Buổi sinh hoạt thường kỳ của CLB Quyền trẻ em Cẩm Sơn (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) vào giữa tháng 3 đông vui hơn thường kỳ, đợt sinh hoạt này có thêm 5 em nhỏ nộp đơn xin gia nhập CLB. Một lý do vui khác nữa của đợt sinh hoạt lần này cũng bởi sự có mặt của bà Eva, một đại diện của Tổ chức AC (Adoption Centrum), tổ chức của Thụy Điển hoạt động trong lĩnh vực nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng tập trung vào phụ nữ và trẻ em và cũng là tổ chức tài trợ chính cho các hoạt động của CLB Quyền trẻ em Cẩm Sơn. Nhìn những đứa trẻ vui cười vô tư trong CLB, bà Eva cho biết: “Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của các em, là minh chứng để tôi khẳng định CLB hoạt động hiệu quả thế nào”.
Cũng theo bà Eva mục đích mà Tổ chức AC tài trợ cho các CLB Quyền trẻ em ở Việt Nam là mang lại nụ cười cho những đứa trẻ, nếu không chúng sẽ dễ dàng đánh mất tuổi thơ của mình và chìm đắm vào trong những nỗi buồn với bao thiệt thòi không đáng có của tuổi niên thiếu. Tổ chức này đã tham gia tài trợ cho các CLB về quyền trẻ em của 12 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ của các tỉnh trong cả nước, Tổ chức AC đã tài trợ cho các CLB Quyền trẻ em ở các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Sóc Trăng, Huế. Ở Quảng Ninh thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tổ chức AC đã có 4 dự án cho các CLB Quyền trẻ em ở các phường Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ (TP Cẩm Phả) và các phường Hưng Đạo, Xuân Sơn (TX Đông Triều).
CLB Quyền trẻ em Cẩm Sơn được thành lập vào cuối tháng 3-2015, hiện có 35 thành viên. Chủ nhiệm CLB là bà Trần Thị Nghì và cũng là thành viên lớn tuổi duy nhất của CLB, còn lại từ phó chủ nhiệm trở xuống đều là các thành viên đang tuổi ăn tuổi học. Cũng theo bà Nghì thì CLB cũng chỉ cần có một thành viên lớn tuổi như bà là đủ, để làm công tác tổ chức, quản lý kinh tế và ngoại giao… Trước đây bà Nghì làm công nhân của Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin và đã nghỉ hưu được vài năm. Bà cũng đã quen với vai trò dẫn chương trình văn nghệ trong các phong trào ca hát của công nhân, nay về hưu bà làm công việc này cũng không mấy khó. Số thành viên của CLB non nửa là các em có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ mất sớm do bị HIV, có em gia đình không còn một người thân nào mà phải ở với bác dâu... Số còn lại là các em bình thường khác, nhưng cũng xin gia nhập CLB để tạo sự hoà hợp, xoá đi khoảng cách giữa các bạn có hoàn cảnh đặc biệt với mình. Các em có hoàn cảnh đặc biệt thường mang trong mình nỗi buồn của quá khứ, ngày mới hoạt động chúng thường ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, ít tham gia vui chơi cùng các bạn, hoặc mặc cảm mình là “con nhà nghèo”. Khi sinh hoạt cùng các bạn, chúng bạo dạn năng động hơn. Quả thật, nhìn các em nô đùa, tôi khó có thể phân biệt được đâu là những đứa trẻ đã phải trải qua nỗi đau mất cha mất mẹ, đâu là những đứa trẻ hằng ngày được yêu thương trong vòng tay ấm áp của gia đình.
CLB hoạt động 2 lần/tháng vào ngày đầu tiên và giữa tháng, các buổi sinh hoạt đều có chủ đề như “Phòng chống buôn bán trẻ em”, “Phòng tránh bắt cóc trẻ em”, “Làm thế nào để ATGT khi ra đường”… Buổi sinh hoạt giữa tháng 3 này với chủ đề “Cách phòng tránh đuối nước ở trẻ em”. Các em được chia thành những nhóm nhỏ, được phát miễn phí bút màu, giấy để vẽ về chủ đề sông nước theo trí tưởng tượng của mình. Những bức tranh ngộ nghĩnh thể hiện ước mong thật giản dị của các em, nhưng cũng khiến người lớn phải nghĩ ngợi. Em Lê Thị Hoàn, lớp 9A, Trường THCS Cẩm Sơn có bức tranh về ước mơ Cẩm Phả có một bãi tắm biển để được tắm biển cùng bố mẹ mà không lo đuối nước. Nhiều em khác ước mơ về Cẩm Phả có bể bơi cho trẻ em để các em được đến đó tập bơi… Em Trần Thị Thư, Phó Chủ nhiệm CLB hiện đang là học sinh lớp 9A, Trường THCS Cẩm Sơn tâm sự: “Tại các buổi sinh hoạt như thế này, cháu được củng cố thêm kiến thức nhất định để phòng tránh và tự bảo vệ bản thân mình và cho các bạn”. Thư có bố mẹ cùng làm ở Công ty CP Than Cao Sơn, cô bé đến với CLB vì muốn các bạn có hoàn cảnh đặc biệt cùng được hoà đồng với mọi người. Đinh Thị Hà, khu Trung Sơn, phường Cẩm Sơn, hiện đang học lớp 12B, Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Cẩm Phả) có hoàn cảnh thật đặc biệt, mà theo Hà từ các buổi hoạt động của CLB mà Hà có thêm nghị lực để vượt qua tất cả. Bố mẹ Hà mất sớm vì bạo bệnh, Hà ở với ông bà nội rồi ông bà cũng đã ra đi vì tuổi già. Hà sang ở với bác trai thì bác cũng mới qua đời và hiện Hà đang ở với bác dâu. Hàng ngày sau giờ học, Hà phải làm việc để đỡ đần bác dâu ở cửa hàng bán điện thoại để có thêm thu nhập nuôi cả gia đình. Tuy vừa làm vừa học, nhưng được các bạn trong CLB động viên về tinh thần, Hà trở thành học sinh giỏi của nhà trường và đã giành giải nhì môn địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016. Hà ước mơ trở thành sinh viên đại học sư phạm và sau khi ra trường sẽ làm cô giáo.
Còn bao nhiêu ước mơ như thế nữa của những đứa trẻ trong CLB đang được nuôi lớn dần trong tâm hồn các em. Từ những buổi sinh hoạt thế này, các em được vui, được chơi, được hoà mình vào cuộc sống đời thường, không còn mặc cảm với hoàn cảnh thực tại và có thêm nhiều nghị lực. Từ đó các em không đánh mất những ước mơ của mình.
Công Thành