Người đang bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, vất vả để tổ chức cho các đối tượng này được thực hiện bầu cử, song với tinh thần trách nhiệm cao, những người làm công tác bầu cử tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực đảm bảo ANTT và tạo thuận lợi tốt đa cho những cử tri “đặc biệt” này được hưởng quyền lợi chính đáng, được tự tay bỏ phiếu bầu những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.
Từ 6 giờ sáng ngày 22-5, không khí ở Trại tạm giam Công an tỉnh (Tổ bầu cử số 6 của phường Hà Trung, TP Hạ Long) bắt đầu trở nên rộn ràng. Ngày hôm nay cùng bao cử tri khác trong cả nước, cả tỉnh, 650 người bị tạm giam, tạm giữ ở nơi đây cũng vui mừng, háo hức thực hiện quyền công dân, trực tiếp cầm những lá phiếu bầu ra người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Để ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp, các cán bộ chiến sỹ tại đây đã nỗ lực chuẩn bị mọi phương án, kế hoạch được đề ra từ tháng 2-2016. Đơn vị cũng đã tăng cường trang trí pano, áp phích tuyên truyền, khẳng định việc chấp hành đúng quy định pháp luật về tổ chức bầu cử.
Tâm sự với chúng tôi, can phạm Vũ Khắc Từ, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, không khỏi xúc động nói: “Vào đây rồi mà chúng tôi vẫn được nhà nước quan tâm, được thực hiện quyền của một công dân trong việc bỏ phiếu bầu cử, tôi sẽ thực hiện bầu cử theo đúng quy định, kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ bầu được các đại biểu có đức, có tài để đại diện cho nhân dân. Với việc làm nhân văn này, chúng tôi tự thấy mình càng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để xứng đáng với quyền công dân của mình”. Can phạm Bùi Thị Thắm, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, thì chia sẻ: Tôi đã tham gia bầu cử nhiều lần, nhưng lần này trong điều kiện đặc biệt, tôi thấy rất khó diễn tả. Sáng nay 4 giờ tôi đã dậy, tâm trạng luôn hồi hộp, bâng khuâng nhiều lắm… Đây là sự quan tâm hết sức ý nghĩa của Đảng, Nhà nước đối với những người như chúng tôi. Vì thế chúng tôi càng thêm quyết tâm để phục vụ công tác điều tra, xét xử một cách tốt nhất…
Cùng chung tâm trạng như thế, bị can Lê Văn Tỉnh, SN 1982, trú tại An Dương, TP Hải Phòng, bị bắt về tội làm giả hóa đơn chứng từ, cho biết: “Dù trong hoàn cảnh này nhưng được Nhà nước cho phép đóng góp phần nhỏ bé của bản thân để xây dựng đất nước, tôi rất xúc động. Tôi và các bị can khác đã được nghe cán bộ quản giáo phổ biến về quy chế bầu cử, tiểu sử cũng như quá trình công tác, năng lực của các ứng cử viên, được nghe đài truyền thanh, đọc báo về các thông tin bầu cử khiến tôi bớt đi cảm giác bị cách biệt với thế giới bên ngoài… Tôi sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu vào Quốc hội”.
Đại tá Nông Văn Đắc, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh, cho biết: “Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng quy trình, tiến độ và đúng luật. Đặc biệt tạo thuận lợi tối đa cho các can phạm đều được thực hiện quyền bầu cử của mình. 7 giờ sáng sau khi khai mạc và tổ chức cho gần 200 CBCS đơn vị thực hiện công tác bầu cử xong, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng CBCS tổ chức cho một số bị can cùng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của CBCS đơn vị. Đồng thời, để đảm bảo yêu cầu an ninh trật tự trong bầu cử, các cán bộ trong tổ bầu cử của Trại còn mang hòm phiếu đến từng buồng giam (cả Trại Tạm giam có 100 buồng giam) tạo thuận lợi để các đối tượng hoàn thành quyền lợi bỏ phiếu, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.
Tuy gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, song với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của CBCS đơn vị, 9 giờ 41 phút công tác bỏ phiếu của các cử tri “đặc biệt” tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã hoàn tất, ANTT luôn đảm bảo ổn định và an toàn tuyệt đối.
Tuấn Hương