Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh (được nâng cấp từ Trường CĐ Công nghiệp Quảng Ninh năm 2007), trường ĐH duy nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh, tổ chức thi tuyển sinh hệ đại học (năm 2008, nhà trường chỉ xét tuyển).

Kỳ thi tuyển sinh năm nay nhà trường có 4.343 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Hội đồng Tuyển sinh nhà trường đã chia làm 7 địa điểm thi đặt tại trường chính và nhờ một số trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Do vậy sẽ có không ít thí sinh dự thi gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm thi, nhà trọ. Lường trước vấn đề này, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, khởi động từ sáng 1 đến hết 5-7-2009. Hội chọn ra 35 tình nguyện viên (TNV) có sức khoẻ, nhiệt tình tham gia chương trình. Các TNV được chia làm 7 đội, cắm chốt tại ngã ba đường 10, ngã tư Mạo Khê, trước cổng trường những nơi đặt địa điểm thi…

Các TNV nhiệt tình “hướng dẫn cho các thí sinh, phụ huynh.

Các TNV nhiệt tình “hướng dẫn cho các thí sinh, phụ  huynh.

6 giờ sáng, các TNV đã có mặt đông đủ. Sau khi hội ý, tất cả lên đường, ai vào việc người nấy. Trong 7 điểm cắm chốt, điểm xa nhất là ngã ba đường 10, cách Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tới 17km. Bạn Vũ Quang Toàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường nói: “Điểm này không đặt trường thi, nhưng đây là nút giao thông quan trọng. Các thí sinh từ Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hoá… đều phải xuống xe ở đây rồi mới di chuyển đến được các địa điểm thi. Các bạn tình nguyện viên sẽ có trách nhiệm chỉ dẫn cho thí sinh đường đi, cách di chuyển bằng các phương tiện giao thông phù hợp”.

Cứ ngỡ công việc của các TNV rất đơn giản, nhưng được chứng kiến, mới thấy hết những vất vả và cả những áp lực các bạn phải chịu. Ngã ba đường 10 là điểm nút giao thông quan trọng, lượng xe giao thông qua lại rất đông, nên rất nhiều tiếng ồn, bụi và khói xe. Tuy vậy, các bạn vẫn rất vui vẻ, tận tình hướng dẫn cho người hỏi đường. TNV Hà, quê ở Thái Bình tâm sự: “Cũng đã từng là sỹ tử, nên chúng em thấu hiểu những bỡ ngỡ, vất vả của gia đình, của các thí sinh. Sự giúp đỡ nhỏ nhoi của chúng em có thể giúp được các thí sinh thì đó là hạnh phúc và là một điều đáng để làm”.

Những nhóm TNV ngã tư Mạo Khê, cổng trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh... cũng phải chịu những vất vả và áp lực như vậy. Tại điểm cách cổng trường khoảng 800m, ngoài nhóm sinh viên tình nguyện còn có rất đông những người chạy xe ôm. Bạn Phạm Thanh Cảnh, Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường cho biết: “Việc các bạn TNV đang làm là rất tốt cho các thí sinh, nhưng lại làm cho những người lái xe ôm, chủ nhà trọ ở đây khó chịu. Giá như chúng tôi có được sự thông cảm, đồng thuận từ phía người dân”.

Trái ngược với những hy sinh, những việc tốt mà các bạn TNV đang cố gắng làm, có không ít những người nhân cơ hội mùa thi này để kiếm chác. Những người chạy xe ôm đã tự ý nâng giá từ 5.000 đồng/người/lượt lên 10.000 đồng/người/lượt với khoảng cách chỉ có 800m từ đường 18 vào đến cổng Trường ĐH Công nghiệp. Theo lời kể của các bạn sinh viên, thường ngày, số lượng lái xe ôm ở những khu vực này rất ít, thậm chí không có, nhưng từ ngày 1-7 đã tăng vọt gấp 3, 4 lần; hàng quán dọc hai bên đường vào cổng trường cũng mọc lên như nấm, cùng với rất nhiều biển quảng cáo phòng trọ có giá từ 50-60.000 đồng/người/ ngày. Suất cơm bụi cũng được các chủ quán nâng giá lên rất cao. Anh Tiến, chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet gần Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh cũng tranh thủ mấy ngày thi mở thêm dịch vụ cho thuê phòng trọ. Ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh mới hoàn thiện được vài năm. Thường ngày anh chị chỉ dùng tầng 1 để kinh doanh, còn lại vừa đủ chỗ để gia đình sinh hoạt. Để cho thí sinh thuê phòng trọ, anh chị phải dồn tất cả mọi người trong gia đình vào ngủ chung trong 1 phòng. Còn phòng của các con, anh chị để cho thuê với giá 60.000 đồng/người/ngày.  

Không chỉ có những người dân sống xung quanh “ăn theo” mùa thi, mà nhiều bạn sinh viên nghỉ hè nhưng không về quê cũng tranh thủ bán nước mát kiếm tiền; dành nhà trọ của mình cho sinh viên thuê, nhưng với giá “mềm” hơn. Bạn Điệp, quê Thái Bình, sinh viên năm cuối hệ trung cấp Trường ĐH Công nghiệp cho biết: “Chúng em có phòng trọ trong xóm đều do mấy anh chị em cùng quê thuê ở. Nếu người nhà chị đi thi chưa tìm được chỗ trọ thì vào ở cùng với em cho vui, em lấy 20.000 đồng/người/ngày thôi”.

Chứng kiến những cảnh tượng này, chúng tôi càng thấy chương trình “Tiếp sức mùa thi” là rất cần thiết. Nếu không có sự nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện, thì không ít thí sinh sẽ phải ngược xuôi, vất vả tìm kiếm địa điểm thi, thậm chí còn bị những người cơ hội “móc túi” với giá xe, giá nhà trọ cao ngất ngưởng.

Cùng chuyên mục