Cho mùa xuân trọn vẹn...

Họ không ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ, không hoà cùng dòng người náo nức đón xuân và họ cũng không có nhiều thời gian cùng gia đình bên những bữa cơm sum vầy. Vì đặc thù công việc nên họ trở thành những người không nghỉ Tết để mang đến mùa xuân trọn vẹn cho mọi người.

Tối 29 Tết, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tới chúc tết tập thể cán bộ, các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm nhiệm vụ trực tết. Trong ảnh: Thăm bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Huế
Tối 29 Tết, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tới chúc tết tập thể cán bộ, các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm nhiệm vụ trực tết. Trong ảnh: Thăm bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Huế

Xin được bắt đầu chuyện về “những người không nghỉ Tết” bằng câu chuyện của bệnh nhân Chu Thị Nàng (75 tuổi, thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu). Bà Nàng nằm ở khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã gần một tháng vì phải mổ gan, mật. Nhà ở xa, sức khoẻ chưa ổn định, lại khó khăn về kinh tế nên bà Nàng phải ở lại bệnh viện khi xuân Nhâm Thìn đang tới. Bà bảo, đã qua gần hết cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên ăn Tết ở bệnh viện. Bà không ngờ rằng, chỉ với bốn bệnh nhân ở lại Khoa nhưng các bác sĩ, y tá, điều dưỡng không chỉ tận tình chăm sóc mà còn sắm cây quất, bánh chưng, hoa quả, bánh kẹo bày trong phòng các bệnh nhân. Vì vậy, bà như thấy được an ủi phần nào vì thấy Tết, thấy Xuân hiện hữu không chỉ trong phòng mà trong tình cảm các y, bác sĩ của bệnh viện dành cho bà và các bệnh nhân. Con dâu bà Nàng, chị Bùi Thị Lìu cũng xúc động khoe: “Đêm giao thừa, rồi sáng mồng Một Tết, chúng tôi còn được bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa đến thăm bệnh, chúc Tết và mừng tuổi nữa…”. Chị Trần Thị Thu Hương, điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu nói với chúng tôi: “Đối với nghề y bác sĩ, việc đi làm, trực trong ngày Tết là công việc đã được chúng tôi xác định khi vào nghề nên không có gì buồn cả. Chỉ thương cho các bệnh nhân, họ vừa bị bệnh, vừa xa nhà nên ít nhiều buồn bã, tủi thân. Vì vậy, khi trực Tết, chúng tôi không chỉ chăm sóc các bệnh nhân về y tế mà còn muốn động viên họ về mặt tinh thần nhằm giúp họ vui hơn, thấy ấm áp hơn để chiến thắng bệnh tật”.

Chiều 30 Tết, giữa phố phường tấp nập, chúng tôi bắt gặp những công nhân Công ty Môi trường đô thị Indevco vẫn đang miệt mài với công việc thường ngày: Làm sạch đẹp phố phường. Chị Vũ Thị Mai, nhân viên thuộc tổ 16 của Công ty, phụ trách đoạn đường từ ngã ba Cứu Hoả đến chợ Cột 3 cũng đang làm công việc của mình. Tôi hỏi: “Đã hơn ba giờ chiều 30 Tết, chị vẫn chưa về sao?” Chị Mai bảo: “Chưa, ca làm việc của mình từ 12 giờ trưa cho đến tận Giao thừa. Những ngày Tết, lượng rác tăng gấp 5, 6 lần ngày thường nên nhiều khi cứ phải dọn đến khi hết rác mới có thể về. Năm nào cũng vậy, đón Tết trên đường nhiều đâm ra thành quen”. Chị cười rồi nói tiếp: “Nghề vệ sinh môi trường càng ngày Tết càng bận, càng nhiều việc. Chúng tôi chỉ nghỉ mùng 1, đến mồng 2 là tiếp tục đi làm rồi. Nếu không, lượng rác ùn lại, mất vệ sinh, mỹ quan lắm…”.

Cũng với công việc đặc thù, 7 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, hàng chục nhân viên của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã có mặt đông đủ ở cảng tàu khu vực Bến Đoan để lên tàu, đến các điểm tham quan làm việc. Các nhân viên thuộc Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn vẫn duy trì đều đặn các công việc như tiếp đón, hướng dẫn khách, làm vệ sinh môi trường. Chị Nguyễn Thị Hằng, nhân viên Trung tâm bày tỏ: “Trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Thìn, Trung tâm đã đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên tới xông đất. Chúng tôi hướng dẫn họ thăm Trung tâm, đồng thời giới thiệu với du khách về cuộc sống, phong tục của người dân làng chài Cửa Vạn cũng như những sinh hoạt, những nét văn hoá độc đáo trong ngày Tết của người dân làng chài. Nghe xong, du khách rất thích và tỏ ý muốn tiếp tục đi thăm làng chài Cửa Vạn…”.

Tết Nguyên đán một năm chỉ có một lần. Đó là cơ hội cho mọi người, mọi nhà sum họp, thăm thú, chúc mừng nhau. Với những người không nghỉ Tết, họ tự tạo cho mình niềm vui, sự sum họp với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Nhờ những người không nghỉ Tết mà mùa Xuân như trọn vẹn hơn, ấm áp hơn...

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục