Hôm nay 23-1 (tức 23-12 âm lịch) là tết ông Công, ông Táo. Cũng như mọi năm, thị trường đồ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời cũng sôi động từ rất sớm. Mặc dù năm nay kinh tế khó khăn, nhưng tại các khu chợ ở các thành phố lớn như: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí... vẫn nhộn nhịp người mua và bán. Các hàng vàng mã, cá chép, bánh chưng, giò lụa dường như đông đúc hơn mọi ngày.
Cách đây 1-2 hôm, dạo quanh một vòng khu vực bán đồ cúng ở chợ Hạ Long II, TP Hạ Long, chúng tôi nhận thấy, năm nay thị trường đồ cúng lễ khá đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Nhiều cửa hàng không chỉ chủ động nhập tăng số lượng hàng hoá mà còn tập trung hơn vào chất lượng. So với mọi năm, giá các mặt hàng đồ cúng gần như vẫn giữ nguyên giá, tăng không đáng kể.
Theo các chủ cửa hàng thì do năm nay, kinh tế khó khăn, người dân ít lựa chọn những mặt hàng đồ cúng đắt tiền như ô tô, xe máy, nhà tầng, mà chủ yếu mua những mặt hàng có giá trung bình như áo, mũ, ngựa… Chị Lưu Thị Hậu, chủ cửa hàng đồ cúng có uy tín tại chợ Hạ Long II nói: “Năm nay, tôi nhập hàng có tăng về số lượng hơn năm ngoái một chút, chủ yếu là những mặt hàng có giá bình dân do e ngại người dân thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, về chất lượng vẫn phải đảm bảo. Năm nay, đồ vàng mã, người bán hàng rong cũng nhiều. Nhiều gánh hàng rong làm đồ cúng bằng giấy kém chất lượng, nên giá bán chỉ bằng một nửa. Vì thế, nếu không nhập hàng đảm bảo chất lượng, tôi sẽ không thể cạnh tranh được”. Quan sát cửa hàng của chị Lưu Thị Hậu, chúng tôi thấy lượng khách mua hàng rất tấp nập. Khách mua hàng với số lượng lớn còn được chị giảm giá 5-10%.
Cũng giống như thị trường vàng mã, các cửa hàng bán cá chép để tiễn ông Công, ông Táo chầu trời cũng nhộn nhịp không kém. Cá chép đỏ có giá từ 15.000-25.000 đồng/ con; cá chép ngũ sắc từ 20.000-40.000 đồng/con; cá chép Nhật vàng từ 50.000-100.000 đồng/con. Một số gia đình có điều kiện lựa chọn nhiều loại cá có màu sắc đa dạng hơn, phù hợp với phong thuỷ của từng thân chủ. Giá của các loại cá này lên tới vài trăm nghìn đồng/con. Chị Phạm Thu Hương (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) vừa lựa chọn cho mình cặp cá chép đỏ để cúng ông Công, ông Táo nói: “Năm ngoái bận công việc, mãi tới trưa ngày 23-12 âm lịch tôi mới đi mua cá. Nhưng lúc ấy mua muộn, không còn nhiều loại cá, giá cả lại đắt đỏ. Bởi vậy, năm nay tôi rút kinh nghiệm tôi đi mua từ sớm…”.
Lan Anh