Công ty TNHH Thương binh 2-9 Đông Triều: Chỗ dựa của người khuyết tật

Đối với người khuyết tật, để tìm một công việc phù hợp với hoàn cảnh của bản thân là điều không hề dễ dàng. Những rào cản về sức khoẻ, trình độ... đã khiến họ khó cạnh tranh với người lành lặn trong hành trình mưu sinh. Thật may là họ không đơn độc bởi vẫn còn rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ họ, có rất nhiều những cơ sở sản xuất được mở ra để tạo công ăn việc làm cho họ. Một trong số đó là Công ty TNHH Thương binh 2-9, xã Đức Chính, huyện Đông Triều.

Trở về sau chiến trường miền Nam, ông Nguyễn Văn Dẫn được xác định là thương binh hạng 1/4, bị mù một mắt phải. Năm 1977, ông xây dựng gia đình. Lúc đó bố mẹ chỉ để lại cho hai vợ chồng ông mảnh đất. Dành dụm ít tiền ông và vợ quyết định xây căn nhà vách sống tạm. Với quan niệm “tàn nhưng không phế”, ông Dẫn làm mọi nghề để bươn chải trong cuộc sống, từ sửa chữa xe đạp đến bán giò, bán thịt lợn, mở quán ăn... Thấu hiểu nỗi đau từ chiến tranh để lại, hơn 30 năm qua, ông luôn cố gắng chắt chiu từng đồng để có vốn mở một doanh nghiệp nhỏ tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông chia sẻ: “Bản thân tôi từng là Hội Trưởng Hội Thương binh đoàn kết xã Đức Chính. Thế nên tôi thấu hiểu được những mất mát của những người cùng cảnh ngộ. Còn rất nhiều người phải lo kiếm tiền trang trải thêm cuộc sống. Trong khi với hoàn cảnh của họ, rất khó để kiếm một công việc ổn định. Tạo được công việc cho nhiều anh em trong Hội, cùng bảo nhau phát triển kinh tế, tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng...”.

Với đồng lương 2 triệu đồng/tháng từ công việc tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Á, ông Nguyễn Văn Liệu (xã Đức Chính, Đông Triều) đã có thể trang trải thêm cho cuộc sống.
Với đồng lương 2 triệu đồng/tháng từ công việc tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Á, ông Nguyễn Văn Liệu (xã Đức Chính, Đông Triều) đã có thể trang trải thêm cho cuộc sống.

Công ty TNHH Thương binh 2-9 Đông Triều được ông Dẫn thành lập vào tháng 9-2008. Hiện nay, Công ty có 40 lao động, trong đó có 29 lao động là người khuyết tật. Ban đầu, với số vốn có hạn, Công ty chỉ mở một xưởng đóng than tổ ong và phân xưởng san lấp mặt bằng. Đến năm 2011, ông quyết định mở thêm cơ sở sản xuất nước uống đóng chai mang tên Ngọc Á. Do sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại (công nghệ thẩm thấu ngược R.O), nên chi phí đầu tư máy móc thiết bị rất lớn. Tổng vốn đầu tư cho cơ sở sản xuất này lên tới 1,5 tỷ đồng. Riêng cơ sở này đã tạo việc làm cho 15 lao động. Tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của từng người mà ông Dẫn sắp xếp công việc cho phù hợp. Có người bệnh tình nặng như cụt hai chân thì bố trí làm ở bộ phận dán tem nhãn, tiếp thị. Người nhẹ hơn thì bốc vác, xếp hàng...

Ông Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1950, xã Đức Chính) cho biết: “Tôi bị khoèo hai ngón tay, vỡ bánh chè ở chân phải. Thế nên không chỉ khó cầm nắm, mà đi lại nhiều một chút là chân tôi đau nhức ê ẩm. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, hai vợ chồng tôi tuổi đã cao nhưng vẫn phải cố gắng làm ruộng để sống qua ngày. Thế nhưng, năm nào được mùa cũng chỉ đủ ăn, không có tích luỹ. Từ ngày làm ở Công ty, với mức lương 2 triệu đồng/tháng, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng đã ổn định hơn. Có đồng ra đồng vào, vợ chồng tôi không còn phải lo tiền thuốc thang mỗi lúc trái gió trở trời...”. Hiện nay, ông Liệu được Công ty tạo điều kiện làm ở cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Á với các công việc đơn giản, nhẹ nhàng như đứng máy (đưa bình để máy đóng tự động), bê nước ra xe...

Tới thời điểm này, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, Công ty TNHH Thương binh 2-9 Đông Triều đã dần đi vào ổn định. Nhờ vậy mà đời sống công nhân lao động tại đây cũng được chăm lo chu đáo. Ông Dẫn cho biết: “Kinh doanh thì thất thường lắm, có thể thời điểm này lãi nhiều, nhưng chỉ cần hỏng hóc máy móc thì tiền sửa chữa không ít. Dù hoạt động thế nào thì điều tôi quan tâm hàng đầu chính là việc chăm lo cho đời sống anh em. Tôi sẽ cố gắng đưa Công ty phát triển, trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ, để chia sẻ với những bất hạnh mà họ đang phải chịu. Thời gian tới, tôi sẽ sản xuất nước uống đóng chai với dung tích nhỏ (0,5 lít) để tạo thêm công ăn việc làm cho anh em...”.

Lan Anh

Cùng chuyên mục