Cô Ngô Thị Thuận trước khi nghỉ hưu (năm 2008) là Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Ba Chẽ. Về hưu rồi nhưng cô vẫn nặng lòng với công tác kiểm tra của Đảng, được chi bộ khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ bầu vào chi uỷ và phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ. Có lẽ vì thế mà nhiều người quen gọi cô là cô Thuận “kiểm tra”. Làm tốt công tác kiểm tra từ khi còn giữ chức vụ cao ở huyện, đến khi nghỉ hưu vẫn rất hăng hái với nhiệm vụ này, ấy là lý do mà một đồng chí lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ đã giới thiệu với tôi đến tìm hiểu, viết bài về cô Thuận.
Tiếp tôi ở trang trại trồng thanh long ruột đỏ kết hợp với chăn nuôi gà, vịt của gia đình, cô Thuận kể quê cô ở Yên Mô, Ninh Bình. Tốt nghiệp ngành sư phạm, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tháng 8-1975 cô giáo trẻ này đã xung phong đến vùng miền núi Ba Chẽ dạy học ở trường bổ túc văn hoá của huyện. Say mê với nghề, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cô giáo Thuận sau đó được kết nạp vào Đảng, được đề bạt làm Phó Trưởng Phòng Giáo dục rồi chuyển qua làm các chức vụ bên chính quyền huyện, lên đến chức Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đầu năm 2000, cô Ngô Thị Thuận được bầu vào Ban Thường vụ Huyện uỷ và được phân công làm Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Ba Chẽ. 8 năm làm Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, cô Ngô Thị Thuận luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình làm công tác kiểm tra đảng, cô Thuận đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý. Cô chia sẻ với tôi rằng: Cán bộ kiểm tra đảng phải có bản lĩnh, nếu thiếu tố chất đó thì không làm được việc một cách công tâm. Bên cạnh đó, cán bộ kiểm tra phải có tâm, khi thấy đồng chí mình vi phạm thì phải chỉ ra cho họ thấy nhưng cũng phải tạo cho người ta cơ hội để sửa chữa, giống như là thấy người chết đuối thì phải đưa cây gậy để người ta bám vào, hay thấy mặt người ta nhọ thì phải bảo để người ta lau, không thì vết bẩn cứ theo người ta mãi. Có tâm nhưng cũng rất cần có tầm, có trí tuệ, có kiến thức rộng, bởi trong thời đại hội nhập sâu rộng với thế giới hiện nay thì những vi phạm ngày càng tinh vi, chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế. Nếu cán bộ kiểm tra không có chuyên môn vững thì rất khó phát hiện ra sai phạm…
Quá trình làm công tác kiểm tra đảng, cô Thuận có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có lần, dù đã tối, trời mưa, đường trơn và rất đói nhưng cô vẫn lặn lội đến từng nhà người dân ở vùng sâu, vùng xa để đối chứng kịp thời những sai phạm ăn bớt tiền hỗ trợ đồng bào dân tộc của một số cán bộ.
Khi nghỉ hưu, cô Ngô Thị Thuận vẫn tiếp tục có những đóng góp cho công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện. Cô luôn góp ý chân thành đối với các đồng chí lãnh đạo huyện, với các cán bộ kiểm tra của Huyện uỷ. Ở cương vị chi uỷ viên chi bộ, cô Thuận cũng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và tích cực tham gia các công tác của chi uỷ chi bộ. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra của chi uỷ, cô Thuận đã đề xuất và tham gia tiến hành những cuộc kiểm tra giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ khu phố. Chẳng hạn như khi thấy hoạt động của chi đoàn có nhiều hạn chế, cô Thuận đề xuất kiểm tra và sau đó cùng với chi uỷ chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên ở khu phố. Sau một thời gian, hoạt động của chi đoàn sôi nổi hẳn. Cô Thuận cũng đề xuất việc kiểm tra và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác vay vốn để phát triển sản xuất ở khu dân cư, hoạt động hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế ở khu phố. Sau kiểm tra, các hoạt động này đều đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.
Miệng nói, tay làm, cô Thuận vừa tích cực tham gia hoạt động chung, vừa là gương sản xuất giỏi với mô hình trồng thanh long, măng trúc và nuôi gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao. Mới đây, cô Thuận được Huyện uỷ Ba Chẽ khen thưởng, biểu dương là gương đảng viên tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền (2011-2013).
Chí Linh