Sau hơn 6 tháng đón những ngư dân rời biển lên đất liền, khu tái định cư (khu 8, phường Hà Phong, TP Hạ Long) nay đã “đường làng ngõ xóm thênh thang”. Những ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp đã ấm hơi người và tiếng cười đùa của con trẻ.
Đến khu tái định cư vào thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa thì đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, không khó để nhận ra không khí tươi vui và sức sống mới ở nơi đây. Người thì bận rộn dọn dẹp, sắm sửa và sắp xếp đồ đạc trong nhà, người thì chuẩn bị hàng hoá, nhu yếu phẩm để phục vụ cả khu dịp Tết. Lũ trẻ con tan giờ học cứ vô tư đùa nghịch. Tiếng chiếc loa phóng thanh ở khu phố như khích lệ, động viên tinh thần hăng hái của mỗi người. Tất cả đang tất bật để chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trong những ngôi nhà mới.
Ngừng việc sắp xếp chỗ hàng tạp hoá mới nhập về để phục vụ nhu cầu dịp Tết cho bà con, cô Dương Thị Hữu, chia sẻ với chúng tôi: “Gia đình tôi trước đây chưa bao giờ dám mơ đến một lúc nào đó có thể có ngôi nhà cho riêng mình. Nếu không được tỉnh cấp đất, hỗ trợ tiền làm nhà thì muôn đời người dân làng chài chúng tôi không có nhà để ở. Nay được đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Tôi cũng đang dần dần nhập thêm hàng hoá, bia, rượu, nước ngọt, bánh kẹo về để phục vụ bà con chòm xóm dịp Tết đây…”. Còn với gia đình anh Phạm Văn Thường, ngư dân trước đây sinh sống ở làng chài Cửa Vạn, thì cuộc sống mới bắt đầu cũng là lúc anh có điều kiện chăm lo tốt hơn cho đời sống tinh thần của vợ con. “Lên bờ, con cái chúng tôi được học hành đầy đủ, không phải lo nghĩ, nơm nớp khi mùa mưa bão là sách vở chúng ướt nhẹm cả. Mà vui nhất là giờ đây, khi đã có mái nhà kiên cố, khang trang, tôi đã chăm lo được đến đời sống tinh thần của vợ con. Trước đây lênh đênh trên thuyền, trên biển, những thứ như ti vi màn hình phẳng, dàn karaoke thế này chỉ có trong giấc mơ của lũ trẻ nhà tôi thôi…” - Anh Thường cười vừa chỉnh dàn loa vừa chia sẻ.
Cũng giống như cô Hữu, anh Thường, 320 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu ở khu tái định cư phường Hà Phong bây giờ đều tỏ rõ sự vui mừng, hân hoan khi được lên bờ định cư. Giờ đây họ có nơi định cư chắc chắn lúc mưa bão về, các cháu được học hành đầy đủ, đời sống văn hoá tinh thần được nâng cao. Đặc biệt, đây là hai vùng giáo toàn tòng, được lên bờ đã tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt văn hoá tôn giáo thuận lợi. Mặc dù vẫn còn những tập tục, thói quen của ngư dân từ đời này sang đời khác gắn bó với biển, nhưng với sự quan tâm sát sao của chính quyền từ cấp tỉnh, thành phố và đặc biệt là phường Hà Phong, người dân nơi đây đã dần quen với cuộc sống mới.
Đồng chí Nhâm Sỹ Thuộc, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Phong cho biết: Để ổn định cuộc sống ngư dân, việc xây dựng Khu neo đậu tàu thuyền và nạo vét luồng Cái Xà Cong đã được phường hoàn thiện. Tuyến đường từ khu tái định cư làng chài ra khu bến đã được đổ đất đến cao độ mặt đường theo thiết kế, giúp đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân. Hiện nay, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình thành phố thi công xong phần bến để bà con cập tàu; nạo vét trước bến đảm bảo tàu thuyền ra vào và thành lập bến neo đậu tàu thuyền. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đang tích cực với đề án xây dựng các sản phẩm du lịch mới phục vụ khách du lịch trên Vịnh, giải quyết việc làm cho các hộ nhà bè di dời lên đất liền sớm ổn định cuộc sống...
Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đón xuân này, khu tái định cư làng chài phường Hà Phong chắc chắn đã yên bình và ấm cúng hơn xưa, khi còn lênh đênh trên mặt vịnh. Năm nay, khu phố làng chài mới trên bờ sẽ nô nức không khí Tết, người người quây quần bên nồi bánh chưng xanh, đón cái Tết đầu tiên trên đất liền…
Minh Hà