Hòa trong không khí của ngày hội non sông, cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, ngay từ sáng sớm ngày 22-5, quân và dân Đảo Trần đã nô nức kéo về khu vực bỏ phiếu số 6 của xã Thanh Lân, Cô Tô (đặt tại Tiểu đoàn Bộ đội Đảo Trần) để thực hiện quyền công dân của mình. Có mặt tại đây từ sáng sớm ngày 22-5, chúng tôi được chứng kiến những cảm xúc rất đặc biệt của quân và dân nơi đây.
Mới hơn 6 giờ sáng, sau tiếng kẻng vọng ra từ Sở Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ đội Đảo Trần, xã Thanh Lân (Cô Tô), từ khắp các nẻo đường, các cử tri đã háo hức đổ về khu vực bầu cử. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã cùng với cờ, hoa, băng zôn, biểu ngữ làm cho Đảo Trần hôm nay thêm rộn ràng. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Kiên chia sẻ với chúng tôi: “Em thuộc chiến sĩ Trạm ra đa Hải quân, đóng cách đây 3 dãy núi, mất chừng hơn 2 giờ đi bộ mới tới. Đây là lần đầu tiên đi bỏ phiếu, nên em hồi hộp suốt đêm qua. Trời vừa tờ mờ sáng, em đã vượt núi sang khu vực bầu cử để kịp giờ khai mạc”. Cùng với vẻ hồi hộp, tự hào khi lần đầu được thực hiện quyền công dân như Nguyễn Văn Kiên, chiến sĩ Hoàng Trung Kiên, cử tri trẻ nhất của khu vực bỏ phiếu, tâm sự: “Từ khi nhận thẻ cử tri đến giờ, em thấy rất hồi hộp và trách nhiệm. Hồi hộp vì lần đầu mình có quyền lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước và nhân dân. Và em thấy mình cần phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình, bởi chính những lá phiếu của chúng em sẽ lựa chọn ra người đại diện cho nhân dân, bảo đảm quyền lợi và mang tiếng nói của nhân dân đến các cơ quan Nhà nước để được giải quyết thấu tình, đạt lý. Qua nghe tuyên truyền, hướng dẫn của chỉ huy đơn vị, em đã xác định được người cần bầu. Và em cũng tin rằng, mình đã lựa chọn đúng”.
Sang khu vực có nhiều người dân đang quây quần xem danh sách người ứng cử để đợi đến giờ khai mạc, chúng tôi cũng được nghe những lời tâm huyết của những cử tri sinh sống trên Đảo Trần. Anh Vũ Văn Đình, người dân có tuổi cao nhất của thôn Đảo Trần nhận xét: Đã hơn 40 năm gắn bó với huyện Hải Hà, nhiều lần được đi bầu cử, nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác khác lạ như lần này. Bởi đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu tại quê hương thứ 2, nơi mà chúng tôi lựa chọn gắn bó lâu dài. Cùng chung kỳ vọng đó với anh Vũ Văn Đình, chị Phạm Thị Hồng cũng hồ hởi: Tôi cảm thấy rất yên tâm về các vị đại biểu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ này. Vì qua quá trình hiệp thương, Uỷ ban Bầu cử các cấp đã lựa chọn những người ứng cử có đủ đức, đủ tài để cử tri bầu. Cá nhân tôi cũng luôn tin rằng, các vị đại biểu do chúng tôi chọn ra sẽ đại diện cho chính chúng tôi, toàn tâm, toàn ý góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
Đúng 7 giờ sáng, cuộc bầu cử trên Đảo Trần bắt đầu diễn ra. Các cử tri xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt vào bỏ phiếu. Mọi quy trình, công đoạn đều diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. Sau khi thực hiện xong quyền công dân của mình, Thiếu tá Phạm Ngọc Việt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ đội Đảo Trần, Tổ trưởng Tổ bầu cử Đảo Trần cho biết: Ngoài cử tri là cán bộ lực lượng vũ trang, cử tri nhân dân ở đảo Trần là 36 người. Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra đúng luật, đảm bảo dân chủ, nâng cao chất lượng người đại biểu dân cử, trên cơ sở danh sách cử tri, Đảo Trần đã thành lập 1 đơn vị bầu cử và triển khai công tác bầu cử theo đúng luật định để ngày hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân”. Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Cảnh, Phó trưởng thôn Đảo Trần cho biết: Do trên 70% số dân sinh sống tại đảo không biết chữ lại thường xuyên làm ăn trên biển, nên công tác tuyên truyền, vận động cũng gặp không ít khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, Tổ bầu cử đã phân công thành viên tích cực bám địa bàn để tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan để vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình… Chính vì vậy, đến thời điểm này 100% cử tri đã về khu vực bầu cử để tham gia bỏ phiếu...
Đúng 9 giờ 15 phút, 100% cử tri ở Đảo Trần đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Nhìn những cử tri ra về với vẻ mặt hân hoan sau khi thực hiện xong quyền công dân của mình, chúng tôi cũng thấy vui lây. Rồi đây, những lá phiếu mà quân và dân nơi đây bầu sẽ góp phần cùng cử tri cả nước bầu ra được những người có tâm, có tài để lãnh đạo đất nước vươn lên trong tương lai gần.
Quang Minh