Từ một hòn đảo chỉ có duy nhất một hộ dân sinh sống trong nhiều năm liền, đến nay đảo Trần (huyện Cô Tô) đang từng ngày thay da đổi thịt với những ngôi nhà mới khang trang của của cư dân đảo. Cuộc sống mới như mầm sống mạnh mẽ đang vươn mình giữa trùng khơi, nơi hòn đảo tiền tiêu này...
“Đảo đã là nhà...”
Giữa một ngày biển động tháng 7, chúng tôi cùng đoàn công tác của lãnh đạo huyện Cô Tô ra tiếp xúc cử tri trên đảo Trần. Đối mặt với những những con sóng lớn, chiếc tàu chốc chốc lại chồm lên, hụp xuống. Có ra đảo trong những ngày này, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào những khó khăn, vất vả, và càng cảm phục tinh thần của người dân đảo, quanh năm đối mặt với sóng to, gió lớn vẫn kiên cường bám đảo để mưu sinh, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đặt chân lên đảo Trần, điều ấn tượng nhất với chúng tôi là những dãy nhà khang trang, xây san sát, nơi định cư của những cư dân mới trên đảo, đang vang đầy ắp tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Một chiến sĩ biên phòng trên đảo đi cùng đoàn, chia sẻ: Hòn đảo như bừng sức sống từ ngày được nghe tiếng cười nói của lũ trẻ, mọi thứ như vui tươi hẳn lên. Còn nhớ gần 1 năm trước, cả đảo chỉ có LLVT đóng quân, duy nhất có 1 hộ dân sinh sống. Còn bây giờ, như một giấc mơ thành hiện thực, giữa trùng khơi này, đảo đã đón thêm nhiều thành viên mới là các hộ gia đình. Đến nay đã có 17 hộ, là những cư dân đầu tiên trong dự án đưa dân ra đảo Trần sinh sống của tỉnh…
Thấy khách ngoài cổng, chị Nguyễn Thị Sằn, một trong những hộ ra định cư đầu tiên trên đảo, niềm nở mời chúng tôi vào nhà uống nước. Thấy tôi chăm chú nhìn ngôi nhà khang trang, chị Sằn bảo: “Các anh xem, nhà có 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp ăn, nhà vệ sinh tự hoại, nhà kho… Nói chung là rất đầy đủ cho cả gia đình sinh hoạt thuận lợi. Có lẽ cả đời, gia đình tôi cũng chẳng dám mơ dựng được một căn nhà khang trang thế này giữa đảo. Sống bằng nghề đi biển, quanh năm lênh đênh, có điều kiện an cư thế này, chúng tôi phấn khởi lắm, càng quyết tâm bám trụ, cùng xây dựng đảo ngày một phát triển”.
Đến thăm đôi vợ chồng trẻ Trần Văn Nhật, Hoàng Thị Ngọc Anh, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí bình yên, đầm ấm của những ngư dân trên đảo, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn so với đất liền. Quê ở Tiến Tới (huyện Hải Hà), khi biết có chính sách định cư ở đảo, vợ chồng đã quyết định ra lập nghiệp nơi này. Ngày đầu ra đảo còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, đi lại không thuận tiện, điện, nước chưa ổn định, nhưng với quyết tâm bám trụ, anh chị đã dần vượt qua, ổn định cuộc sống. Ngoài nghề đi biển của anh, chị còn mở thêm hàng tạp hoá phục vụ người dân trên đảo, người đi biển, kiếm thêm thu nhập. Anh chị vừa sinh con được hơn 1 tháng trong đất liền, rồi đưa con ra đảo để chăm sóc. Chị Anh tâm sự: “Bây giờ đảo đã là nhà mình, đi xa thì thấy nhớ. Ở đảo, có khó khăn mấy thì gia đình cũng cùng nhau cố gắng vượt qua. Chúng tôi coi đảo là quê hương và quyết tâm bám đảo với mong muốn các con sau này tiếp bước bố mẹ xây dựng đảo ngày một phát triển”.
Tiếp sức cho ngư dân bám biển
Tới định cư trên đảo Trần, hầu hết là các hộ gia đình trẻ, từ nhiều địa phương trong tỉnh tự nguyện rời đất liền. Với họ, việc tự nguyện gắn bó với đảo không chỉ là khát vọng làm giàu nơi miền đất mới đầy tiềm năng, mà còn trách nhiệm của tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Để tiếp sức cho người dân trên đảo, cùng những ngôi nhà kiên cố được xây dựng là các công trình hạ tầng thiết yếu đã và đang được đầu tư, đưa vào phục vụ người dân, như: 3 hồ chứa nước ngọt (dung tích 100.000m3) được đấu nối dẫn nước tới từng nhà dân; 2 máy phát điện…
Hiện trên đảo đã có 2 lớp học cho 5 trẻ độ tuổi tiểu học, 10 trẻ mầm non. Đến thăm các hộ dân trên đảo, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô, cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế để người dân ổn định sản xuất, yên tâm bám biển. Huyện cũng tích cực đề xuất với Trung ương, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng về điện, đường, trường, trạm… giúp người dân ổn định cuộc sống.
Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT trên đảo luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để người dân đảo ổn định đời sống. Thượng tá Đặng Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Trần, cho biết: Chúng tôi thường xuyên quan tâm nắm tình hình, hỗ trợ người dân trên đảo ổn định cuộc sống. Đồn tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo đến người dân phạm vi ngư trường đánh bắt, xử lý các vấn đề xảy ra trên biển; làm tốt công tác quân dân y kết hợp để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, an tâm khi định cư.
Nguyễn Thanh