Cận cảnh "con đường đau khổ" ở TP Hạ Long

Là một trong những tuyến giao thông quan trọng của TP Hạ Long, nhưng nhiều năm nay đường 337 (thường được gọi là đường Cao Xanh) đoạn từ ngã tư Loong Toòng đến Cầu Bang xuống cấp nghiêm trọng, hàng loạt ổ voi, ổ gà; mặt đường ứ đọng nước mỗi khi trời mưa khiến cho các phương tiện lưu thông khó khăn và trở thành nỗi khổ của người dân...

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn thuộc tuyến đường này dù mới được cải tạo, nâng cấp nhưng đã nhanh chóng xuống cấp, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, nhiều đoạn còn không có cống thoát nước, không có lắp cống, nhiều đoạn đường không có vỉa hè dành cho người đi bộ. Hơn nữa, việc quản lý đô thị  khu vực này còn nhiều bất cập, dọc hai bên đường tình trạng bán hàng rong diễn ra tràn lan, với đủ các chủng loại hàng hóa khiến cho việc tham gia giao thông trên tuyến đường này càng thêm phức tạp.

Dưới đây là cận cảnh về "con đường đau khổ” này:

gfggg
ggggg
Tình trạng xuống cấp của tuyến đường đang gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông
ggg
ggggg
Những ổ gà, ổ voi trên đường là những cái bẫy đối với người và phương tiện tham gia giao thông.
jjj
Nhiều đoạn rãnh thoát nước ven đường được che đậy tạm bợ bằng những mảnh proximăng vỡ
ggggg
gggg
ggggg
Những đoạn khác thì không có nắp che đậy.
ggggg
Nhiều đoạn rãnh ứ đọng nước, bốc mùi hôi thối.
fffff
ggggg
ggggg
Những hình ảnh này gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.
hhhh
fffff
fffff
Đường hẹp và vỉa hè bị lấn chiếm khiến cho việc đi lại càng thêm khó khăn.

 Nguyễn Chiến

Cùng chuyên mục