Bà Khu trưởng hết lòng vì dân

Nhắc đến bà Đinh Thị Loan, bà con khu phố Tân Lập 5 (phường Cẩm Thuỷ, TX Cẩm Phả) không ngớt lời ngợi khen, ai nấy đều thừa nhận bà là người Khu trưởng hết lòng vì dân.

Bà Đinh Thị Loan.
Bà Đinh Thị Loan.

Năm nay bà Loan đã 68 tuổi. Bà kể: “Tôi đã 40 năm làm trưởng khu phố Tân Lập 5, kiêm trưởng ban hoà giải khu phố. Bây giờ, tôi lại thêm chức Chủ nhiệm CLB “Đồng cảm” và cũng là Phó Chủ nhiệm Chi hội Người cao tuổi phường Cẩm Thuỷ”. Rồi bà cười: “Ôm nhiều việc quá, nhưng cũng chẳng ai bảo tôi là tham, chị em cứ vận động tôi làm. Làm cho vui thôi, chứ 2 vợ chồng tôi đều có lương hưu ổn định rồi, còn ham muốn gì nữa đâu”.

Trước đây, ai qua khu Tân Lập 5 đều ngại vì đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Người dân khu phố đa phần là dân sống ở những khu tập thể. Nhiều người chỉ coi khu phố là nơi trú chân tạm thời, nên ý thức xây dựng khu dân cư chưa cao, giữ vệ sinh kém, lại không dám đấu tranh với các tệ nạn xã hội xảy ra ở địa bàn vì sợ phiền hà. Nhiều thanh niên ở khu phố lâm vào tình trạng nghiện hút, thậm chí có người bức xúc còn gọi đây là khu chợ ma tuý.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được, bà Loan đã cùng công an phường và các cán bộ tổ dân, khu phố đi dẹp các tụ điểm tiêm chích. Những đối tượng tiêm chích ma tuý ban đầu rất hung hãn, chúng viết thư, rồi đánh tiếng qua con bà để đe dọa. Lo cho mẹ, các con bà khuyên: “Thôi mẹ đừng động chạm đến bọn tiêm chích làm gì, mặc kệ người ta. Mọi việc đã có công an chính quyền lo. Mẹ về hưu rồi mà”. Nhưng bà Loan vẫn cương quyết, bà bảo: “Công an chính quyền cũng phải dựa vào dân. Mình là người dân cũng phải biết đấu tranh chứ còn trông chờ vào ai”. Bà càng hăng hái hơn, kết hợp cùng công an và tổ bảo vệ phường bắt được nhiều ổ tiêm chích ma tuý. Bà tham mưu cho phường dùng loa phóng thanh treo ở các tụ điểm bọn tiêm chích hay mò đến để tuyên truyền. Bọn chúng đập vỡ loa. Bà lại vận động khu phố mua loa khác treo lên. Cũng nhờ sự vào cuộc tích cực của bà, cùng tổ an ninh khu phố và công an phường, mà tệ nạn ma tuý ở khu phố Tân Lập 5 chính thức được dẹp bỏ từ năm 2003.

Dẹp xong tệ nạn ma tuý, bà Loan lại tiếp tục vận động bà con nỗ lực xây dựng Tân Lập 5 trở thành khu phố văn hoá vững mạnh. Bà đến từng nhà vận động người dân đóng góp tiền làm đường, đồng thời vận động những nhà có phần đất nhô ra đường tự lui vào mà không đòi hỏi bồi thường. Chính vì thế mà khu phố Tân Lập 5 ngày nay đã có những con đường thẳng tắp, rộng rãi. Bà còn phối hợp cùng các tổ dân, các đoàn thể trong khu vận động người dân không đổ rác bừa bãi, dọn dẹp các đống rác lớn gây ô nhiễm môi trường ở khu. Chính nơi có đống rác này, ngày nay đã trở thành nhà văn hoá của khu phố.

Bây giờ, với cương vị Chủ nhiệm CLB “Đồng cảm” của phường, bà Loan thường xuyên đến các gia đình có con em đã trót lâm vào con đường nghiện ngập, vận động họ đi cai nghiện, hoặc kêu gọi mở các lớp tập huấn cho họ về cách tự cai và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS ở nhà. Chính vì sự tận tâm của bà mà nhiều người lầm lỡ đã thấy hối hận và hứa sẽ quyết không đi theo con đường cũ để làm lại cuộc đời. Có người nhiễm căn bệnh thế kỷ, trước khi chết mời bà đến để trăng trối mong muốn bà giúp đỡ vợ con mình có cuộc sống tốt hơn, hoặc hoà giải những bất hoà trong gia đình mình.

Từ năm 2001 đến nay, khu phố Tân Lập 5 luôn là khu phố văn hoá cấp thị xã, trong đó có nhiều công đóng góp của bà Loan. Năm 2010  vừa qua, bà được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương về thành tích 10 năm chống tệ nạn xã hội (2001-2010), được tặng Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh về thành tích xây dựng làng khu phố văn hoá; Bằng khen của Hội LHPN là người phụ nữ  “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục