Đến thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn), tôi được nghe rất nhiều người nói về Bùi Phan Tùng, cậu bé liên tiếp đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Em là học sinh lớp 9A2, Trường THCS thị trấn Cái Rồng. Tùng vừa đoạt giải nhất môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho lớp 9, giải 3 cấp tỉnh môn giải toán trên máy tính Casio, giải nhất môn cầu lông của huyện Vân Đồn…
Tôi quyết định phải gặp bằng được cậu bé tài năng này. Khi tôi đến, Tùng đang say sưa giải toán cùng thầy giáo Phạm Văn Quyền. Biết ý định của tôi, Tùng khiêm tốn không muốn khoe về thành tích mình vừa đạt được. Hỏi mãi, Tùng chỉ cười: “Cháu chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ là niềm đam mê và nỗ lực hết mình thôi. Nghe thầy cô thông báo kết quả cuộc thi, cháu không nghĩ mình được giải cao như vậy, vì còn rất nhiều bạn học giỏi lắm”.
Điều đáng ngạc nhiên là đến nay Tùng phải luân chuyển đến 4 trường chỉ vì điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Sự thay đổi môi trường học tập thường xuyên dường như không ảnh hưởng đến chất lượng học tập của Tùng. Cậu học đều tất cả các môn và luôn là học sinh giỏi xuất sắc từ lớp 1 đến giờ. Không chỉ học giỏi, Tùng còn là người khá thân thiện, sống chan hoà và hay giúp đỡ bạn bè. Cậu cũng là người ham tìm hiểu. “Tùng luôn đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề được học. Cái gì chưa rõ là mạnh dạn hỏi đến cùng”. Cô Đinh Thị Vân Anh giáo viên chủ nhiệm Tùng chia sẻ.
Đam mê của Tùng là học toán. Cậu cũng chịu khó sưu tầm nhiều bài và cố gắng giải chúng theo nhiều cách khác nhau. Tùng bảo: “Cháu thích những con số. Mỗi lần giải toán cháu lại thấy như mình đang được khám phá những điều thú vị”. Thầy Quyền, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn toán và toán trên máy tính cũng nói thêm: “Nhận thấy sự ham học, thích mày mò tìm cách giải mới cho mỗi bài toán, tôi biết ở Tùng có tiềm năng và sự say mê hiếm có. Với sự nỗ lực hết mình, Tùng đã không làm tôi thất vọng khi mang về hai giải: Nhất tỉnh môn toán lớp 9 và giải ba môn giải toán trên máy tính Casio”.
Tìm hiểu thêm về Trường THCS thị trấn Cái Rồng, tôi còn được cô Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS thị trấn Cái Rồng đã có truyền thống dạy và học các môn văn hoá, thể thao… nhiều năm. Song, năm 2011-2012 là năm trường “gặt hái” được nhiều giải cao như vậy. Ngoài học sinh Bùi Phan Tùng đoạt giải nhất môn toán, trường còn đoạt giải nhất môn sinh, cùng 1 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích khác… Bên cạnh đó, trường còn có 5 học sinh tham gia dự thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh và cả 5 đều đoạt giải (2 nhất, 2 nhì, 1 khuyến khích); 6 học sinh tham gia thi TDTT cấp tỉnh, cũng đoạt 12 huy chương (9 vàng, 1 bạc, 2 đồng), trong đó có 2 học sinh tham gia toàn quốc 1 em đoạt giải bạc, 1 em đoạt giải đồng v.v.. Đây chính là động lực rất quan trọng khuyến khích thầy trò nhà trường ngày càng nỗ lực phấn đấu dạy và học ngày tốt hơn.
Chia tay Tùng, cùng các thầy, cô giáo nhà trường, câu nói của Tùng cứ văng vẳng theo tôi mãi: “Học trường nào không quan trọng, quan trọng là quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và phương pháp học tập của mình”. Có lẽ đó chính là bí quyết thành công của Bùi Phan Tùng.
Thái Hà