Rơi xuống vực sâu mà sống sót quả là điều kỳ diệu; nhưng nếu như không có sự giúp sức kịp thời của lực lượng cứu hộ chốn linh sơn Yên Tử thì chắc chắn may mắn cũng không mỉm cười với chàng trai đất Hà thành thanh lịch ấy...
Tai nạn hy hữu
"Vụ tai nạn này rất hy hữu, lần đầu tiên có người hành hương về Yên Tử gặp nạn rơi xuống vực sâu đến 60-70m, sau gần 1 ngày đêm vừa đau đớn, vừa phải chịu đói, rét mới được tìm thấy mà vẫn sống sót..." - Anh Nguyễn Trung Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích - Danh thắng Yên Tử, cứ nhắc đi nhắc lại như vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin người thanh niên đó đã thoát chết thần kỳ.
Chàng trai may mắn đó là Nguyễn Tài Quyền, sinh năm 1984, sống tại tập thể Bộ Nông nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chiều muộn ngày 12-12, anh đến khu di tích Yên Tử thuê phòng trọ và sáng hôm sau thì mang theo máy ảnh đi tham quan, vãng cảnh chùa. Theo gia đình cho biết thì anh đang học tiếng Đức để chuẩn bị đi du học, đây có lẽ là lý do khiến anh muốn làm một chuyến hành hương về nơi đất Phật vừa để ngoạn cảnh vừa để có những tấm hình làm kỷ niệm sau này khi sống nơi đất khách. Kể từ khi anh mất tích vào chiều ngày 13 đến chiều 14 mới được tìm thấy, anh đã qua một đêm sống trong tiết trời lạnh giá của núi rừng Yên Tử và gần như kiệt sức. Sau khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy, sơ cứu, tỉnh táo trở lại, anh Quyền cho biết là do anh đã tự ý trèo qua lan can an toàn để chụp ảnh, dây máy ảnh vướng vào cây nên theo đà ngã xuống... Và sau mỗi lần nhúc nhích định di chuyển thì anh lại ngã tiếp vài lần nữa rơi qua đến mấy tầng dốc đá của đỉnh chùa Đồng. Vừa đau vừa sợ lại rơi mất kính cận nên cuối cùng anh đành nằm yên đợi có người đến giúp. Nhưng đến sáng hôm sau thì dù nghe loáng thoáng thấy tiếng người gọi, người đi tìm mình trên đỉnh chùa Đồng nhưng vì kiệt sức, anh cũng không thể gọi được...
Cứu hộ thành công
Anh thật may mắn vì nhà trọ Lục Lượt dưới bến xe Giải Oan không thấy anh trở về đã báo cho các cán bộ của Trung tâm Quản lý Di tích - Danh thắng Yên Tử. Các cán bộ đã đưa ra nhiều phương án, như có thể anh Quyền đã rời khỏi khu di tích hoặc có thể đã đi lạc đường... Vì vậy, việc tìm kiếm mở rộng ra tất cả các điểm di tích của Yên Tử, các đường nhánh chạy vào rừng. Sau cùng, việc tìm kiếm được khoanh vùng ở khu vực chùa Đồng vì kết quả rà soát qua các thông tin đều cho thấy anh Quyền đã lên đỉnh chùa Đồng nhưng không thấy đi xuống. Vậy nhưng khu vực chùa Đồng vẫn là mò mẫm để tìm vì không ai biết anh Quyền có thể ngã xuống chỗ nào. Anh Nguyễn Văn Anh, một trong những người tham gia tìm kiếm, kể lại: "Chúng tôi vừa tìm vừa gọi cũng là hy vọng một sự sống sót mong manh nào đó, nếu không cũng là cố gắng tìm thấy xác. Cứ gọi kiểu như nếu còn sống, ở chỗ nào thì hãy lên tiếng... Tự nhiên thấy có tiếng thều thào "người ở đây" vẳng lại, anh em bủn rủn hết cả người. Thế là sau đó không cần đu dây, không cần dao rựa phát quang gì nữa, anh em cứ vạch lá, vạch bụi cây mà lao đi ào ào, có chỗ dốc đá cao đến 2-3m cũng nhảy ùm xuống... Mừng quá mà!"
Tìm được anh Quyền rồi đến lúc đưa lên cũng là một vấn đề, vì đi bình thường đã khó, còn anh Quyền lại khá to cao và đang bị thương... Anh em trong lực lượng cứu hộ phải cho anh vào cáng vải, dùng đòn treo để cáng theo một con đường khác vòng lên đỉnh chùa Đồng rồi mới đi xuống núi... Mặc dù bị xây xước khắp đầu, mặt, chân tay, mắt bị bầm tím, một chân mất cảm giác nhưng kết quả chiếu chụp cho thấy anh chỉ bị vỡ xương bả vai, vỡ một đốt sống, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Thở phào vì đã tìm thấy người và hơn hết là vẫn còn sống nhưng lực lượng cứu hộ căn cứ theo lời kể của anh vẫn tiếp tục vào nửa buổi ngày hôm sau nữa với nỗ lực tìm lại các tài sản, vật dụng cá nhân anh đã làm mất trong quá trình rơi xuống núi. Gặp lại họ, dù đã trải qua hơn một ngày vất vả, ăn uống thất thường vậy nhưng ai nấy đều rất phấn khởi, vui vẻ kể về những chi tiết của cả một ngày trời tìm kiếm nạn nhân giữa rừng núi Yên Tử mênh mông.
Có thể nói, anh Quyền được cứu sống trước hết phải biểu dương chủ nhà nghỉ trọ nơi anh Quyền thuê phòng vì tinh thần trách nhiệm cao với khách trọ, đã báo cho đơn vị chức năng sự việc anh mất tích. Bởi lẽ, anh hành hương lên chùa Đồng đã mang theo túi đựng hành lý, tài sản anh để lại trong phòng chỉ còn quyển từ điển kinh Phật và ba chiếc áo sơ mi. Nếu theo lối nghĩ thông thường là khách đã cố tình bỏ đi để không phải thanh toán tiền phòng mà không báo cho lực lượng chức năng thì hẳn cũng không ai biết(!). Và nhất là, nếu như lực lượng cứu hộ không nhiệt tình, bất chấp khó khăn, vất vả quyết tâm tìm kiếm giữa bạt ngàn núi rừng Yên Tử thì cơ hội anh Quyền sống sót có lẽ cũng không còn.
Theo các cán bộ của Trung tâm cho biết thì khách hành hương đã từng có trường hợp lạc đường, lạc rừng không tìm thấy lối ra, có trường hợp uống rượu say ngủ ở một chỗ nào đấy khiến cả đoàn và lực lượng cứu hộ tìm khắp nơi. Lại có trường hợp đi theo đoàn nhưng xuống núi trước gặp xe quen thế là về luôn không báo lại làm mọi người nháo nhào đi tìm, đến chiều tối không tìm được nữa, gọi điện về nhà báo tin mất tích mới biết khách đã về nhà từ lâu... Cũng đã có trường hợp muốn tìm đến cái chết nơi đất Phật này hay do thiếu hiểu biết dẫn đến bị đột quỵ không cứu chữa được... Nhưng việc tự ý trèo qua lan can an toàn như anh Quyền và rơi xuống núi thì là lần đầu tiên. Anh thoát chết cũng là điều kỳ diệu nhưng cũng là lời cảnh báo đối với khách hành hương về tham quan, lễ Phật tại danh thắng Yên Tử không nên bỏ qua các quy định đảm bảo an toàn để bảo vệ tính mạng bản thân nhất là mùa hội xuân Yên Tử năm nay đang tới gần.
Phan Hằng