Giây phút cái tên Nguyễn Ngọc Minh Hải, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh được xướng lên tại lễ trao giải Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 (IBO 2016), tổ chức tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị quốc gia (Hà Nội), các quan chức, đại biểu của Việt Nam, của Quảng Ninh và cả đội ngũ phóng viên trung ương, địa phương đều oà lên vui sướng. Hải là thí sinh đầu tiên của Việt Nam được lên bục nhận huy chương. Tấm Huy chương Đồng này rất đặc biệt khi sau 18 năm, Quảng Ninh mới lại có một học sinh vinh dự được tham gia và đoạt huy chương tại 1 kỳ Olympic khoa học quốc tế dành cho học sinh phổ thông. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Hạ Long - cái nôi đào tạo mũi nhọn của ngành Giáo dục Quảng Ninh có học sinh tham gia vào một sân chơi quốc tế và đã gặt hái được ngay “trái ngọt đầu mùa”.
Trong giây phút vỡ oà vui sướng ấy, khi Nguyễn Ngọc Minh Hải giơ cao quốc kỳ Việt Nam, sánh vai cùng bè bạn năm châu trên bục vinh quang, mẹ của Hải rưng rưng xúc động không nói lên lời. Còn thầy Vũ Công Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm của Hải suốt 3 năm THPT cũng là người trực tiếp dìu dắt, dạy dỗ và huấn luyện Hải trong bộ môn Sinh học thì tràn đầy niềm tự hào trong ánh mắt. Thầy Nghĩa chia sẻ: “Ngày đầu tiên khi nhận lớp vào năm 2013, Nguyễn Ngọc Minh Hải đã gây ấn tượng mạnh với tôi về sự tự tin, khi em là cánh tay duy nhất giơ lên lúc bầu lớp trưởng tạm thời đầu năm học. Hải còn thể hiện rất rõ ràng sự thông minh và nhiệt huyết trong học tập, nghiên cứu. Em luôn khát khao chứng tỏ bản thân mình với thầy cô, bạn bè và tỏ rõ niềm yêu thích, đam mê đặc biệt với bộ môn Sinh học. Hải còn là một lớp trưởng rất gương mẫu, được bạn bè tin tưởng, yêu mến và đặc biệt là rất có năng khiếu về tổ chức các hoạt động xã hội. Là người “tiếp lửa” cho Hải, đối với tôi không có gì hạnh phúc hơn giây phút này…”.
Trong 3 năm THPT, trải qua các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Trại hè Hùng Vương dành cho học sinh các trường THPT chuyên khu vực Trung du - miền núi Bắc Bộ, Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia… Hải đều có giải và huy chương. Năm lớp 11, Hải đoạt giải khuyến khích cấp Quốc gia môn Sinh học và đến năm 12, em xuất sắc giành giải nhất với vị trí thứ 6 toàn quốc. Đến với kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic Sinh học quốc tế, Hải tiếp tục chứng tỏ được khả năng khi đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng số 33 thí sinh, được lựa chọn là một trong 4 đại diện của Việt Nam tranh tài cùng bạn bè quốc tế. Khi được xướng tên lên nhận Huy chương Đồng, Hải oà lên vui sướng, ôm chặt các bạn cùng đội và không quên cầm theo quốc kỳ Việt Nam lên bục vinh quang. Khoe chiếc huy chương trước ngực, Hải xúc động chia sẻ: “Lúc này em không biết nói gì hơn là lời cảm ơn bố mẹ, các thầy, các cô và bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ và sát cánh cùng em trong suốt quãng đời học sinh, trong các kỳ thi và đặc biệt là IBO 2016. Em chỉ muốn hét lên thật to rằng, em yêu Việt Nam, yêu quê hương Quảng Ninh và yêu Trường Chuyên Hạ Long”.
Khi được hỏi về những dự định, con đường đi trong tương lai, Hải thực sự gây bất ngờ cho nhiều người khi không chọn du học, con đường đại đa số các học sinh xuất sắc lựa chọn. Hải mong muốn được theo chuyên ngành Sản khoa của Đại học Y Hà Nội. Em thẳng thắn chia sẻ: “Em sẽ không đi du học, dù biết đi sẽ rất tốt cho tương lai. Em lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu tại Việt Nam để được gắn bó với bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Sau này khi học xong, chắc chắn em sẽ quay về Quảng Ninh, đem tất cả những gì mình học được đóng góp cho quê hương Vùng mỏ...”.
Minh Hà