Được thành lập từ rất sớm, Ban Liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Hải quân TP Cẩm Phả đã và đang trở thành “mái nhà chung”, nơi lưu giữ hơi ấm tình đồng đội của những người lính biển...
Ông Lê Nguyên Hồng, Trưởng Ban Liên lạc CCB Hải quân TP Cẩm Phả, cho biết: “Tổ chức của chúng tôi ra đời từ năm 1968. Lúc đầu gồm 100 đồng chí thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau. Tất cả đều là lính hải quân chuyển ngành về làm công nhân ở mỏ Thống Nhất. Có thể nói, sự thành công của Mỏ có một phần đóng góp của những công nhân vốn là lính hải quân”.
Còn nhớ những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá Khu mỏ, anh em CCB Hải quân đã sát cánh bên nhau vừa sản xuất vừa chiến đấu. Trung đoàn tự vệ mỏ than Thống Nhất đã giao cho các CCB Hải quân đảm nhận một trận địa pháo 100 ly ngày đêm trực chiến. 60 công nhân vốn là lính hải quân vẫn kề vai bên mâm pháo. Số còn lại tái ngũ cùng Binh đoàn Than vào Nam chiến đấu. Sau ngày miền Nam giải phóng, số CCB Hải quân xin gia nhập Ban Liên lạc CCB Hải quân Cẩm Phả (BLL) ngày một đông. Hiện nay, BLL có hơn 100 hội viên. Trong đó có 5 thương binh, 2 người là nạn nhân chất độc da cam.
BLL thường xuyên tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt sĩ… BLL đã tổ chức cho anh chị em CCB đi thăm lại chiến trường xưa, thăm các nghĩa trang liệt sĩ như Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 Nam Lào, Thành cổ Quảng Trị v.v.. Hàng năm, cứ đến ngày 5-8, kỷ niệm Chiến thắng trận đầu, BLL lại tổ chức gặp mặt toàn thể các hội viên Hải quân trên địa bàn TP Cẩm Phả. Ngày 27-7, BLL tổ chức đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, thăm hỏi, động viên tặng quà cho anh chị em CCB ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với sự nỗ lực cố gắng của mình, BLL đã đưa được 2 bộ hài cốt của liệt sĩ hải quân là con em Cẩm Phả về yên nghỉ tại quê nhà. Ngoài ra, còn quyên góp giúp đồng đội là CCB Trần Văn Tăng, người có hoàn cảnh rất khó khăn, xây được ngôi nhà mới khang trang. Trò chuyện với tôi, ông Tăng rất xúc động: “Ngôi nhà mới của tôi sắp xây xong rồi. Đó là nhờ ơn ân tình của đồng đội đã giúp đỡ tôi…”.
BLL cũng phát động chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” quyên góp được gần 11 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được chuyển ra ủng hộ các chiến sĩ đóng quân ở Trường Sa. Hàng tháng, BLL vẫn đặt mua báo Hải quân để phát tới tay các hội viên đọc để nắm bắt tình hình biển đảo. Nhiều hội viên còn hăng hái tham gia công tác chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương; tiêu biểu như các ông Phạm Công Uẩn, Ngô Văn Sự, Nguyễn Trung Châu, Ngô Bình, Ngô Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Huynh, Trần Công Bộ, Phạm Văn Cắng, Vũ Hải Tần v.v.. Nhiều người tuổi đã cao vẫn tham gia lao động sản xuất kinh doanh tốt, như ông Vũ Hải Tần, thợ máy của đoàn tàu Không số năm xưa nay về mở cửa hiệu cơ khí, ông Vũ Xuân Nguyên làm kinh tế trang trại…
Với những thành tích đạt được, BLL đã được Quân chủng Hải quân đánh giá cao. 80% số hội viên đã được Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ quốc”. Đặc biệt, ông Trần Xuân Hỗ, chiến sĩ đặc công nước của lực lượng Hải quân, có thành tích đặc biệt xuất sắc, đã hoàn tất hồ sơ chờ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; ông Trịnh Xuân Đối, lính hải quân, tái ngũ vào Nam chiến đấu đã được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”…
Hải Dương