“Chia sẻ những giọt máu của bản thân tới những người đang thực sự cần để chống chọi với bệnh tật là sự đồng cảm, việc làm mang tính nhân văn sâu sắc. Với tôi, nó là trách nhiệm và là một phần không thể thiếu của cuộc sống, bởi một giọt máu bạn cho đi, một cuộc đời sẽ ở lại” - Đó là chia sẻ của chị Vũ Thị Hồng Thoa, Phó Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh.
Chị Vũ Thị Hồng Thoa (SN 1989, phường Cao Thắng, TP Hạ Long), hiện đang kinh doanh tự do, khởi nghiệp với cửa hàng spa và tiệm trà chanh, tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập trung bình khoảng 4 triệu đồng/người/tháng.
Chia sẻ về cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện, chị Thoa cho biết: Lần đầu tiên tôi hiến máu là vào cuối năm 2016, khi đó chỉ vô tình đọc được thông tin trên mạng cần tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người tại Bệnh viện Bãi Cháy. Khi nhìn thấy người bệnh thực sự đang cần máu để để duy trì sự sống, tôi có sự đồng cảm và nghĩ mình cần phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Sau lần tham gia hiến máu đó, tôi đã tham gia vào CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh. Lúc đầu, khi mới tham gia CLB có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng tham gia nhiều, đi nhiều, vận động nhiều cũng thành quen. Giờ đây, tôi mong muốn mọi người hãy cùng tham gia hiến máu và hãy hiến máu nhắc lại nhiều lần, để góp phần tiếp sức cho những người đang thực sự cần.
Hiện tại, chị Thoa đang phụ trách đội chính quy trong CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh gồm 50 tình nguyện viên, làm công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN, người dân tham gia hiến máu; phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Bệnh viện trong các chương trình ra quân hiến máu của tỉnh, tổ chức hỗ trợ, chăm sóc tình nguyện viên trong và sau hiến máu.
Với sự đồng cảm, nhiệt huyết của bản thân, từ năm 2017 đến nay, chị Thoa đã trực tiếp thực hiện 16 lần hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp và cùng CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh vận động được trên 1.500 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều người bệnh, tham gia ứng cứu 256 trường hợp cấp cứu do thiếu máu, thiếu tiểu cầu trên địa bàn TP Hạ Long.
Ngoài hiến máu tình nguyện, chị Thoa và CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Trong đó, tập trung vào các chương trình hỗ trợ người nghèo tại những xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh; kêu gọi hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu kinh phí điều trị; tặng quà cho các em nhỏ nhân dịp lễ, tết, năm học mới...
Năm 2018, 2019, chị Thoa cùng các thành viên thường trực trong CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp kêu gọi, huy động nguồn lực cùng tham gia cứu trợ bão lũ tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Cụ thể như: Thăm và trao tặng quà cho các hộ dân bị mất trắng nhà cửa tại 2 huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu với tổng số tiền và hiện vật trên 210 triệu đồng; kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Thanh Hóa với tổng số tiền và hiện vật trên 227 triệu đồng; trực tiếp tham gia tổ chức các chương trình thiện nguyện Tết yêu thương và Trung Thu cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Nhận xét về chị Thoa, anh Lê Thế Duyệt, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong các hoạt động của CLB, chị Thoa là người nhiệt huyết, năng nổ và có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, cũng là một người hòa đồng, được mọi người yêu mến và tín nhiệm giao phó nhiều trọng trách trong các hoạt động của CLB.
Với sự năng nổ, nhiệt huyết trong hoạt động hiến máu cứu người và từ thiện nhân đạo, nhiều năm qua, chị Vũ Thị Hồng Thoa đã được chứng nhận là chiến sĩ Hành trình đỏ Quảng Ninh; được nhận giấy khen của TP Hạ Long vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu. Năm 2019, chị Thoa là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu được Tỉnh Đoàn vinh danh.
Minh Đức
[links()]