Sau 2 ngày, bé trai 4 tuổi có nơi cư trú ở Nhật Bản, nghi bị bỏ rơi ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có người thân đến đón về.
Ngày 22/10, lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang, Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa trao lại bé trai 4 tuổi cho mẹ ruột vào chiều cùng ngày.
Theo trình bày của chị P.T.H.Q (sinh năm 1993, quê TP Đà Nẵng), vì phải sang Nhật Bản, nên chị đưa con trai 4 tuổi là cháu L.T.S đến phường Nha Trang để gửi cho người thân trông giữ trong thời gian khoảng 2 tháng.
Tuy nhiên, người thân từ chối tiếp nhận cháu S với lý do đang chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ.
Do không tìm được cách giải quyết, trong lúc quẫn bách, chiều 19/10, chị Q đã đặt taxi đón cháu từ đường Lê Đại Hành chở cháu tới một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.
Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra giấy tờ liên quan để xác định mối quan hệ mẹ ruột và con đẻ trước khi bàn giao. Chị Q cũng cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu S và cảm ơn cơ quan chức năng đã chăm sóc cháu những ngày qua.
Như Lao Động thông tin, chiều 19/10, một tài xế taxi đã đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo việc cháu nghi bị bỏ rơi.
Theo khai báo của tài xế taxi, chiều cùng ngày, một người phụ nữ đặt xe taxi Xanh SM và yêu cầu tài xế chở bé trai (sinh năm 2021) đến 1 khách sạn trên đường Trần Phú để gặp cha.
Sau khi chở bé trai đến địa chỉ đã đặt, tài xế liên hệ với số điện thoại người phụ nữ đã cung cấp, nhưng không có người bắt máy. Liên hệ lại với số người phụ nữ gọi trước đó thì số điện thoại cũng không liên lạc được.
Kiểm tra hành lý của cháu bé, tài xế phát hiện một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé được để lại.
Do không tìm được người thân nên chiều 20.10, Công an phường Nha Trang và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang đã chuyển giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.
Trong ngày 21/10, Công an phường Nha Trang đã liên lạc được với chị Q để xác minh và thuyết phục chị từ Đà Nẵng vào Nha Trang để nhận lại con.