Ông Loan Thiếm Lộc (ảnh), Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Pắc Pò, xã Đồng Tâm được nhiều người dân trong thôn kính trọng, quý mến. Không chỉ ở trong thôn, trong xã, ông Loan Thiếm Lộc là một trong những già làng “có tiếng” của huyện Bình Liêu vì những đóng góp không mệt mỏi của ông cho bà con nhân dân, cho quê hương.
Năm 1969, ông Loan Thiếm Lộc nhận chức Phó trưởng Công an xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Đến năm 1979, ông được giao chức Trưởng Công an xã. Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh trên địa bàn xã, ông đều thể hiện mình là một người hết lòng vì dân, chăm lo cho cuộc sống của người dân. Ông được nhân dân và chính quyền huyện Bình Liêu giao đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch UBND xã, rồi làm Chủ tịch UBND xã (năm 1989), Bí thư Đảng uỷ xã (năm 1995). Chính vì vậy, ở xã Đồng Tâm, từ già đến trẻ, người nào cũng biết ông Loan Thiếm Lộc, người nào cũng yêu quý, kính trọng người cán bộ hết sức, hết lòng với nhân dân.
Năm 2002, ông được nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng làm việc. Ông Loan Thiếm Lộc vẫn gần dân, sát dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Khi Nhà nước bắt đầu triển khai chính sách giao đất, giao rừng cho nhân dân để phát triển kinh tế, nhiều người dân e ngại, lo không dám nhận đất, nhận rừng vì không biết sẽ làm gì với đất ấy, rừng ấy. Nhưng với kinh nghiệm của mình, ông Loan Thiếm Lộc đã vận động bà con mạnh dạn nhận đất, nhận rừng. Rồi sau đó ông Loan Thiếm Lộc đã cùng bà con dân bản phát triển trồng rừng, biến những núi đồi trong xã thành những rừng keo, hồi, quế. Cùng với đó, ông cũng vận động bà con mạnh dạn thử nghiệm cải tạo đất bìa rừng làm gia trại, chăn nuôi lợn, gà, cải tạo đất trồng cây dong riềng… Chính vì những suy nghĩ và hành động quyết đoán của ông Loan Thiếm Lộc, mà đa phần bà con nhân dân ở thôn Pắc Pò nói riêng và cả xã Đồng Tâm nói chung đều có nguồn thu tương đối ổn định từ rừng, từ phát triển kinh tế hộ gia đình. Bà con từ đó thoát đói nghèo, cố gắng làm giàu từ chính bàn tay, sức lao động của mình trên mảnh đất quê hương.
Tại hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín địa bàn huyện Bình Liêu vừa được tổ chức đầu tháng 5 vừa qua, phóng viên đã có dịp trò chuyện với già làng uy tín này. Sinh năm 1942, năm nay đã 72 tuổi, vậy mà ông Loan Thiếm Lộc vẫn cho người ta thấy được cái “hào khí” của một người dám nghĩ, dám làm vì dân. Ông vui vẻ chia sẻ: Nếu như nói là làm được nhiều thì tôi tự nhận thấy cũng chưa được nhiều. Nhưng tôi làm tất cả đều lo cho cuộc sống của nhân dân. Từ việc giúp bà con vươn lên trong sản xuất kinh tế, thoát nghèo, làm giàu, đến việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… tôi đều mong muốn người dân quê tôi có được cuộc sống ấm no, văn minh, tiến cùng miền xuôi. “Quan trọng nhất với người cán bộ là nói phải đi đôi với làm. Nói được phải làm được, không được tư lợi, làm cho dân như làm cho bản thân, cho gia đình mình. Có thế thì nhân dân mới tin yêu và nghe theo, việc tuyên truyền, vận động cũng sẽ dễ dàng, thuận lợi…”, ông Loan Thiếm Lộc chia sẻ.
Bên thềm hội nghị ngày hôm đó, chúng tôi được nghe nhiều người nói: “Loan Thiếm Lộc thì ai chả yêu quý, tin tưởng” hay “Loan Thiếm Lộc nói là bà con nghe theo. Vì ông ấy biết cách nói, biết cách tuyên truyền vận động giúp bà con tốt lên về mọi mặt”…
Minh Hà