Chỉ tại tư tưởng chưa đổi mới

Đầu năm 2018, tôi cùng các cán bộ Ban Dân tộc tỉnh đi tìm hiểu về các công trình được đầu tư từ nguồn vốn 135 ở các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu. Đến Vô Ngại được cán bộ xã hồ hởi khoe: “Năm trước, từ nguồn 135, xã xây dựng 7 công trình dân sinh cho người dân các thôn. Tiêu biểu phải kể đến đường liên thôn Khe Lánh – Nà Luông, đường nội thôn Nà Cải, Nà Mô… đem lại niềm vui xóa nghèo cho người dân. Bà con càng thêm vui khi có đường mới đi chúc tết nhau.

Chúng tôi có mặt tại thôn Pắc Piềng, xã Vô Ngại, trong năm qua đã được đầu tư 380 triệu đồng để làm đường thôn, người dân phấn khởi hiến hàng trăm m2 đất và cùng tham gia làm đường. Ông Đinh Văn Sầu là người trong thôn bảo rằng: “Bà con chúng tôi phấn khởi lắm, những người sống ven đường đều sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường. Riêng gia đình tôi hiến 46m tường rào và gần 200m2 đất. Có đường, bà con phát triển thêm đàn lợn, gà, diện tích trồng dong riềng nhiều hơn trước đây”.

Thế nhưng, cũng ở xã Vô Ngại, xóm Co Phường, thôn Khủi Luông vẫn còn tồn tại con đường xấu. Tết Nguyên đán năm nay có nhiều nhà đón tết không thấy vui, là do bà con nơi đây đi chơi tết trên con đường trơn trượt, gồ ghề. Khách đến xóm chơi, nhiều người cứ ca cẩm con đường xấu.

Co Phường là xóm nhỏ có 8 hộ dân, nhưng lại có đến 6 hộ nghèo. Các hộ dân ở đây đều làm nông, lâm nghiệp, cuộc sống chủ yếu trông vào các sản phẩm nông nghiệp theo hướng tự cung, tự cấp. Xóm có một con đường nhỏ xưa nay vốn nhỏ hẹp, ngày nắng ráo đi lại đã khó, ngày mưa đi lại còn khó hơn, vì là đường đất. Cũng tại đường xấu, mà người nông dân Co Phường chưa giải phóng được đôi vai gồng gánh, do đường không chạy được xe cơ giới. Bà con trồng vài chục ha keo, bán rất khó vì thương lái đến mua cứ kì kèo trả rẻ, vì xe chở keo không chạy vào được tận nơi, phải thuê người khuân vác ra.

Đường xóm Co Phường dù ngày trời nắng ráo đi lại vẫn khó khăn
Đường xóm Co Phường, thôn Khủi Luông, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, dù ngày trời nắng ráo đi lại vẫn khó khăn.

Vậy tại sao đường ở Co Phường cứ xấu mãi như vậy? Một cán bộ xã Vô Ngại cho biết: “Tất cả các con đường khác của Vô Ngại đều là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước đầu tư vật liệu cát, đá, sỏi, xi măng…, còn người dân thì hiến đất, đóng góp công lao động. Thế nhưng, người dân Co Phường thì lại muốn Nhà nước đầu tư toàn bộ, chẳng hộ nào chịu hiến đất. Đường nhỏ hẹp quá không đủ rộng theo quy định để được Nhà nước đầu tư vật liệu làm đường. Việc vận động người dân Co Phường hiến đất làm đường thật khó. Cán bộ xã, thôn đã nhiều lần vận động nhưng bà con vẫn chưa thông".

Xem ra công tác xóa nghèo của thôn Khủi Luông còn gặp nhiều khó khăn, khi tư tưởng của một số người dân vẫn còn ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư hoàn toàn của Nhà nước. Do vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, để người dân thấy được những cái lợi để cùng vào cuộc.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục