Anh Nguyễn Văn Hưng (nhà ở khu phố Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều) là một trong những người trẻ tuổi đã say mê chơi cây cảnh. Đến thăm vườn cây cảnh của anh, ai cũng thích cái cách anh tạo dáng, thế khác nhau cho cây. Có thể nói, phải yêu cây, hiểu cây và có kiến thức nhất định về Triết lý phương Ðông thì mới tạo được những thế cây theo nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc được như vậy…
Trong vườn cây của anh, mỗi cây có một kỷ niệm riêng, có đời sống tâm hồn riêng mà anh đã dành rất nhiều thời gian để chăm tỉa, uốn nắn. Ngoài thời gian vun xới, chăm bón nuôi cây, niềm vui nhất của anh là tỷ mẩn nắn nót cắt cành, tỉa lá, uốn tạo dáng thế cho chúng. Hầu như gốc cây nào cũng được anh tạo thế theo phong cách riêng để gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình vào đó. Anh bảo “chơi cây là để giữ chí”, việc tạo thế, dáng cho cây đã giúp cho anh rèn được chữ “nhẫn” trong cuộc sống.
Cây cũng như con người, mỗi cây đều có lịch sử, có cuộc sống, tâm hồn và ý nghĩa riêng. Bởi thế, dưới bàn tay của người yêu cây, mỗi lát cắt cành cây, thế uốn trên thân cây đều thể hiện tâm tư, tình cảm của người chơi cây. Cũng từ cây cảnh, anh Hưng đã tìm được những người bạn tâm giao trên khắp mọi miền, họ thường xuyên gặp nhau không chỉ để giao lưu tình cảm mà còn hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật chăm sóc cây cảnh.
Cây cảnh giờ đã phát triển khá mạnh ở Đông Triều. Dịp Tết đến xuân về, người chơi cây cảnh như anh Hưng lại càng bận rộn hơn để có những dáng thế cây như ý đặt trang trọng trước sân nhà, bên hiên cửa v.v.. cho sắc xuân thêm đẹp.
Nguyễn Xuân (CTV)