Không chỉ chăm chỉ trong học tập, Bùi Vũ Gia Linh, học sinh lớp 6A2 còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động Đội và phong trào của Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long). Sự năng động, tự tin cùng tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện đã giúp em trở thành một đội viên tiêu biểu của tỉnh và đạt giải thưởng Kim Đồng năm năm học 2025-2026, được thầy cô và bạn bè yêu quý.
“Công tác Đội và phong trào thiếu nhi không chỉ mang đến cho em những hoạt động bổ ích mà còn giúp em học được nhiều điều ý nghĩa trong những năm tháng đầu đời. Em hiểu hơn về tình bạn, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với kiến thức được học ở trường, đó sẽ là hành trang để em trưởng thành và sống tốt hơn mỗi ngày". Đó là những chia sẻ của Bùi Vũ Gia Linh khi nói về công tác Đội và phong trào thiếu nhi - môi trường đã giúp em thêm tự tin, năng động và có thêm động lực để phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Chính từ những hoạt động ấy, Gia Linh dần trưởng thành hơn, mạnh dạn thể hiện bản thân và ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích nổi bật trong học tập cũng như hoạt động xã hội.
Dù còn nhỏ tuổi, em đã sớm thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động khi tham gia nhiều hoạt động của tổ chức Đội. Gia Linh hiện là thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh khóa II, giai đoạn 2023-2027; đồng thời là đại biểu thiếu niên nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI năm 2025. Năm 2024, em được Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”, 4 năm liền được BCH Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai khen thưởng là học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi và tham gia nhiều hoạt động dành cho trẻ em nòng cốt của tỉnh.
Trong học tập, Gia Linh luôn duy trì thành tích nổi bật với 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em yêu thích tìm tòi, sáng tạo, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực công nghệ và ngoại ngữ. Điều đó được thể hiện qua giải ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP Hạ Long năm 2024 ở lĩnh vực công nghệ, điện tử, viễn thông; đạt nhiều giải cao từ cấp tỉnh, cấp quốc gia ở các Kỳ thi Olympic Tiếng Anh như: Huy chương đồng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia, giải nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp cụm của Thành phố; giải ba Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc cấp tỉnh. Năm 2024, Gia Linh đạt danh hiệu tài năng trẻ Tỉnh Quảng Ninh (lĩnh vực học tập). Không chỉ chăm chỉ trong học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, luôn hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong lớp.
Nhiều năm liền đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, Gia Linh là một trong những đội viên tiêu biểu của Liên đội Trường THCS Trọng Điểm. Em vinh dự được trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026, phần thưởng cao quý dành cho người đội viên. Ở em có sự hồn nhiên của tuổi học trò nhưng cũng sớm bộc lộ tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và ý thức sẻ chia với cộng đồng. Chính từ những tấm gương đội viên như Gia Linh, phong trào Đội trong nhà trường ngày càng lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, thân thiện và giàu cảm hứng cho thiếu nhi.
Các thầy cô giáo của Trường THCS Trọng Điểm đều ấn tượng ở em bởi sự chăm ngoan, lễ phép và tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động. Không chỉ luôn nỗ lực trong học tập, Gia Linh còn là một đội viên năng động, tích cực tham gia công tác Đội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành với sự nghiêm túc, tự tin. Ở em toát lên sự khiêm tốn, cầu thị nhưng cũng rất bản lĩnh khi thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình trong các hoạt động tập thể.
Với bạn bè, Gia Linh là một người bạn gần gũi, hòa đồng và luôn sẵn sàng sẻ chia. Em thường xuyên hỗ trợ các bạn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động chung của lớp, của trường và được bạn bè yêu mến bởi sự thân thiện, chân thành. Có lẽ cũng chính từ những điều giản dị ấy mà Gia Linh không chỉ là một gương đội viên tiêu biểu trong mắt thầy cô, mà còn là hình mẫu đẹp về một thiếu nhi năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.
Những thành tích đạt được hôm nay sẽ là động lực để Bùi Vũ Gia Linh tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện và viết tiếp những câu chuyện đẹp của tuổi thơ dưới mái trường và màu khăn quàng đỏ thân thương.