn đau của bệnh tật.
Điều dưỡng trưởng Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí) Trần Thị Trúc Uyên (bên phải) dỗ dành bé Thiên vượt qua cơn đau của bệnh tật.

Bé Nguyễn Đại Thiên (trú tại xã Hồng Phong, TX Đông Triều) là bệnh nhân quen của Trung tâm Ung bướu. Lên 4 tuổi, bé Thiên được phát hiện bị u trung thất sau phổi phải. Hơn 2 năm chống chọi với bệnh tật, Thiên đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, truyền hoá chất, xạ trị ở các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh. Từ tháng 5-2017 đến nay, đây là lần thứ 3 Thiên nhập viện, điều trị tại Trung tâm. Bệnh nặng, di căn vào xương khiến em không đi lại được, đau đớn kêu khóc cả ngày. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ Thiên phải sang Đài Loan làm việc nên chỉ có bố chăm sóc 2 anh em Thiên. Vào bệnh viện, Thiên lúc nào cũng chỉ gọi bố và bác Uyên. Những cơn đau hành hạ khiến Thiên không nằm, ngồi ở giường được, mà đòi bế. Có lẽ, như vậy em mới giảm bớt được sự đau đớn từ trong xương tuỷ. Anh Nguyễn Trung Khiên - bố của Thiên giống như con chuột túi, lúc nào cũng bế con bên người. Nhìn cảnh bố con Thiên chăm nhau, ai nấy đều thương xót. Từ bác sĩ, điều dưỡng đến các bệnh nhân cùng điều trị ở Trung tâm đều quan tâm, giúp đỡ bố con Thiên.

Mỗi ngày, Trung tâm Ung bướu tiếp nhận và điều trị nội trú cho từ 120 đến 140 bệnh nhân với gần 100 mặt bệnh ung thư. Bệnh nhân đến Trung tâm từ khắp mọi nơi với hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng đều có điểm chung là đang phải đối mặt với bệnh tật, với tương lai không nhiều hy vọng. Do đó, ngoài việc tập trung vào công tác chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm còn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần của bệnh nhân. Từ trò chuyện, động viên đến hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất, làm được điều gì tốt cho bệnh nhân thì nhân viên Trung tâm đều nỗ lực, cố gắng làm.

Chị Đoàn Thị Hương, khu 4, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí bị ung thư đại tràng, đã trải qua 2 lần phẫu thuật ở Trung tâm. Chị Hương thuộc hộ nghèo, chỉ có 1 con trai đang học phổ thông nên neo người chăm sóc. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Trung tâm gửi hồ sơ đến Quỹ Vì ngày mai tươi sáng và được Quỹ hỗ trợ chị 5 triệu đồng. Trung tâm cũng sắp xếp cho chị ở cùng phòng với các bệnh nhân có bệnh tương tự để mọi người cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau. “Bệnh của tôi nặng, ăn vào là nôn ra nên phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. May mà các bác sĩ, bệnh nhân cùng phòng động viên, chia sẻ, giúp đỡ nên mới đỡ được phần nào...” - chị Hương chia sẻ. Bà Đỗ Thị Vuốt (TX Đông Triều) ở giường bên cạnh chị Hương, cho hay: Tôi đã nhiều lần đi bệnh viện, thấy các y, bác sĩ của Trung tâm Ung bướu chăm sóc bệnh nhân tận tình, không quản ngày đêm. Các anh chị ấy làm hết việc mới về chứ không về theo giờ hành chính. Cảm phục các anh chị, tôi cũng theo gương, dù có bệnh nhưng khoẻ hơn thì giúp đỡ bệnh nhân cùng phòng, lúc mua hộ bát cháo, khi chia nhau hộp sữa, hoa quả. Tình cảm giữa nhân viên Trung tâm với bệnh nhân, bệnh nhân với bệnh nhân gắn bó, thân nhau như ruột thịt, giúp chúng tôi vui hơn, vượt qua được nỗi buồn bệnh tật.

Vừa chăm lo chuyên môn, các nhân viên y tế ở Trung tâm còn đồng cảm, chia sẻ về vật chất với người bệnh. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn, các bác sĩ, điều dưỡng đứng ra vận động kinh phí hỗ trợ. Trung tâm đã lập hồ sơ, xin kinh phí từ Quỹ Vì ngày mai tươi sáng hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho 4 bệnh nhân ung thư nghèo, đồng thời, vận động nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục