Con đường đau khổ ở TP Móng Cái

Đã nhiều năm nay, tuyến đường Đồn 5, phường Hải Hoà (TP Móng Cái) xuống cấp nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Dọc tuyến đường chi chít ổ gà, ổ trâu, đường đi mấp mô, chỗ lồi chỗ lõm. Sau mỗi trận mưa đường trơn nhầy nhụa, nước đọng lại gây mất an toàn giao thông.

Tuyến đường Đồn 5, phường Hải Hoà (TP Móng Cái) xuống cấp nghiêm trọng.
Tuyến đường Đồn 5, phường Hải Hoà (TP Móng Cái) xuống cấp nghiêm trọng.

Đường Đồn 5 dài khoảng 3km, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu 3, khu 4, phường Hải Hoà (TP Móng Cái). Hàng ngày có nhiều lượt phương tiện giao thông qua lại trên tuyến đường này. Thế nhưng, do đường xây dựng đã lâu ít được sửa chữa nên mặt đường gần như đã hỏng hoàn toàn. Bất kỳ ai khi đi qua đây đều cảm thấy bức xúc về các ổ gà, ổ trâu như những cái bẫy gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông.

Người điều khiển phương tiện phải đi sát mép đường để tránh ổ gà.
Người điều khiển phương tiện phải đi sát mép đường để tránh ổ gà.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Chương, phường Hải Hoà (TP Móng Cái) cho biết: “Tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, trên tuyến hệ thống chiếu sáng không đảm bảo. Cứ vài ngày lại xảy ra một vụ người dân bị tai nạn giao thông do đi vào những “cái bẫy” giữa đường”.

Dọc tuyến đường hành lang giao thông bị các hộ dân chiếm dụng làm nơi tập kết hàng hoá, vật liệu...
Dọc tuyến đường hành lang giao thông bị các hộ dân chiếm dụng làm nơi tập kết hàng hoá, vật liệu...

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng, thế nhưng trên tuyến hiện có nhiều xe tải chạy qua, đặc biệt là xe chở đất đá, vật liệu rời không phủ bạt làm rơi vãi xuống mặt đường, khiến cho tuyến đường bụi mù mịt cản trở tầm nhìn của người điều khiển giao thông. Ngoài ra, dọc tuyến không có hệ thống rãnh thoát nước nên mỗi khi mưa xuống, nước không kịp thoát, đọng thành vũng lớn trên mặt đường.

Nhiều nắp cống bị vỡ như những “cái bẫy” người đi đường.
Nhiều nắp cống bị vỡ như những “cái bẫy” người đi đường.

Chị Trần Thuỳ Dương, trú tại khu 4, phường Hải Hoà (TP Móng Cái) cho biết: “Vào ngày nắng, cứ mỗi lần có xe ô tô đi qua là đường lại trắng xoá vì bụi. Người dân chúng tôi thường xuyên phải phun nước nhưng chẳng thấm vào đâu”.

Người dân phường Hải Hoà phun nước chống bụi.
Người dân phường Hải Hoà phun nước chống bụi.

Với những thực trạng hiện nay, người dân phường Hải Hoà đang mong mỏi tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống người dân.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục