“Bà đỡ” của đàn khỉ hang Luồn

Đó là câu nói vui của một số đồng nghiệp khi nói về ông Vũ Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn công viên, hang động (Trung tâm 2), thuộc Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Trung tâm 2 hiện có 94 cán bộ, nhân viên, đảm trách quản lý khu vực từ Sửng Sốt - Ti Tốp - Mê Cung đến Hang Trống, hang Trinh Nữ. Trước khi được bổ nhiệm là Giám đốc Trung tâm 2, ông Hải đã có vài năm là Đội trưởng Đội Quản lý môi trường, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Có lẽ cái “chất môi trường” đã ăn sâu vào suy nghĩ, việc làm cụ thể nên khi được giao trực tiếp quản lý một phần vùng lõi của di sản, ông Hải đã dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Đặc biệt là môi trường sinh thái cho phát triển du lịch bền vững.

Hang Luồn nằm ở đông bắc đảo Bồ Hòn, phía trong hang là một hồ nước tĩnh lặng. Đây là địa điểm du khách, nhất là du khách quốc tế rất thích chèo kayak nhẩn nha ngắm cảnh. Hang Luồn là một trong không nhiều đảo trên Vịnh Hạ Long có khỉ sinh sống. Nguyên nhân là trước đây, công tác quản lý chưa chặt chẽ như bây giờ, nạn săn bắt trộm khiến cho số lượng khỉ giảm xuống. Thấy được điều đó nên ông Hải rất quan tâm. Đợt rét đậm cuối năm 2010, thức ăn khan hiếm nên đàn khỉ Hang Luồn nhiều con gầy còm, ủ rũ. Thương lũ khỉ và hơn nữa về lâu dài giúp cho chúng sinh sôi, phát triển, ông Hải đã cùng nhân viên mua dưa, khoai, chuối… cho chúng. Đói thật đấy nhưng đợi người để thức ăn đấy đi khuất, khỉ mới dám xuống ăn. Hồi ấy, khi nghe ông Hải kể về chuyện chăm sóc đàn khỉ ở Hang Luồn, tôi đã nghi ngại chắc gì đã thành công? Liệu có… công cốc?

Du khách quốc tế thích thú khi đến tham quan hang Luồn được tiếp cận và chụp ảnh đàn khỉ.
Du khách quốc tế thích thú khi đến tham quan hang Luồn được tiếp cận và chụp ảnh đàn khỉ.

Bẵng đi hơn 1 năm, mới đây, có dịp ra Vịnh Hạ Long, hỏi lại chuyện nuôi khỉ năm kia, ông Hải phấn khởi cho biết hơn 1 năm kiên trì chăm sóc, đến nay đàn khỉ Hang Luồn đã khoẻ mạnh trông thấy. Chúng đã bạo dạn lấy đồ ăn và cho du khách tha hồ chụp ảnh. Du khách quốc tế rất thích thú. Vô tình, lũ khỉ trở thành một “sản phẩm” du lịch không thể bỏ qua của du khách khi đến Hang Luồn, mang đến cho du khách những nụ cười và cảm nhận về một Hạ Long yên bình.

Từ thành công việc hỗ trợ chăm sóc, bảo tồn đàn khỉ ở Hang Luồn, ông Hải cùng với cán bộ, nhân viên Trung tâm đang bắt tay vào chăm sóc… kỳ đà ở hồ Mê Cung. Kết quả bước đầu có vẻ khả quan. Ông Thu, tổ trưởng quản lý động Mê Cung cho biết, dù chưa tận mắt nhìn thấy kỳ đà ăn nhưng căn cứ vào dấu vết để lại cho thấy, kỳ đà đã tới ăn thức ăn do các anh mang cho chúng.

Cũng tại Mê Cung, ông Hải và các cộng sự đã và đang quan tâm nhiều tới việc bảo tồn các loài thực vật, nhất là thực vật đặc hữu của Vịnh Hạ Long, nhằm giới thiệu với du khách thấy được hết vẻ đẹp, giá trị của chúng. Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học kết hợp tìm hiểu từ dân chài, tra cứu, ông Hải đã cho in tên gọi, tên khoa học của một số loài cây tiêu biểu, gắn lên cây. Đây là việc không mới ở Vườn quốc gia Cúc Phương, các công viên lớn ở Việt Nam và nước ngoài nhưng là lần đầu tiên với Vịnh Hạ Long. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện gắn tên cho một số loài cây tại Mê Cung như Quýt hồng bì, Phất dụ núi, Bình vôi, Mần lái v.v.. Nhờ vậy, du khách thêm những thông tin ý nghĩa, bổ ích.

Có thể nói, những việc làm của ông Hải cũng như tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm 2 có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn các giá trị của di sản - kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long. Kết quả mới chỉ là bước đầu nhưng nó đã có tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng, du khách, để từ đó mỗi người thấy rằng mình cần chung tay, trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn môi trường sinh thái Vịnh Hạ Long.

Đại Dương

Cùng chuyên mục