“Chị cả” của Trường Tiểu học Cộng Hoà

Những việc chị Nguyễn Thị Diên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cộng Hoà (Yên Hưng) đã làm, đang làm cũng như tình cảm chị dành cho đồng nghiệp và những thế hệ học trò thân yêu thật bình dị, chân thành. Vì thế, không biết tự bao giờ mọi người đã coi chị như người “chị cả” của ngôi trường nhỏ ấy…

“Chị cả” của Trường Tiểu học Cộng Hoà ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Diên

Chị Nguyễn Thị Diên sinh năm 1967 tại xã Cộng Hoà, huyện Yên Hưng. Ngay từ ngày còn nhỏ, những bài giảng và hình ảnh của các thầy, cô với mái tóc bạc trắng bụi phấn đã cho chị ước mơ trở thành cô giáo. Thế rồi chị thi tuyển và trở thành giáo sinh khoa Toán, Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh. Năm 1987, chị xin đi dạy tình nguyện tại Sông Khoai - một xã khó khăn nhất của huyện Yên Hưng. Ngoài công việc giảng dạy, chị còn làm cô tổng phụ trách đội của nhà trường. Với tấm bằng và trình độ được đào tạo đáng lẽ chị sẽ dạy cấp THCS, nhưng chị đã tình nguyện về dạy tiểu học ngay sau khi hết thời gian đi nghĩa vụ. Hạnh phúc hơn khi chị được phân công công tác ở Trường Tiểu học Cộng Hoà, nơi đã từng mang đến cho chị ước mơ trở thành cô giáo. Yêu nghề, mến trẻ, chị được đồng nghiệp, học trò và các bậc phụ huynh tin tưởng, yêu quý. Năm 1997 chị được bổ nhiệm làm Hiệu phó nhà trường, năm 2002 làm Hiệu trưởng cho đến bây giờ.

Khi ngành GD-ĐT phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chị Diên đã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động giáo viên, học sinh toàn trường sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Bản thân chị luôn gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, nêu cao ý thức và tinh thần tự giác trước tập thể. Chị luôn năng động, tìm tòi, sáng tạo trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ, vai trò của một đảng viên, cán bộ quản lý đứng đầu nhà trường. Cộng Hoà là một xã thuần nông, nên đời sống của người dân cũng không dư giả. Sự quan tâm của các bậc cha, mẹ đến chuyện học hành của con cái cũng có những hạn chế nhất định. Để thay đổi nhận thức, chị Diên cùng với các đồng nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động các lực lượng, tổ chức đoàn thể và bà con trong xã tham gia xây dựng nhà trường. Riêng với đội ngũ giáo viên và học sinh, chị luôn tạo môi trường làm việc, học tập gần gũi, thân thiện để thầy, cô và các em luôn có cảm giác “Trường là nhà, giáo viên, học sinh là chủ”. Nhờ đó, từ khi chị đảm nhận nhiệm vụ của người đứng đầu, nhà trường đã có sự thay đổi cả về diện mạo lẫn chất lượng giáo dục. Nhà trường năm nào cũng được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người làm công tác quản lý cơ sở giáo dục trong thời kỳ hội nhập, phát triển, chị đã tự giác, chủ động học tập, nâng cao trình độ học vấn và nghiệp vụ. Vừa học, vừa làm chị đã tốt nghiệp khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội; hoàn thành các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị… Nhiều năm chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện, ngành GD-ĐT.

Bên cạnh việc quan tâm xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, chị Diên còn như người chị cả mẫu mực luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng nghiệp và học sinh nghèo. Với những đồng nghiệp khi gặp ốm, đau, hoạn nạn, chị luôn có mặt để động viên, chia sẻ; cùng với tổ chức công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí giải quyết khó khăn. Hàng năm, chị phát động giáo viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể của nhà trường thực hiện các phong trào “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; vận động các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa hỗ trợ các em học sinh nghèo trong dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới…

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chị đã cùng với chi uỷ xây dựng quy định về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, triển khai  đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường. Chị tiết kiệm thời gian bằng cách sắp xếp công việc khoa học để nâng cao hiệu suất công tác, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc. Chị cùng đồng nghiệp tiết kiệm trong chi thường xuyên, sử dụng điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, mạng internet. “Mình quan niệm, tiết kiệm không phải là không dùng, mà dùng một cách hợp lý” - Chị Diên tâm sự. Trước kia, những tháng cao điểm, nhà trường phải trả từ 8 trăm đến 1 triệu đồng tiền điện chiếu sáng, nhưng nay, nhờ tiết kiệm trở thành thói quen của mọi người, cao nhất cũng chỉ hết 500.000 đồng...

Chị còn là người vợ, người mẹ đảm đang gương mẫu trong gia đình. Trong mối quan hệ với người thân, bà con lối xóm, chị luôn là người hoà nhã, giản dị và thân tình. Nhiều năm liền, gia đình chị được công nhận gia đình văn hoá tiêu biểu, gia đình kiểu mẫu.

Cùng chuyên mục