Nhắc đến Bí thư chi bộ Trần Đình Khánh (ảnh), người dân ở thôn Suối Găng, xã An Sinh (Đông Triều) luôn dành cho anh những lời khen tốt đẹp nhất: Gương mẫu, năng động, trẻ tuổi và gần dân. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Khánh đã góp phần đưa thôn nghèo của mình ngày một đổi mới, đi lên.
Mỗi khi có cuộc vận động, Bí thư Trần Đình Khánh và cán bộ thôn Suối Găng đều “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động. Những lời nói gần gũi, chân tình của anh luôn có sức thuyết phục lớn với bà con. Có đi cùng anh đến nhà dân chúng tôi mới hiểu vì sao người dân trong thôn yêu quý, cảm phục anh đến thế.
Đầu năm 2012, anh Khánh được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thôn Suối Găng khi mới 26 tuổi. Với phẩm chất giản dị, xốc vác và bản lĩnh, luôn lấy dân làm gốc nên anh được bà con trong thôn dành những tình cảm yêu mến và cảm phục. Ông Trương Tự Cải ở thôn Suối Găng cho biết: Cách đây hơn 1 năm, đường giao thông thôn tôi rất lầy lội, đi lại khó khăn, chúng tôi luôn ước mơ có một con đường đẹp đi lại thuận tiện hơn. Dưới sự chỉ đạo của các đồng chí cấp uỷ, chính quyền thôn, trong đó có vai trò không nhỏ của anh Khánh, ước mơ về con đường giao thông sạch đẹp nay đã trở thành hiện thực.
Bà Nguyễn Thị Hiệp, ở thôn Suối Găng cho biết thêm: Từ ngày anh Khánh làm Bí thư chi bộ, thôn Suối Găng chúng tôi thay đổi rất nhiều. Anh ấy đã hướng dẫn chúng tôi trồng và chăm sóc cây na dai, cấy giống lúa mới QR1 và trồng ổi không hạt nên nhà ai cũng khấm khá hơn. Thôn Suối Găng giờ đổi mới lắm rồi, đường làng thì sạch sẽ, bà con lối xóm gắn bó đoàn kết.
Để được bà con tin yêu, ủng hộ nhiệt tình trong mọi phong trào như vậy không phải là điều đơn giản với Bí thư Trần Đình Khánh. So với các thôn khác trong xã, Suối Găng ít hộ dân nhất với 36 hộ, lại cách trung tâm xã gần 10km, giáp ranh với tỉnh Hải Dương và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ Trần Đình Khánh, thôn Suối Găng luôn đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực và tích cực đổi mới. Bất kể một công việc gì đều được anh triển khai rộng rãi đến người dân để phát huy tinh thần “dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Nhờ đó, thôn Suối Găng giữ vững danh hiệu làng văn hoá, thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 24 triệu đồng/người/năm.
Anh Khánh chia sẻ: Quả thật, làm cán bộ cơ sở không hề đơn giản chút nào, công to, việc nhỏ đều đến tay nhưng đã được chi bộ và nhân dân tín nhiệm nên tôi luôn xác định đã làm thì phải làm cho tốt. Sinh thời, Bác Hồ có nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Qua lời dạy này của Bác, tôi thấm thía nhất và hiểu rằng công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt được hiệu quả cao thì bản thân mình phải luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân.
Đến giờ, bà con vẫn không quên hình ảnh anh Bí thư thôn còn trẻ tuổi, vóc dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn lo toan. Những bờ tường gạch được dẩy đổ, những cây xanh được chặt bỏ và những mẻ bê tông được trộn… đều có bàn tay anh góp sức cùng bà con. Chính vì thế mà bà con trong thôn, từ già đến trẻ đều tự nguyện góp công góp của làm đường đông vui như hội. Để hoàn thành con đường bê tông liên thôn, liên xóm với chiều dài trên 1,5km, trong 2 năm qua, mỗi 1 khẩu của thôn đã đóng góp bình quân 2,7 triệu đồng và tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất, hàng nghìn mét tường bao, công trình phụ trợ và hàng trăm cây ăn quả các loại. Với một thôn nhỏ chỉ có 40 hộ dân gồm 150 khẩu thì số tiền trên 400 triệu đồng do nhân dân đóng góp quả thật đáng để nhiều địa phương nể phục.
Ông Mạc Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã An Sinh tự hào: Đồng chí Trần Đình Khánh là Bí thư chi bộ trẻ nhất trong số 24 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ xã An Sinh. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của đồng chí Khánh trong việc thay đổi suy nghĩ của người dân. Để mà vận động mỗi một khẩu đóng góp 2,7 triệu đồng trong vòng 2 năm cùng với vốn của Nhà nước để làm đường giao thông nông thôn thì đây là cố gắng rất lớn của cá nhân đồng chí.
Không chỉ là một Bí thư chi bộ trẻ, năng động, gần dân và sáng tạo trong công việc, Trần Đình Khánh còn là đại biểu HĐND huyện Đông Triều khoá 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Dù ở vị trí nào, anh cũng luôn làm theo lời căn dặn của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Thu Trang (Đài Đông Triều)