Cận cảnh khai hỏa 21 phát đại bác ở sân Mỹ Đình dịp 2/9

21 phát đại bác bắn trong một phút tại Sân vận động Mỹ Đình, mở màn cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Từ sáng sớm ngày 2.9, hàng vạn người dân đổ về trước Sân vận động Mỹ Đình, trên đường Lê Quang Đạo để theo dõi màn pháo lễ.

Đúng 6h40 sáng 2.9, 21 phát đại bác đồng loạt khai hỏa trên nền nhạc Quốc thiều Việt Nam, mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Mỗi khẩu lựu 105 mm nặng gần 2,3 tấn, có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.

21 phát đại bác bắn trong một phút. Đây là nghi lễ cao nhất được thực hiện vào những dịp trọng đại của đất nước và đón nguyên thủ các nước.

Biển người đổ về trước Sân vận động Mỹ Đình, trên đường Lê Quang Đạo, để theo dõi màn pháo lễ. Ảnh: Sóng Hữu
Biển người đổ về trước Sân vận động Mỹ Đình, trên đường Lê Quang Đạo, để theo dõi màn pháo lễ. Ảnh: Sóng Hữu
Lữ đoàn Pháo binh 45 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác. Ảnh: Sóng Hữu
Lữ đoàn Pháo binh 45 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác. Ảnh: Sóng Hữu

Mỗi khi pháo lễ vang lên, hàng nghìn người lại reo hò. Ông Nguyễn Văn Thắng (70 tuổi, quê Bắc Ninh) chia sẻ, ngay từ chiều 1.9, ông cùng con cháu nội đã bắt xe khách lên Hà Nội để kịp theo dõi màn bắn pháo lễ sáng 2.9.

“Tôi từng tham gia bộ đội pháo binh nên với tôi, âm thanh của loạt đại bác không chỉ là nghi thức khai lễ trang trọng mà còn gợi lại cả một thời ký ức trận mạc" - ông Thắng nói.

Được trực tiếp chứng kiến 21 phát đại bác vang lên ở Mỹ Đình, trong tiếng Quốc thiều hùng tráng, ông Thắng cảm nhận rõ niềm tự hào và khí thế của dân tộc.

"Đây là dịp hiếm có để các thế hệ trẻ thấy được giá trị của quân đội và lịch sử, từ đó thêm yêu nước và trân trọng hòa bình hôm nay" - ông Thắng chia sẻ thêm.

Đúng 6h40, chiến sĩ vào vị trí, chuẩn bị loạt pháo đầu tiên. 21 loạt pháo lễ khai hỏa trên nền Quốc thiều mở màn cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Sóng Hữu
Đúng 6h40, chiến sĩ vào vị trí, chuẩn bị loạt pháo đầu tiên. 21 loạt pháo lễ khai hỏa trên nền Quốc thiều mở màn cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Sóng Hữu
Tác phong và trang phục của chiến sĩ cũng được chuẩn bị rất kỹ càng. Đội pháo lễ được tuyển chọn từ chiến sĩ trong Lữ đoàn Pháo binh 45, cao bình quân 1,75 m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Ảnh: Sóng Hữu
Tác phong và trang phục của chiến sĩ cũng được chuẩn bị rất kỹ càng. Đội pháo lễ được tuyển chọn từ chiến sĩ trong Lữ đoàn Pháo binh 45, cao bình quân 1,75 m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Ảnh: Sóng Hữu
Thời điểm bắn đại bác, thời tiết Hà Nội khá oi bức, không mưa. Ảnh: Sóng Hữu
Thời điểm bắn đại bác, thời tiết Hà Nội khá oi bức, không mưa. Ảnh: Sóng Hữu
Người dân ghi lại khoảnh khắc đại bác khai hỏa. Ảnh: son
Người dân ghi lại khoảnh khắc đại bác khai hỏa. Ảnh: son

Cùng chung tâm trạng háo hức, chị Trần Thu Hà (25 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã rủ nhóm bạn đến sân Mỹ Đình từ sáng sớm.

“Từ trước đến nay tôi chỉ biết đến nghi thức bắn đại bác qua truyền hình. Nay được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm và tiếng pháo vang dội giữa hàng vạn người dân, thực sự rất ấn tượng" - chị Hà nói.

Chị Hà cho biết đây không chỉ là màn khai lễ mà còn là một khoảnh khắc gắn kết cộng đồng, để mỗi người dân cảm thấy tự hào khi được sống trong những ngày trọng đại của Tổ quốc.

Với chị, âm vang của đại bác cũng là lời nhắc nhở về sự hy sinh của cha ông và trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng của thế hệ trẻ hôm nay.

Laodong.vn

Cùng chuyên mục