B Ray trở về đúng thế mạnh, Amee góp mặt ở chung kết Anh trai say hi

Đêm chung kết solo mở màn cho chặng nước rút của “Anh trai say hi”. Trước giờ diễn ra, B Ray, Ryn Lee, Vương Bình và Hải Nam đã có những chia sẻ cảm xúc.

Amee góp mặt trong chung kết Anh trai say hi. Ảnh: VieON.
Amee góp mặt trong chung kết Anh trai say hi. Ảnh: VieON.

Trong hé lộ tập mới, MC Trấn Thành nhận định các tiết mục đều được đầu tư nghiêm túc, trực diện, không né tránh cảm xúc và biết cách chạm vào trải nghiệm của khán giả, thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật.

Trong phần trình diễn của mình, B Ray lựa chọn trở về đúng thế mạnh rap qua ca khúc “Chờ anh về”, kết hợp cùng khách mời Amee. Sau thời gian thử sức với nhiều phong cách ở các live stage trước, nam rapper mang đến một diện mạo quen mà mới, dung hòa giữa giai điệu hiện đại và phần rap đậm dấu ấn cá nhân.

Tiết mục kể câu chuyện người trẻ đứng giữa áp lực gia đình và kỳ vọng, nhưng vẫn giữ sự trân trọng dành cho những người luôn đồng hành, ủng hộ anh trên hành trình theo đuổi mục tiêu.

Các anh trai tâm sự trước chung kết quyết định. Ảnh: VieON.
Các anh trai tâm sự trước chung kết quyết định. Ảnh: VieON.

Ở một lát cắt khác của cảm xúc, Hải Nam mang đến ca khúc tự sáng tác “Anh cảm giác mình sắp chia tay”. Bài hát được anh ấp ủ sau một buổi trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Tôn, lấy cảm hứng từ những rạn nứt trong tình yêu khi hai người phải đối diện thẳng thắn với câu hỏi: tiếp tục hay dừng lại. Trên sân khấu, Hải Nam chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, không “trang điểm” quá mức cho nỗi buồn. MC Trấn Thành đánh giá cao sự trung thực trong cách viết và cách hát, đồng thời xem đây là một bước tiến đáng ghi nhận trên hành trình âm nhạc của nam idol.

Vương Bình xuất hiện trong tập 13 với ca khúc “Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao”, đồng sáng tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc khai thác chủ đề “silent treatment” - khi sự im lặng kéo dài dần bào mòn mối quan hệ, khiến những điều không nói ra trở thành khoảng cách ngày một lớn hơn. Khác với hình ảnh thường ngày có phần tinh nghịch, trên sân khấu solo, Vương Bình tiết chế biểu cảm, tập trung vào giọng hát và chiều sâu cảm xúc.

MC Trấn Thành nhận xét anh sở hữu chất giọng đặc trưng, dễ nhận ra ngay từ những câu hát đầu tiên, qua đó giúp thông điệp về sự đổ vỡ trong im lặng được truyền tải rõ nét hơn.

Với Ryn Lee, phần trình diễn solo được xây dựng xoay quanh hình ảnh hoa bỉ ngạn - biểu tượng gắn liền với chia ly. Không gian sân khấu, ánh sáng và dàn dựng được sử dụng để phản chiếu hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm của anh: từ những ngày loay hoay trong bóng tối đến khoảnh khắc dám bước ra ánh sáng.

Ryn Lee chia sẻ, “Anh trai say hi” 2025 đã giúp anh đối diện với những nỗi sợ của chính mình, biết ơn và trân trọng hơn tình cảm của 29 anh trai đã đồng hành trong suốt chặng đường.

MC Trấn Thành bày tỏ mong muốn anh sẽ ghi nhớ những tích tắc hạnh phúc trên sân khấu như nguồn động lực để vượt qua các thử thách nội tâm.

laodong.vn

Cùng chuyên mục