Giữa tâm bão số 13 với sóng to gió lớn, ba người đàn ông ở Lý Sơn bị cuốn trôi giữa biển dữ. Hai ngày sau, điều không tưởng đã xảy ra – họ sống sót trở về.
Nghĩ đến vợ con nên phải cố bơi, chờ phép màu đến
Khoảng 15 giờ ngày 6.11, anh D.Q.C (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển tự tử. Thời điểm này, cơn bão số 13 đang áp sát Quảng Ngãi, sóng lớn, gió dữ dội.
Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) lập tức dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng quá lớn, cả ba người đều bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.
Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu nạn phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm. Tàu Thành Tâm (số hiệu VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng được huy động khẩn cấp ra khơi. Tuy nhiên, đến 17 giờ 50 phút, thời tiết chuyển xấu, sóng gió dữ dội buộc tàu phải tạm dừng tìm kiếm và quay về neo đậu tại cảng Bến Đình.
Và điều kỳ diệu đã đến. Sau 2 ngày 2 đêm quần thảo giữa mưa bão, đói và khát, đến ngày 8.11, cả ba người lần lượt được cứu sống trong niềm vui vỡ òa của người dân cả nước dõi theo vụ việc. Đặc biệt, ngay trong tối 8.11, hàng nghìn người dân đặc khu Lý Sơn tập trung tại trung tâm đặc khu, bắn pháo hoa ăn mừng — chào đón ba người đàn ông trở về sau 48 giờ trôi dạt giữa tâm bão số 13.
Ăn cá sống, uống nước mưa để sinh tồn
Nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Quân dân y đặc khu Lý Sơn sáng 9.11, anh Lê Văn Sanh kể lại: “Lúc tôi và anh Quang chèo thúng ra cứu anh C. biển động dữ dội, nhưng lúc đó trong đầu tôi không có chữ sợ. Chỉ nghĩ phải cứu bạn mình.”
Theo anh Sanh, dù đã tiếp cận được anh C., nhưng sóng lớn đánh dạt thúng ra xa bờ. Trong đêm tối, sóng dữ ập đến khiến thúng lật, cả ba bị tách khỏi nhau giữa biển đen kịt.
“Anh Quang và anh Cường say sóng, đuối lắm rồi. Tôi cố giữ thúng hơn một tiếng rưỡi mà không nổi. Anh Quang bảo, các em cứ bơi đi, anh không còn sức nữa. Từ đó, mỗi người một hướng, thả mình theo dòng nước. Tôi bơi mà chỉ nghĩ đến vợ con, họ đang đợi mình ở nhà. Nghĩ vậy nên cố bơi tiếp,” anh Sanh xúc động kể.
Hai ngày hai đêm lênh đênh giữa biển, anh Sanh may mắn vớt được nửa quả táo thối và và một chai nhựa, còn được một ít nước ngọt. “Tôi ăn hết quả táo, uống nước trong chai để cầm cự,” anh Sanh nói.
Còn anh Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 cứu vào lúc 8h45 ngày 8.11, tại vùng biển Gia Lai. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, anh kể: “Suốt hai ngày hai đêm lênh đênh giữa biển, tôi vớt được vài con cá nhỏ nổi trên mặt nước để cầm hơi. Trời đổ mưa, tôi ngửa mặt hứng từng giọt nước để uống, mong còn chút sức mà sống. Khi thấy tàu xuất hiện, tôi dồn hết sức bơi chặn đầu mũi tàu, vừa bơi vừa gào đến khản giọng. Lúc các thủy thủ nhìn thấy tôi, tôi biết mình đã thoát chết.”
Khi được kéo lên boong, ông Quang tím tái vì lạnh, kiệt sức. Dù vậy, anh vẫn cố gắng nói lời đầu tiên: xin họ hãy tìm tiếp hai người bạn còn lại...
Đến 16 giờ 10 cùng ngày, tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu anh Lê Văn Sanh cách đảo Lý Sơn 56 hải lý. Không lâu sau, một tàu cá Quảng Trị tiếp tục phát hiện anh D.Q.C, người thứ ba mất tích. Cả ba được cứu trong tình trạng kiệt sức nhưng tỉnh táo, không nguy hiểm đến tính mạng.
Sáng 9.11, ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy đặc khu Lý Sơn, đã đến Trung tâm Quân dân y thăm hỏi, động viên ba người vừa trải qua hành trình sinh tử.
Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt – Trưởng phòng Quản lý và Khai thác Lý Sơn (Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi) – người trực tiếp tham gia tìm kiếm - cho hay: “Trong quá trình trôi dạt, anh Sanh phát hiện một số phương tiện di chuyển trên biển nên đã cởi áo phao, cầm trên tay để ra hiệu cầu cứu, nhưng không ai thấy. Khi cố mặc lại trong điều kiện sóng gió quá mạnh, anh không thể làm được, nên áo phao bị cuốn trôi mất...".
Anh Sanh và ông anh Quang hiện là viên chức, lao động đang công tác tại phòng Quản lý và khai thác Lý Sơn thuộc Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi.