Bài 1: "Ngòi nổ" trong các khu dân cư

Vụ nổ khí gas tối thứ năm (22-10) tại cửa hàng kinh doanh gas số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) và vụ cháy nhà ông Nguyễn Văn Quảng vào sáng hôm sau (23-10) tại tổ 8, khu 2 cùng phường, thêm một lần nữa khiến chúng ta giật mình trước nguy cơ cháy, nổ đang hiện hữu ở mọi khu dân cư.

Nhân viên Công ty gas Quảng Phong hướng dẫn chị Phạm Thị Nga ở khu chung cư 3 tầng Tuyển than Hòn Gai (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) cách sử dụng bếp gas an toàn.
Nhân viên Công ty gas Quảng Phong hướng dẫn chị Phạm Thị Nga ở khu chung cư 3 tầng Tuyển than Hòn Gai (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) cách sử dụng bếp gas an toàn.

Thường trực mối lo cháy, nổ

Đã gần một tuần trôi qua nhưng chị Nguyễn Thu Hằng, chủ cửa hàng thời trang công sở ở số 111 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể với chúng tôi về vụ nổ khí ga từ cửa hàng kinh doanh Ngọc Luật ở liền kề nhà chị. Tối hôm ấy, đang bán quần áo cho 2 khách hàng thì chị Hằng nghe thấy một tiếng nổ chát chúa ở sát vách. Nghe thấy tiếng nổ lớn và sau đó là tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng, cả chủ lẫn khách đều kinh hoàng và co rúm lại một góc. Chị Hằng bảo: “Biết ở cạnh nhà hàng xóm kinh doanh gas là nguy hiểm nhưng vì sự mưu sinh của người ta thì mình cũng đành chịu. Không có thiệt hại về người là may rồi”. Chị Hằng cũng tỏ ra vui mừng vì biết sau khi xảy ra vụ nổ trên, nhà hàng xóm không kinh doanh mặt hàng này nữa.

Giống như chị Hằng, những gia đình ở cạnh các cơ sở kinh doanh, sang chiết gas lúc nào cũng nơm nớp lo lắng khi bên cạnh nhà mình là những “kho bom” có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu chủ các cơ sở kinh doanh gas không cẩn thận tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy, nổ.

Theo chân anh Trần Văn Quý, nhân viên kỹ thuật của Công ty gas Quảng Phong, chúng tôi đến nhà chị Phạm Thị Nga ở khu chung cư 3 tầng Tuyển than Hòn Gai (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Sau khi thay bình gas, kiểm tra an toàn bếp và bình gas xong, anh Quý đề nghị chủ nhà đặt bình gas xa bếp hơn nữa để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định là 1,5m. Tuy nhiên, chị Nga cho biết giống như nhiều nhà ở chung cư này, diện tích bếp nhà nào cũng rất chật nên dẫu biết là nguy hiểm nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Chị Nga chia sẻ là anh chị rất lo lắng về nguy cơ cháy, nổ ở khu chung cư cũ đã xuống cấp nặng này. Hệ thống điện chằng chịt, xuống cấp; bếp núc thì chật chội, nhiều nhà đun ngay ngoài lan can dưới đường điện và chỗ phơi quần áo; bên dưới thì các hộ kinh doanh đủ thứ, có cả cửa hàng kinh doanh gas... Trong khi đó, thiết bị phòng chống cháy nổ thì không có, ý thức đề phòng của người dân chưa cao, không được tập huấn, hành lang và cầu thang thì chật hẹp. Nếu cháy, nổ thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Lo lắng đấy nhưng cũng chẳng làm khác được vì lực bất tòng tâm.

Biết nhưng vẫn chủ quan

Thực hiện chuyên đề này, chúng tôi đã đến tìm hiểu tại nhiều cơ sở kinh doanh gas ở TP Cẩm Phả và TP Hạ Long. Có điều là đến đâu chúng tôi cũng nhận được thái độ rất thận trọng, dè dặt và tâm lý chủ quan, chỉ coi trọng hiệu quả kinh doanh của chủ và nhân viên các cơ sở này, dù họ đều nhận thức được nguy cơ và hậu quả nếu xảy ra cháy, nổ.

Chủ cửa hàng kinh doanh gas Minh Hiếu ở địa chỉ 173, đường Bà Triệu, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả dù khẳng định là từ khi hoạt động đến nay luôn chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan chức năng, nhưng khi chúng tôi hỏi về việc thực hiện các quy định an toàn phòng chống cháy nổ thì tỏ ra rất lúng túng. Chị chủ cửa hàng này thú nhận: Đúng là việc trang bị các bình chữa cháy để ở cửa hàng chỉ là theo yêu cầu của công an và để trưng bày cho đẹp chứ cả chủ và nhân viên chẳng ai biết sử dụng và cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu.

Cách đấy một đoạn là cửa hàng kinh doanh gas Xuân Nghiêm ở số 73, đường Bà Triệu, phường Cẩm Đông. Đến đây, chúng tôi giật mình khi thấy ngay cạnh cửa hàng gas này là một cơ sở hàn xì và trên vỉa hè thì các bác thợ hàn hồn nhiên lia que hàn với những tia lửa điện tung tóe bên cạnh những bình gas cạnh đó. Bác thợ hàn lớn tuổi hơn cho biết: “Tôi nghĩ là chẳng sao đâu. Chủ bảo sao thì chúng tôi làm thế thôi”. Còn nhân viên cửa hàng kinh doanh gas ở đây thì bảo: “Trước đây họ (cơ sở hàn xì - PV) đã từng làm ở đây rồi chuyển đi, không hiểu sao lại quay lại đây làm từ hơn tháng trước. Chắc là không sao đâu các anh ạ”.

Để tháo “ngòi nổ”

Bên cạnh tâm lý chủ quan của không ít người, quá trình tìm hiểu chúng tôi thấy nhiều người dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng rất chú trọng công tác phòng chống cháy, nổ. Giống như các nhà hàng ở khu vực Bến Do, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, nhà hàng Trung Ngà chuyên phục vụ ăn uống, hội nghị, tiệc cưới... ngoài việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng rất chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy. Được chị Vũ Thị Ngà, chủ nhà hàng dẫn đi tham quan, chúng tôi thấy 2 bếp ăn của nhà hàng rất thoáng đãng, ngăn nắp. Bình và bếp gas công nghiệp được lắp đặt đúng quy cách, có quạt thông gió đảm bảo an toàn nếu xảy ra rò rỉ gas. Ở mỗi tầng của nhà hàng đều có các bình cứu hỏa và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Đến thăm cơ sở kinh doanh karaoke KTV và vũ trường Hạ Long View (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long), được anh Phạm Vinh Hoàn là quản lý ở đây dẫn đi thăm, đồng thời thông tin về công tác phòng chống cháy, nổ của đơn vị, chúng tôi thấy cơ sở này cũng làm khá tốt việc phòng chống cháy, nổ. Cụ thể, tại mỗi tầng đều có hướng dẫn, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và 8 bình chữa cháy. Các nhân viên làm việc ở đây đều biết cách sử dụng các bình chữa cháy và các biện pháp chữa cháy do định kỳ được cảnh sát PCCC đến tập huấn, tổ chức diễn tập. Người quản lý ở đây cho rằng: Do sử dụng nhiều thiết bị điện, nhiều khách hàng hút thuốc và các phòng hát thường rất kín nên nguy cơ cháy nổ là cao. Thế nên, mọi nhân viên làm ở đây đều được yêu cầu phải đặc biệt coi trọng việc phòng, chống cháy nổ.

Nếu như ở đâu cũng làm tốt như 2 cơ sở này thì “ngòi nổ” trong các khu dân cư sẽ được tháo gỡ!

Ngọc Hà

Bài 2: “Bà hỏa" rình rập


>>Nguy cơ cháy nổ rình rập

Cùng chuyên mục