Một năm đằng đẵng xa nhà, ai cũng muốn trở về thế nhưng năm nay dịch Covid-19 quay trở lại trong cộng đồng vì vậy nhiều công nhân, lao động làm việc tại tỉnh Quảng Ninh cũng như người Quảng Ninh làm việc tại các tỉnh, thành khác đã quyết định không về quê dịp Tết để đảm bảo an toàn cho gia đình, bản thân và cộng đồng. Tết xa nhà thực sự là một cái Tết đặc biệt với họ.
Từ nhiều tuần trước, chị Dương Thị Mỵ quê Thái Bình, giáo viên Trường mầm non tư thục Vàng Anh trên địa bàn TP Hạ Long cùng gia đình đã lên kế hoạch về quê ăn Tết. Thế nhưng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự động viên của chính quyền, đơn vị công tác, chị và gia đình quyết định ở lại Quảng Ninh ăn Tết. Đây cũng là cái Tết đầu tiên anh chị xa nhà sau 10 năm đi làm.
Chị Mỵ tâm sự: Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đón Tết xa quê, nhớ nhà lắm vì ở nhà còn có bố mẹ già yếu, năm nào cũng có con cháu quây quần bên cạnh. Nhưng nay cũng vì hoàn cảnh dịch bệnh nên hai vợ chồng động viên nhau cố gắng, ra Tết dịch bệnh ổn hơn thì sắp xếp thời gian về với ông bà nội, ngoại.
Dù không được về quê sum vầy cùng gia đình nhưng không khí Tết nơi quê xa đã được anh chị đưa về căn phòng trọ của mình. Cây quất sắm ở chợ hoa Tết; thùng nước ngọt, thùng bia được các đơn vị nơi anh chị làm việc tặng… đã làm căn phòng thêm ấm cúng và đủ đầy hơn. Đặc biệt, quanh xóm trọ cũng có các gia đình ở lại cùng đón Tết nên anh chị cũng vơi bớt nỗi niềm xa quê.
“Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới, 2 vợ chồng gọi điện về chúc tết bố mẹ, rồi đi quanh xóm trọ chúc Tết chứ cũng không đi đâu nhiều để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tết xa quê vẫn có niềm vui riêng. Vợ chồng tôi đã đặt mục tiêu là sớm có được căn nhà nhỏ cho riêng mình để gắn bó lâu dài ở Quảng Ninh. Và năm mới này sẽ tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ để sớm đạt được mục tiêu đó” – chị Mỵ chia sẻ.
Cũng như gia đình chị Mỵ, năm nay gia đình anh Đặng Quang Phòng (quê tỉnh Nam Định) làm việc tại Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC Quảng Ninh (TP Hạ Long) đành tạm gác lại mong muốn sum vầy cùng gia đình đón Tết nơi quê nhà.
Chia sẻ về cảm xúc trong những ngày Tết ở Quảng Ninh, anh Phòng, cho biết: “Nhà tôi ở Mỹ Lộc, Nam Định hiện tại chưa có ca bệnh mắc Covid-19. Nếu về quê dịp này, tôi và gia đình phải cách ly, vừa ảnh hưởng đến bố mẹ, ảnh hưởng đến công việc của 2 vợ chồng và việc học hành của con cái sau Tết. Chính vì vậy, tôi đã quyết định gác lại kế hoạch về quê, chờ Tết ra hết dịch về thăm gia đình sau”.
Trong những ngày nghỉ Tết, cả gia đình anh thường quây quần nấu ăn, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn để bù đắp cho những ngày trong năm bận rộn. Để xua đi nỗi nhớ gia đình, anh thường xuyên gọi điện thoại, Zalo trực tiếp về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, chúc Tết anh em, họ hàng. Anh Phòng cho rằng, vì mục tiêu cả nước chung tay đẩy lùi bệnh dịch thì mỗi người dân cần chấp hành nghiêm và thực hiện tốt quy định trong phòng, chống dịch. Hãy coi việc đón Tết ở xa như là một trải nghiệm mới.
Tết Tân Sửu năm 2021 là một cái Tết đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh đã không về quê ăn Tết, những người dân Quảng Ninh làm việc tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước cũng thể hiện quyết tâm chấp hành tốt quy định chống dịch, hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn cho gia đình, bản thân và cộng đồng. Mọi người đều tâm niệm rằng “Tết năm nay không về quê thì sang năm về nhưng dịch không chống thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa”.
Trong khi chồng về Đông Triều ăn cưới đúng đợt dịch bùng phát nên không thể trở lại Hà Nội, chị Ngô Thị Tuyền, quê ở TX Đông Triều, hiện làm việc tại Công ty TNHH SD Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) lúc đầu vẫn quyết định về quê đón Tết vì về có chồng, và được ăn tết trong ngôi nhà cha mẹ mới xây xong, thế nhưng dịch Covid-19 kéo dài, 3 mẹ con đã quyết định ở lại nhà trọ tại Hà Nội.
Chị Tuyền tâm sự: "Tết về quê không? Đó là những câu hỏi quen thuộc mà tôi nhận được từ anh em bạn bè mỗi ngày. Rồi những lời động viên khi biết tôi sẽ không về. Nhưng tôi nghĩ, trước hết là vì sức khỏe bản thân, vì gia đình và cộng đồng nên tôi quyết tâm ở lại. Tết năm nay không ăn Tết cùng gia đình thì vẫn còn những Tết năm sau nhưng nếu mỗi người không nêu cao tinh thần trách nhiệm thì có thể sẽ mãi mãi không có một cái Tết vắng bóng Covid-19".
Để các con vẫn cảm nhận được không khí Tết như ở quê nhà, chị Ngô Thị Tuyền sắm sửa khá tươm tất, đào, quất, bánh kẹo và nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống những ngày Tết. Trong mấy ngày Tết, chị Tuyền thường xuyên điện thoại cho chồng, cho bố mẹ cùng các con trò chuyện để không cảm thấy xa cách quê hương, xa gia đình nơi đất khách. “Tết xa nhà đầu tiên cũng có những khó khăn và hơi buồn, nhưng nghĩ tích cực thì đây là một trải nghiệm khá thú vị và đáng nhớ nhất. May mắn là 3 mẹ con cũng có những người bạn là hàng xóm cùng xóm trọ, đồng nghiệp trong nhà máy cũng ở lại đây đón Tết nên cũng bớt cô đơn” – chị Tuyền vui vẻ cho biết.
Tết với mẹ con chị Tuyền cùng những công nhân, lao động xa quê khác có đủ đào Tết, với bánh chưng. Ở lại đón Tết cũng là một quyết định đầy khó khăn nhưng đúng đắn. Ở lại chính là sự đồng lòng cùng cả nước kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho một năm mới với việc làm ổn định, bền vững.
Thu Chung