“Công viên xanh ” trên Điểm cao 424

Vị trí đóng quân của Lâm trường 156, Đoàn KT-QP 327 trên đỉnh núi Bắc Cương, thuộc xã Hoành Mô (Bình Liêu), nơi có độ cao 424m so với mặt nước biển. Đất đai nơi đây chủ yếu là đá sỏi, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt, mùa đông, nhiệt độ có lúc xuống tới 5 độ C. Từ quyết tâm, bộ đội cùng đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện của lâm trường đã đầu tư trí tuệ, công sức, tạo cho doanh trại như một “Công viên xanh” trên đỉnh Bắc Cương.

Trung tá Vũ Ngọc Quang, chính trị viên Lâm trường 156 cho biết: Từ cấp ban, đội của lâm trường đều xây dựng khuôn viên, vui chơi cho bộ đội với chậu cảnh, vườn hoa, ghế đá, non mộ, cây xanh... Để trồng cây sống trên sỏi đá, nơi có độ cao 424 m, đơn vị đã huy động công sức bộ đội mang đất từ dưới chân núi cách hơn 2 km để trồng và hàng ngày phải chăm sóc thật kỹ lưỡng.

Bộ đội cùng thành niên tình nguyện của Lâm trường 156 đang chăm sóc cây cảnh.
Bộ đội cùng thành niên tình nguyện của Lâm trường 156 đang chăm sóc cây cảnh.

Từ cổng chính vào đến doanh trại với quãng đường bê tông dài hơn 200 m, xen kẽ hai hàng cây xanh biên giới là các panô, khẩu hiệu và bản tin nằm ngay cuối trục đường. Toàn bộ khuôn viên khoảng hơn bốn nghìn mét vuông, được bố trí sắp xếp một cách liên hoàn, khoa học. Phía trước nhà chỉ huy và các cơ quan có đài phun nước, thảm cỏ, ghế đá, hòn non mộ cùng nhiều bồn hoa, chậu cảnh các loại như: Sanh, si, đa, lộc vừng, tùng, lan, mai... Ngoài ra, còn vị trí đặt cụm hồng kỳ, khu vui chơi thể thao, tăng gia rau xanh, đèn cao áp. Xung quanh doanh trại được bao bọc bởi các loại cây xanh như: Thông, keo, sấu, nhãn  để vừa tạo lên bóng mát vừa chống xói mòn cho đất. Điều làm chúng tôi ấn tượng nữa là đến bất cứ chỗ nào trong doanh trại cũng không có rác hay lá cây.

Dưới cái nắng oi ả như dịu đi nhờ màu xanh của cây và màu sắc của hoa, trung uý chuyên nghiệp Lê Duy Gia, quê Thanh Hoá đang tranh thủ tỉa những chậu cảnh bộc bạch: Không kể thời gian, lúc nào rỗi rãi là bọn em lại chăm sóc cây. Vì yêu cây nên bọn em gửi cả hồn của mình vào đó.

Qua tìm hiểu được biết, để có khuôn viên doanh trại như vậy, cùng với trích một phần kinh phí từ quỹ vốn tăng gia sản xuất, đơn vị phát huy tối đa nội lực. Toàn bộ chậu cảnh, non mộ, ghế đá đều tự sản xuất được. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện sau nghỉ phép, còn mang theo cây cảnh tặng đơn vị. Nhờ xây dựng tốt mối đoàn kết gắn bó quân dân nên phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp của lâm trường còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ các chi đoàn kết nghĩa, cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong những năm qua, đơn vị trồng, chăm sóc hành nghìn cây xanh biên giới, mỗi năm trồng mới hàng trăm ha rừng các loại...

Cũng theo trung tá Vũ Ngọc Quang, Đảng uỷ và chỉ huy Lâm trường 156 đã xác định: Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, không chỉ làm đẹp đơn vị mà quan trọng hơn để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm, gắn bó, yêu mến đơn vị, tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích cho bộ đội, trí thức trẻ tình nguyện sau những giờ huấn luyện, học tập, lao động vất vả...Góp phần đưa Lâm trường 156 trở thành điểm sáng trên vùng biên cương Đông Bắc Tổ quốc.

Nguyễn Thanh Sang
Đoàn KT-QP 327, Tiên Yên

Cùng chuyên mục