Chỉ vì trên dưới chưa thông

Bình thường, ở các xã khi vận động người dân xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân hăng hái đóng góp sức người, sức của, có nơi đóng góp lên tới 6 đến 7 triệu đồng/hộ nhưng bà con vẫn vui vẻ. Bởi vì họ thấy được cái hay, cái đúng của việc làm đường giao thông và các công trình hạ tầng, phúc lợi khác. Điều quan trọng không kém là trên dưới cùng đồng lòng thì mọi khó khăn đều qua. Thế nhưng có những con đường được đưa ra bàn mãi mà vẫn chẳng làm được vì trên dưới chưa thông.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Ấy là con đường thuộc bản Lý Vang (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà). Lý Vang nằm cách trung tâm xã Quảng Sơn khoảng 10km, trong đó khoảng 6km đường liên thôn vào Lý Vang chưa được bê tông hoá. Nhưng Lý Vang lại chỉ cách xã Quảng Thịnh (Hải Hà) một con sông, đường từ khu dân cư ra bờ sông khoảng 200m, mùa nước cạn có thể lội qua. Bà con ở Lý Vang khi có việc phải lên UBND xã Quảng Sơn thường đi theo đường này. Thế nên khi xã Quảng Sơn vận động người dân bản Lý Vang làm đường liên thôn thật khó, bởi đa phần ý kiến của bà con đều muốn làm đường hướng về xã Quảng Thịnh. Nếu làm đường về phía UBND xã Quảng Sơn thì bà con phải đóng góp một số tiền rất lớn vì đoạn đường quá dài. Trong khi Lý Vang chỉ có 45 hộ dân, nhưng có tới 17 hộ nghèo, còn đa phần là hộ cận nghèo. Dân bản tìm đủ lý do để làm con đường ra hướng ngắn hơn, phải đóng góp ít tiền hơn. Vậy là các buổi họp thôn lo chuyện làm đường ở bản Lý Vang cứ bàn ra lại bàn vào, trên bảo làm đường hướng về Quảng Sơn, dưới lại khăng khăng muốn làm đường hướng về Quảng Thịnh. Cán bộ xã thì phân vân vì khi làm đường về phía xã Quảng Thịnh, tuy ngắn hơn nhiều, nhưng dân phải lội sông. Rồi họ sẽ lại phải làm cầu, mà làm cầu thông sang xã khác cấp trên có nghe không? Rồi sẽ mang tiếng là thôn không có đường, phải đi nhờ đường xã khác. Kiểu gì dân cũng kêu được. Còn làm đường hướng về trung tâm xã thì đường dài quá, sức dân có hạn.

Bàn đi tính lại đã nhiều lần mà trên dưới chẳng thể đi đến thống nhất. Vậy là con đường đến bản Lý Vang cứ quanh co uốn khúc, lầy lội vào mùa mưa mãi mà chẳng làm sao bê tông hoá được.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục