Bồi đắp tình yêu Tổ quốc qua "Tiết học biên cương"

Không còn bó hẹp trong không gian lớp học với bảng đen, phấn trắng, những “Tiết học biên cương” đang trở thành mô hình giáo dục trải nghiệm sinh động, giúp học sinh, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ và cuộc sống của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thông qua những câu chuyện thực tế, những cột mốc chủ quyền và không gian biên giới sống động, bài học về lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc được truyền tải một cách tự nhiên, gần gũi.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.
Đoàn viên, thanh thiếu nhi và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Cuối tháng 2 vừa qua, trong khuôn khổ lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình măng non” tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn (xã Hải Sơn). Tại đây, đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi đã có dịp trải nghiệm “Tiết học biên cương” đặc biệt ngay tại nơi địa đầu Tổ quốc.

Pò Hèn - mảnh đất thiêng liêng nơi biên giới Đông Bắc không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần kiên trung, bất khuất trong lịch sử bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Nơi đây từng chứng kiến sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Những trang sử hào hùng ấy đến nay vẫn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tiếp nối và gìn giữ bằng trách nhiệm, lòng quả cảm, sự hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trong không gian trang nghiêm của khu di tích, “Tiết học biên cương” bắt đầu bằng lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương. Sau nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn đã chia sẻ với thanh thiếu nhi về lịch sử vùng đất, cũng như cuộc sống, sinh hoạt, huấn luyện và nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biên giới quốc gia, những câu chuyện chân thực về tình quân dân gắn bó nơi biên cương. Cùng với đó, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, về người lính biên phòng vang lên giữa không gian núi rừng Pò Hèn, được cất lên từ chính các chiến sĩ và các em thiếu nhi khiến buổi học càng trở nên gần gũi, ấm áp.

Thanh thiếu nhi cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi người lính bộ đội biên phòng gửi tặng đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn.
Thanh thiếu nhi cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi người lính bộ đội biên phòng gửi tặng đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn.

Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh lớp 4D5, Trường Tiểu học Mạo Khê (phường Mạo Khê), chia sẻ: Trước đây em chỉ được học về chủ quyền biên giới và nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng qua sách vở. Hôm nay được đến tận nơi, em và các bạn không chỉ được trải nghiệm một buổi học đặc biệt giữa đất trời biên cương, mà còn hiểu rõ hơn về lịch sử, về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, em cảm thấy rất tự hào và càng yêu đất nước, quê hương mình hơn.

Đại úy Nguyễn Việt Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Hèn, chia sẻ: Mỗi khi có đoàn học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi đến tham quan, đơn vị đều tổ chức những buổi học đặc biệt ngay tại khu di tích. Ở đó, mỗi bài học về chủ quyền biên giới Tổ quốc không còn khô khan như trên sách vở, mà các em được nghe những câu chuyện thật, nhìn thấy từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và cảm nhận ý nghĩa của hai chữ biên cương bằng chính đôi mắt và trái tim của mình.

Du khách tham gia
Du khách tham gia "Tiết học biên cương" cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Phạm Học

Từ khoảng 2 năm nay, mô hình “Tiết học biên cương” đã được các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các trường học, tổ chức đoàn thể, địa phương triển khai thường xuyên. Đây là hình thức giáo dục kết hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm thực tế, giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu hơn về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng trong bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Không chỉ tổ chức cho học sinh trực tiếp trải nghiệm tại cột mốc, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng còn đến tận trường học để tuyên truyền cho thầy cô giáo và học sinh những kiến thức liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia… Qua đó, giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử, pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu, đồng thời góp phần rèn luyện kỹ năng sống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Những “Tiết học biên cương” vì thế không chỉ là hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, mà còn là cách làm thiết thực để giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những buổi học giữa đất trời biên giới, trong trái tim của mỗi học sinh dường như đã được gieo thêm một hạt mầm của tình yêu đất nước và ý thức trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng chuyên mục