Chuyện "bà Xuân vận động"

Bằng tình cảm và trách nhiệm, nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả) đã có những đóng góp không nhỏ, khẳng định vị trí, vai trò của hội trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuân thường xuyên trò chuyện, nắm tình hình đời sống gia đình hội viên NCT
Bà Nguyễn Thị Xuân (bên phải) thường xuyên trò chuyện, nắm tình hình đời sống gia đình hội viên NCT trên địa bàn.

Năm 2006, bà Nguyễn Thị Xuân nghỉ làm việc tại một doanh nghiệp thuộc TKV theo chế độ và được bầu làm Trưởng khu Sơn Thạch, phường Cẩm Thạch. Năm 2012, bà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội NCT của phường. Ở bất cứ cương vị nào, bà Xuân cũng luôn thể hiện là người gương mẫu trong sinh hoạt, công tác.

Trong vai trò người đứng đầu tổ chức hội, bà Xuân đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Bà đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản, quy phạm pháp luật, quy định của địa phương liên quan đến NCT và đời sống vật chất, tinh thần của từng hội viên. Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, bà cũng đã hòa giải thành công không ít vụ việc mâu thuẫn trong sinh hoạt của những gia đình hội viên.

Đáng chú ý, bà Xuân đã đứng ra vận động quyên góp ủng hộ tiền, hiện vật để giúp đỡ 2 hội viên NCT neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Đó là ông Hoàng Minh ở khu phố Nam Thạch B, năm nay đã hơn 70 tuổi, sống một mình, không người nương tựa, cũng không có lương hưu, phụ cấp. Hàng ngày ông Minh phải nhặt đồng nát để kiếm sống. Chia sẻ với những khó khăn của hội viên, bà Xuân đã tất bật ngược, xuôi để tìm nguồn ủng hộ. Thậm chí, mỗi tuần bà còn bỏ thời gian đi nhặt giấy vụn, vỏ chai... mang bán để giúp ông Minh. Từ sự nhiệt tình, tích cực của bà Xuân, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay vào cuộc, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đối với trường hợp của ông Minh, hiện được hỗ trợ 10kg gạo và gần 100.000 đồng/tháng. Hay như trường hợp bà Lưu Thị Tuyết cũng ở khu phố Sơn Thạch B bị cao huyết áp, tiểu đường, con cái lại khó khăn, được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Xuân tham gia chăm sóc tuyến đường hoa ở khu Sơn Thạch do Hội NCT phường phụ trách
Bà Xuân tham gia chăm sóc tuyến đường hoa ở khu Sơn Thạch do Hội NCT phường phụ trách.

Không chỉ chăm lo đến đời sống của NCT, bà Xuân còn tích cực tham gia vận động hội viên thực hiện tốt phong trào xây dựng, chỉnh trang độ thị của địa phương. Ở thời điểm bà mới được bầu làm Chủ tịch hội NCT, phường Cẩm Thạch đang quyết liệt triển khai xây dựng các tuyến đường trong khu dân cư. Nhưng cái khó là do một thời gian dài, công tác quy hoạch nhà ở thiếu đồng bộ, nên một số tuyến đường rất hẹp, nếu muốn mở rộng, số tiền đền bù là khá tốn kém.

Hiểu được khó khăn này của địa phương, bà Xuân đã mạnh dạn đề xuất để Hội NCT cùng tham gia công tác vận động, tuyên truyền. Bằng tâm huyết của mình, từ năm 2012 đến nay, bà Xuân cùng tập thể hội đã vận động người dân hiến gần 200m² đất để mở đường trong khu dân cư, đóng góp gần 400 triệu đồng để mua vật liệu tham gia làm đường... Hiện nay, Hội NCT phường còn đảm trách tuyến đường hoa ở khu Sơn Thạch, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng khu phố văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp và nghĩa tình của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch Nguyễn Thu Hà nhận xét: Bà Xuân không chỉ là tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình chuẩn mực mà còn là người có uy tín cao đối với NCT. Việc gì cần đến sự vận động, tuyên truyền, bà đều hoàn thành xuất sắc. NCT trong phường thường gọi Chủ tịch hội là "bà Xuân vận động" cũng vì thế.

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển KT-XH ở địa phương, nhiều năm nay, Hội NCT phường Cẩm Thạch đã được tặng bằng khen, giấy khen của Hội NCT Trung ương và địa phương. Cá nhân bà Nguyễn Thị Xuân được Hội NCT tỉnh, TP Cẩm Phả và UBND phường tặng giấy khen nhiều năm liền.

Quang Minh

[links()]

Cùng chuyên mục